Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 21

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên C

Công Lý – Lòng Nhân – Thành Tín

cau nguyen.jpg

LỜI CHÚA: Mt 23:23-26

23 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
25 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.

SUY NIỆM

Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu chỉ trích nặng nề thái độ giả hình của các kinh sư và Pha-ri-sêu, vì họ quá chi li, tỉ mỉ trong những luật lệ nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng mà bỏ quên những điều quan trọng nhất trong lề luật là Công lý, Lòng nhân và Thành tín. Người nói: “Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ” (c. 23b). Đức Giê-su chỉ rõ đâu là điểm chính yếu mà người ta cần chú trọng. Vì quả thật các Kinh sư và Pha-ri-sêu đã bị lầm lẫn lấy khinh làm trọng (rau húng, bạc hà, thì là…) và lấy trọng làm khinh (công lý, lòng nhân và thành tín). Bởi thế mà  Đức Giê-su mắng họ là “Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà” (c. 24)...

Có lẽ chúng ta cảm thấy dễ dàng khi làm một vài việc bác ái, bố thí, giúp đỡ người khác,... và điều đó có thể xoa dịu, trấn an lương tâm rằng chúng ta đã có lòng nhân, đủ 'tốt lành' hơn nhiều người, không phải lo 'Chúa phán xét'. Cũng nhiều khi chúng ta chủ trương rằng: Tôi chẳng hề trộm cắp của ai, cũng chẳng tơ vương, mơ tưởng tài sản của người khác, bởi đó tôi đã triệt để thi hành Đức Công bằng.... Tuy nhiên chúng ta đâu biết rằng trong đời sống, vô tình hay cố ý, tôi đã lỗi đức công bằng rất nhiều: Có khi tôi đã có thể bênh vực danh dự của người khác về sự thật mà tôi biết được nhưng tôi lại lặng thinh để cho họ bị hiểu lầm, danh dự của họ bị hạ thấp, chưa nói đến lắm lúc tôi lại tham gia vào việc xúc phạm, làm hoen ố danh dự của tha nhân khiến họ không thể ngẩng đầu lên được.Tôi cũng lỗi đức công bằng khi tôi không quan tâm đến việc bảo vệ của công và đóng góp xây dựng những công trình chung; bởi vì hằng ngày và trong sinh hoạt đời sống tôi đã đều sử dụng chúng như cầu cống, đường xá, công viên, quảng trường, nhà thờ, trường học,....Tôi lỗi đức công bằng khi tôi khuấy động, làm ồn không tôn trọng sự nghỉ ngơi cần thiết của hàng xóm láng giềng thân cận. Tôi lỗi đức công bằng khi tôi tham lam vô độ và trả lương không cân xứng, không quan tâm đến quyền lợi và nhu cầu của nhân viên, người giúp việc....Và còn rất nhiều điều khác nữa mà tôi cần phải xét lại trong đời sống để có thể 'giữ đức công bằng' đối với tha nhân chứ chưa nói đến việc bảo vệ và thi hành công lý ở tầm mức cao rộng hơn.

Về sự thành tín. Trong một xã hội mà sự giả hình, dối trá diễn ra nhan nhản như ngày nay người ta khó sống chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Điển hình mới đây báo mạng đăng nhan nhản vụ việc của "Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sinh năm 1970, quê xã Thành Lợi (Vụ Bản, Nam Định), là cử nhân Ngôn ngữ, cử nhân Anh văn, thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Bà từng là đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 12 và 13. Hồ sơ ứng cử của bà Nguyệt Hường ghi chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam; Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Công thương TP Hà Nội; Phó chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam..." đã bị Hội đồng bầu cử quốc gia bỏ phiếu không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội do vi phạm Luật quốc tịch. (bà có hai quốc tịch Việt Nam và Malta, đồng thời có nhiều tài sản gửi ở đảo quốc này mà theo các nguồn tin cho biết đó là những tài sản do kinh doanh chỉ nhắm lợi nhuận và 'vô trách nhiệm' đối với người dân...) Căn cứ vào các quy định pháp luật, HĐND TP Hà Nội tiến hành bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Nguyệt Hường (nguồn Internet). Một con người có cái ‘mác’ đẹp như thế nhưng thực chất lại là kẻ không đáng tin, có nhiều nghi vấn quần chúng đặt thành vấn đề về phẩm chất đạo đức. Đó mới chỉ là một việc trong muôn vàn mà người ta chỉ nhắm đến công danh, lợi ích cá nhân bằng những vỏ bọc bên ngoài có vẻ đẹp. Mà đâu phải chỉ có những cá nhân bị vạch mặt, chỉ tên, thực tế trong đời sống sự giả hình, dối trá vẫn diễn ra nhan nhản ở cả những nơi lẽ ra không đáng có như bệnh viện, học đường, các cơ quan ngôn luận, báo chí.... Là người Ki-tô hữu, tôi có can đảm theo Lời Chúa dạy để sống chân thành, sống chữ tín hầu bảo vệ và gia tăng niềm tin giữa người với người góp phần cho xã hội được thực sự thăng tiến?

Còn lòng nhân. Đây có lẽ là cốt lõi của mọi động cơ trong cuộc sống con người. Đó là tấm lòng nhân ái phát xuất bởi một tình yêu vị tha – một tình yêu luôn hướng tới người khác. Người có lòng nhân thì không thể bất công và bất tín. Người có lòng nhân không nệ lề luật, không vụ hình thức, nhưng trong mọi sự họ lấy đức bác ái làm đầu, lấy tình thương làm giầu thêm nhân đức. Tình thương của họ tỏa sáng và sưởi ấm môi trường họ hiện diện. Họ không sợ phải phán xét vì “Yêu thương là chu toàn lề luật” (X. Rm 13, 8- 10), đồng thời “Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa” (x. 1Ga 4, 16) và tất nhiên là có thiên đàng. Như Đức Giê-su “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” (x. Mc 10, 45), người có tấm lòng nhân ái sẵn sàng cúi xuống phục vụ mà không hề tính toán. Và như đã nói, nếu có những việc làm nào không mang động cơ yêu thương thì có thể nói ta chưa đi vào cốt lõi của lề luật, chưa thực sự có tấm lòng nhân ái theo Tin mừng Chúa dạy.  

Lạy Chúa Giêsu, những lời Người trách các Kinh sư và Pha-ri-sêu hôm nay, cũng là những lời cật vấn mỗi người chúng con về thái độ sống công bình, thành tín yêu thương. Xin Chúa thanh tẩy và thánh hóa để chúng con can đảm sống chân thành, sống sự thật không giả dối; không khoa trương màu mè, khoe mẽ. Xin ban cho chúng con quả tim của Chúa, để con có đủ bao dung, đủ yêu thương và nhiều sáng kiến khi phục vụ anh chị em con. Amen.

Nt. Maria Chinh Anh, OP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên_Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ nhớ Thánh Nữ Mô-ni-ca-Lm.Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên - Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXI Thường Niên C: PHẤN ĐẤU QUA CỬA HẸP VÀO NƯỚC TRỜI_ Lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên B: "CHỨNG NHÂN CỦA SỰ THẬT"_Lm. Jos. Nguyễn Ngọc Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên: "KHÔN NGOAN THEO PHÚC ÂM"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên B: "Tỉnh Thức Trong Phục Vụ"_Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên B: Bệnh “Giả Hình” Và Thập Giá_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên B: "“BỆNH ĐẠO ĐỨC GIẢ”_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần XXI Thường Niên B: THÙNG RỖNG KÊU TO _ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXI Thường Niên B: CHÚA MỚI CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG _ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXI Thường Niên B: THẦY MỚI CÓ NHỮNG LỜI ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI_ Lm. Đan Vinh