Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY C

LỜI CHÚA: ( Lc 15,1-3. 11-22 ).

SUY NIỆM:

  cnchay4.jpgCon người ta thường chứng tỏ sự mạnh mẽ, mình đã là người lớn, khi làm chủ được những cảm xúc trong mọi cung bậc, ngay cả những cảm xúc tích cực, chẳng hạn như vui, thương, buồn.., cái gì cũng phải kiểm soát được, sự biểu hiện phải luôn ở mức độ cho phép. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng có thể kìm nén khi cảm xúc đang dâng trào, khi đụng đến chỗ sâu thẳm của tâm hồn, người ta cảm thấy mình bỗng trở thành như con người khác, vẻ cứng cỏi, nghiêm nghị thường ngày nhường chỗ cho sự yếu mềm, cho người khác thấy rõ những sâu kín nơi tâm hồn mình. Chẳng hạn trong những đám tang, đón nhận cái chết của cha mẹ, những người con như những người mất hồn, cứ để cho những đau thương, nuối tiếc, hồi tưởng xé nát cõi lòng mình, vì biết rằng mình không còn thể gặp lai cha mẹ trên cõi đời này nữa. Hay như khi xem chương trình “ Như chưa hề có cuộc chia ly” ta lại thấy được nỗi vui mừng, cái hạnh phúc của những người, không phải là trong mơ, đã gặp lại những người thân yêu sau nhiều năm xa cách.

  Trong bầu khí của mùa chay, đọc bài Tin mừng hôm nay, ta như thấy được tâm tư của các nhân vật mà bài Tin Mừng đề cập đến, rồi từ đó hiểu được cõi lòng của Thiên Chúa

để mình có được những tâm tình và hành động mà lời Chúa mời gọi.

 Trước tiên là thái độ thức tỉnh của người con thứ, đối diện với thực tế ê chề mà anh đang gặp phải, anh hồi tưởng lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây khi còn sống với cha mình, anh như ra khỏi cơn mê ngủ, anh đã quyết tâm lên đường trở về với cha mình.Sự cùng khốn đã làm cho anh “sáng mắt ra”., suy nghĩ về tình yêu thương của cha, anh đã vững bước trên con đường trở về. Bài thánh ca “ Hãy trỗi dậy hỡi ai ngủ mê” của Lm nhạc sỹ Kim Long như một trong  nhiều cách thức và nhiều lần có lẽ Chúa dùng để đánh thức chúng ta, giả dụ chúng ta vẫn chưa bừng tỉnh, phải chăng chúng ta cần được chúa đánh thức mạnh hơn nữa ( một cơn bạo bệnh chẳng hạn ).

 Và, sự trở về của người con thứ, cũng như thái độ tha thứ yêu thương của người cha trong bài Tin Mừng lại trở thành cơ hội để người con cả thấy rõ được con người thật của mình, một người đang ngủ mê khi bằng lòng trong cái đạo đức tầm thường khi anh dám lý luận về công bằng với cha mình, trong khi cha đã hết lòng yêu thương anh “ những gì của cha đều là của con”. Đức Giê su đã có lần nói về sự công chính “ Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha ri seu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” ( Mt 5,29 ),và Ngài đòi hỏi “ anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”( Mt 6,48 ). Sự thức tỉnh ở đây đó là mỗi người, làm sao biết khám phá , cảm nghiệm được tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa và đươc biến đổi để có được tấm lòng của Ngài khi đối xử với đồng loại..

  Sau hết ,nơi người cha già, sự trở về của người con thứ mang lại sự hồi sinh cho cha già của mình, người cha già đã có những hành động như chưa hề xẩy ra, vì “ con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”.Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta, Ngài muốn chúng ta được sống trong hạnh phúc, Ngài chờ đón và tha thứ cho chúng ta ngay khi chúng ta  còn ở trong tội và Ngài mở ra cho chúng ta những cơ hội để chúng ta được thức tỉnh quay về với Ngài vì “ giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối ” (Lc15,10 ).

“ Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ”, Mùa chay, một thời gian đặc biệt, một cơ hội, để mỗi người, bằng cầu nguyện, gặp gỡ chúa, cảm nghiệm nhiều hơn về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, nhờ đó ra khỏi cơn mê ngủ và được Chúa biến đổi, sống trong niềm hạnh phúc với Ngài. Amen.

Lm D.Nam

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU II MÙA CHAY NĂM C. Minh Tứ
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY NĂM C: Người Làm đầu là người phục vụ
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA CHÚA NHẬT II MC. Nt. Maria Chinh Anh, OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C. Lm Phaolô Nguyễn văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM PHÚC ÂM THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY- LỄ KÍNH TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY: YÊU MẾN THÙ ĐỊCH. Lm.GioanB Lại Anh Tuấn
     Thứ Sáu tuần I Mùa Chay: SỐNG CÔNG CHÍNH THỜI @. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY. Nữ Tỳ Thánh Thể