Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Lời Chúa Thứ hai sau Chúa Nhật V Mùa Chay ( Lc 1, 26-38)

Lễ Truyền Tin

LỜI CHÚA:

          maria21.jpgBà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người  tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

          Sứ thần vào nhà trinh nữ  và nói: “ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

          Sứ thần liền nói: “ Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì và đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây và sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ  được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

          Bà Maria thưa với sứ thần : “ Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

          Sứ thần đáp: “ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng  Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ đươc gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai đươc sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không làm được.”

          Bấy giờ bà Maria nói: “ Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM:

          Trong xã hội loài người, phương tiện truyền thông đóng vai trò quan trọng và chủ yếu. Nhờ đó, con người mới có thể thông đạt những tin tức cho nhau để bảo vệ sự sống, (tránh những hiểm hoạ thiên nhiên: lụt, động đất, núi lửa…),để phát triển sự sống (những thành tựu khoa học…) và nhất là để có sự tương quan mật thiết giữa người với người.

          Hơn thế nữa, cách đây hơn 2000 năm, co một đại thông tin được truyền đạt từ trời cao, từ Thiên Chúa. Chuyện xảy ra tại thành Nagiarét nhỏ bé miền Galilê, vào một buổi cầu nguyện Đức Maria đại diện cho cả nhân loại, lãnh nhận và thi hành thông điệp đó cách trọn hảo.

          Sứ giả của Thiên Chúa – Gáp-ri-en đã xuất hiện trong nhà trinh nữ Maria. Ngay từ đầu, Thánh sử Luca đã nhanh chóng giới thiệu Maria một Trinh Nữ. Ngài không chỉ nhấn mạnh đây là một trinh nữ, nhưng Ngài đề cao Con trẻ. Một trinh nữ có thai? Đó là một Mầu nhiệm. Và Mầu nhiệm hơn nữa là chính Con trẻ mà người Trinh nữ ấy cưu mang . Đây là một cuộc tạo thành mới, khác hẳn việc tạo dựng con người Ađam trong những chương đầu của Sách Sáng Thế.

          Kế tiếp chúng ta thấy tác giả nói về Maria như sau: Một trinh nữ “ đã đính hôn”. Thế là Maria cũng đang có kế hoạch tương lai cho đời mình: kết bạn với người yêu, sinh con, dạy dỗ chúng nên người, làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Đơn giản, bình thường thế thôi. Nhưng Thiên Chúa đã sai Thiên sứ can thiệp vào dự tính bé nhỏ của Mẹ. Ngài mời gọi Mẹ “nhập cuộc” vào chương trình cứu độ Thiên Chúa là: làm Mẹ một Con trẻ, không phải do Giuse

  Trước khi tỏ lộ ý định Thiên Chúa, Thiên Sứ Gabriel đã gọi Mẹ là “ Đấng đầy ân sủng”. Từ nay tên Maria được đổi thành “ đầy ân sủng” vì có Chúa ở cùng. Mẹ bối rối vì biết rằng mình sẽ có một sứ mệnh mới, nhưng không biết đó là gì.. Mẹ bối rối vì: do đâu mà Mẹ được ân nghĩa như vậy? Sứ Thần liền trấn an ngay lập tức “ Đừng sợ”. Thế là rõ rồi. Lời mạc khải được khởi đầu bằng câu: “Đừng sợ”, ý nói rằng Mẹ là người được Thiên Chúa tuyển chọn để cộng tác vào chương trình, kế hoạch của Thiên Chúa và kế hoạch đó phải được thực hiện ngay lúc này, không chậm trễ.

          Công việc của Mẹ lúc này là mang thai và sinh một Con trẻ đặt tên là Giêsu. Mới thoáng nghe, chúng ta thấy: đó chỉ là một bổn phận tự nhiên của người sắp làm vợ, làm mẹ. Nhưng... Mẹ đang là Trinh Nữ... sao lại mang thai ngay lúc này được? Mẹ đang suy tư... thì  Thiên Sứ nói tiếp về sứ mạng của người Con mà Mẹ cưu mang..... “Người là Con Đấng Tối Cao.....sẽ lên ngai vàng Vua Đavít, sẽ cai trị nhà Giacóp và triều đại này vững bền mãi mãi...” Nghe Thiên Sứ giải thích về Con trẻ, Mẹ nêu lên ý kiến của mình một ý kiến tích cực cộng tác “Việc ấy xảy ra thế nào, vì. tôi không biết đến việc vợ chồng!” ( c 34 ). Mẹ được biết về nguồn gốc của bào thai mà Mẹ sẽ cưu mang là do quyền năng Thánh Thần, và Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Ngài đã cho người son sẻ có con nối dòng (điển hình bà Êlisabét, chị họ của Mẹ), thì Ngài cũng có đầy uy quyền mà khiến cho một Trinh Nữ sinh con. Khi nhận ra đây là ý Thiên Chúa, là chương trình của Thiên Chúa từ ngàn xưa, Mẹ cúi đầu đáp lời “Xin Vâng”. Mẹ khẳng định: Mẹ không hề nghĩ đến tương lai gần, sau đó Mẹ sẽ bị ném đá, nếu Giuse từ chối làm cha của bào thai này. Mẹ sẽ bị dòng họ khinh chê và cho là “ phạm thượng” hay điên dại vì dám cho rằng mình đang cưu mang Con Thiên Chúa. Mẹ sẽ bị Giuse hiểu lầm, sẽ cô đơn âm thầm cưu mang và nuôi nấng Con trẻ... Và không thể lường trước tai hoạ nào sẽ xảy ra kế tiếp. Mẹ  không xin Sứ Thần giải thích cho Giuse. Mẹ cũng không đòi điều kiện cưu mang Con Thiên Chúa phải thế này, thế nọ. Mẹ đáp lời “Xin Vâng” vì  Mẹ tin điều Chúa nói: “ không có gì là không thể làm được”. Có lẽ lúc đó Mẹ không hiểu được Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, nhưng Mẹ không hề thắc mắc, nghi ngờ về lời Sứ Thần đã truyền.

           Như thế lời Xin Vâng của Mẹ là sự ưng thuận cộng tác cho chương trình Thiên Chúa được thể hiện. Đây là lời tuyên xưng đức tin, lời đáp trả để gia nhập vào dòng dõi những người tìm kiếm và thi hành ý Chúa, đúng hơn là sẵn sàng tự nguyện để ý Chúa làm chủ đời mình cách trọn vẹn và hoàn hảo. Như thế, Mẹ đã quyết định từ bỏ ý riêng , dự tính mơ ước của mình và vui lòng mềm dẻo trước tác động của Thánh Thần, để Thiên Chúa thực hiện nơi mình điều Chúa muốn.

          Lạy Mẹ Maria, nhờ lời Xin Vâng của Mẹ mà nhân loại chúng con được cứu độ. Mẹ là máng chuyển ơn thiêng từ trời xuống  dương gian. Xin Mẹ dạy chúng con biết “Vâng ý Cha” trong mọi hoàn cảnh, để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa và đưa thế giới này đến chỗ viên thành muôn đời.  Amen.

 Nữ Tỳ Thánh Thể

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B: QUY LUẬT CỦA HẠT LÚA MÌ. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B: SỐNG ĐẸP GIỮA ĐỜI. Lm.Jos Tạ duy Tuyền
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY NĂM B. M.Tố Quyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ 5 TUẦN IV MÙA CHAY NĂM B. Minh Thùy
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY NĂM B. Nt. M. Martin Hồ Thị Thu Thảo O.P
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ 3 TUẦN IV MÙA CHAY NĂM B. Minh Tứ
     VÀO SA MẠC CÙNG TỔ PHỤ MÔSÊ. G. Tuấn Anh.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY NĂM B: Lễ Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Maria. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông