Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 26

THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

tay chua.jpg

LỜI CHÚA:Ga 1, 47-51

47 Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Israen, lòng dạ không có gì gian dối”. 48 Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philipphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. 49 Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israen!” 50 Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. 51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

SUY NIỆM

Thiên Chúa không ngừng bày tỏ tình yêu thương và kế hoạch cứu chuộc loài người qua cuộc sáng tạo kỳ diệu và nhất là qua cuộc hiến tế trên thập giá của Đức Giêsu Kitô.

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ vạn vật một cách vi diệu và vận hành có trật tự. Thiên Chúa đã để lại dấu ấn của Người trên từng bông hoa ngọn cỏ, trên núi non hùng vĩ và biển rộng sông dài. Sau cùng Thiên Chúa tạo nên loài người giống hình ảnh Chúa và cho họ được hưởng hạnh phúc đời đời. Thánh Gioan tông đồ định nghĩa “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,16), vì thế mọi tạo vật xuất phát từ nguồn cội ấy đều thấm đẫm nét yêu thương. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người mang vẻ đẹp thuần khiết, có trí khôn, có linh hồn và có trái tim rung lên từng nhịp đập yêu thương để rồi biết bâng khuâng thẹn thùng, biết chờ đợi nhớ nhung, biết giận hờn ghen ghét.

Con người vốn cao quý nhất trong các loài thụ tạo, được tham dự vào sự sống thần linh và được thừa hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Tác giả thánh vịnh 8 đã hết lòng ca ngợi niềm vinh phúc thiêng liêng mà Thiên Chúa dành cho con người: “Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương”. Thiên Chúa cũng tạo nên các thiên thần là loài thiêng liêng hằng chiêm ngưỡng và tôn vinh Chúa. Các thiên thần trợ giúp người kitô hữu hướng lòng thờ lạy Thiên Chúa và giúp họ sống ngay lành.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và ông Nathanaen. Khi Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình liền nói với ông rằng: “Đây đích thật là một người Israen, lòng dạ không có gì gian dối” (c. 47). Lời nói của Đức Giêsu như có sức mạnh chạm đến cõi lòng khiến ông Nathanaen đi từ ngạc nhiên đến xác tín về vai trò và sứ mạng của Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israen!” (c. 49). Sau đó Chúa Giêsu gợi mở cho ông Nathanaen biết nhân loại sẽ được tận mắt chứng kiến những điều lớn lao về mầu nhiệm Thiên Chúa, sẽ thấy trời rộng mở, thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống nơi Con Người.

Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa, là vua Israen đã đến thế gian để thực hiện công trình cứu chuộc, mở đường đưa dẫn nhân loại về trời, hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong vòng tay Chúa Cha. Để có được niềm hạnh phúc ấy, đòi hỏi chúng ta phải trung thành tuân giữ lời Chúa dạy đó là sống yêu thương bác ái. Biết rõ chúng ta mang bản tính yếu đuối dễ dàng vấp ngã, vì thế Thiên Chúa đã ban cho ta ân sủng như nguồn trợ lực thiêng liêng. Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn cho các thiên thần bảo vệ, thôi thúc chúng ta làm việc thiện. Trong vô số các thiên thần, Thiên Chúa trao trách nhiệm đặc biệt cho ba vị tổng lãnh Micaen, Gaprien và Raphaen. Danh xưng Micaen có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”, ngài có nhiệm vụ chống lại sự dữ để bảo vệ Thiên Chúa Tối Thượng. Danh xưng Gaprien có nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa”, còn danh xưng Raphaen chính là “Linh dược của Thiên Chúa” được gửi đến chữa lành mọi thương tích cho loài người.

Trong đời sống, chúng ta không tránh khỏi những lầm lỗi yếu đuối, những nghịch cảnh, khó khăn gian khổ bủa vây giăng mắc. Để thoát khỏi mối nguy hiểm của sự ác, Thiên Chúa đã ân cần nắm lấy bàn tay dẫn chúng ta vượt qua tất cả. Thiên Chúa hằng chữa lành chúng ta bằng những ơn thánh khơi nguồn từ các bí tích. Trong lòng Hội Thánh, chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ phải chiến đấu một mình. Hội Thánh luôn mở rộng cánh cửa đón chúng ta vào hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh giáo phụ Irênê đã xác tín về sự hiệp nhất toàn vẹn của Hội Thánh nhờ sức sống của Ba Ngôi Thiên Chúa: “Ở đâu có Hội Thánh thì ở đó có Thánh Thần của Thiên Chúa; ở đâu có Thánh Thần của Thiên Chúa thì ở đó có Hội Thánh và mọi thứ ân sủng”. Đức Giêsu luôn hiện diện trong Hội Thánh, vì thế ở đâu có Hội Thánh ở đó có Đức Giêsu. Và những ai sống xa lìa Hội Thánh sẽ không có được sức sống của Đức Giêsu. Hội Thánh đã chứng nghiệm rằng Thiên Chúa đã đi vào tâm hồn con người qua mọi nẻo đường. Giữa các thiên thần và chúng ta có một mối liên hệ bền chặt khăng khít. Ngay cả lúc chúng ta chìm trong giấc ngủ thì bàn tay các ngài vẫn ấp ủ chởche. Những lúc chúng ta nản chí ngã lòng, các thiên thần nhắc nhở động viên chúng ta giữ vững niềm trông cậy. Và đặc biệt trong tâm hồn mỗi người luôn tỏa ra luồng ánh sáng của một lương tâm ngay lành, đó là ánh sáng được lưu giữ bởi các thiên thần.

Sống trong thời đại còn nhiều sự dữ, bạo động chiến tranh lan tràn, niềm tin và luân lý suy giảm, con người cần phải thức tỉnh hơn nữa để lắng nghe tiếng Chúa hầu có thể đứng vững trước mọi hoàn cảnh. Thiên Chúa vẫn không ngừng tỏ cho nhân loại những dấu ấn của tình yêu. Dấu ấn ấy thể hiện qua những ân ban nơi Giáo Hội, qua sức sống mãnh liệt của Chúa Thánh Thần khiến Giáo Hội lướt thắng được mọi cám dỗ và đứng vững trước những cơn phong ba bão táp. Ở nhiều nơi trên thế giới còn nhiều người chưa được nghe Tin Mừng, thế nhưng Giáo Hội vẫn không ngừng gieo rắc hạt giống đức tin và âm thầm chịu mục nát để khơi lên niềm hy vọng, mang về một mùa lúa trĩu hạt.

Đứng trước những vấn nạn của thời đại gây ảnh hưởng đến sức sống của Hội Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ: “Tôi thấy rõ ngày nay Hội Thánh cần có khả năng chữa lành các vết thương và sưởi ấm tâm hồn các tín hữu. Hội Thánh cần sự gần gũi cận kề”. Ngài đã nhìn thấy “Hội Thánh như một bệnh viện dã chiến sau một trận động đất”. Giống như Đức Giêsu, Hội Thánh mang lấy những vết thương đau của nhân loại để băng bó chữa lành. Như người Samaritanô nhân hậu, Hội Thánh luôn tìm kiếm những nạn nhân bị bỏ rơi bên vệ đường, vực họ dậy, rửa sạch vết thương và đưa về nơi an bình. Với sứ mạng đại diện Chúa Kitô, các vị mục tử cần phải ra đi kiên nhẫn tìm kiếm những con chiên lạc để không một con nào phải hư mất. Đây chính là Tin Mừng đích thực của Chúa Giêsu. Một Tin Mừng rao giảng trong mọi hoàn cảnh, đi vào mầu nhiệm của con người với tất cả niềm vui và nỗi buồn, với mọi nỗi lo âu trắc trở.

Lạy Chúa Giêsu là nguồn tình thương và sự sống, Chúa luôn tìm kiếm và bảo vệ che chở từng người, xin cho chúng con tin tưởng trao phó cuộc đời cho Chúa dẫn dắt. Xin cho chúng con thiết tha tìm gặp Chúa trong các Bí tích, đặc biệt Bí tích Thánh Thể để chúng con kín múc tình yêu và có đủ sức mạnh bước theo Chúa trên hành trình đức tin. Amen.

Nt. Maria Anh Thư, OP

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên - Nt . Maria Nguyễn Thị Anh Thư.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên A: Đừng hoán cải bằng lời, nhưng hãy bằng hành động. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên A: BIẾT NHẬN RA SAI LỖI VÀ HỐI HẬN. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên A: SỐNG NHƯ CON THIÊN CHÚA: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI. Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên Năm C: NHỎ BÉ NHƯNG MẠNH MẼ TRONG QUYỀN NĂNG CHÚA. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên. Giuse Minh Tứ
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên Năm C. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên Năm C. Nt. Minh Thùy
     Ngày 01/10 Lễ THERESA Hài Đồng - Nghịch lý Theresa - Nữ tu Maria Minh Thùy
     Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên Năm C - Nữ tu Maria Chinh Anh
     Thứ 2 tuần XXVI Thường Niên Năm C - Chúa biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng... - Minh Thùy