Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 26

Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật XXVI thường niên

( Mt 18,1-5)

THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

LỜI CHÚA:

teresa1.jpgLúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng : “ Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : “ Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không quay trở lại mà nên như ttẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“ Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh thầy, là tiếp đón chính Thầy”.

SUY NIỆM:

Bài Tin mừng hôm nay là phần mở đầu cho một tựa đề lớn gọi là “diễn văn về Giáo Hội”. Trong diễn văn này, tác giả đề nghị những định hướng hình thành cộng đoàn Kitô hữu- Giáo Hội - một hình ảnh mà Cha trên trời muốn mặc cho. Như vậy, Giáo Hội không thiết lập một công trình nhằm mục đích cho chính mình, nhưng nó được dùng làm mảnh đất cho hạt giống Nước Trời.

Có 2 định hướng thiết lập nên diễn văn này đó là:

1/ Giáo Hội phải chú ý đến những kẻ bé mọn.

2/ Giáo Hội phải sống như một cộng đoàn huynh đệ - luôn tha thứ, và bài Tin mừng hôm nay nằm trong định hướng thứ nhất.

Câu 1 của chương 18 đã nêu ra vấn đề làm bận tâm các Tông đồ: người lớn nhất trong Nước Trời. Nỗi bận tâm này có lẽ chiếm trọn tâm trí các ông, nên các ông không thể không hỏi trực tiếp Chúa Giêsu. Nỗi bận tâm ấy đã theo các ông suốt từ khi Chúa Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn và Phục sinh của Người, nhưng lúc ấy các ông im bặt, không dám trả lời khi được Chúa Giêsu hỏi đến. Lần này, có lẽ quá bức xúc và có nhiều ý kiến khác nhau, nên các ông quyết định lại gần và hỏi Đức Giêsu “ Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước trời ?” ( c.1)

Như đoán trước tâm trạng các ông, Chúa Giêsu không cần suy nghĩ, do dự mà  Ngài liền gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông. Chữ  “lần” ở đây Thánh sử muốn nhấn mạnh đến tính cấp bách cần phải chỉ bảo cho các môn đệ về một bài học. “Đặt vào giữa” Ý nói lên đó là điều trung tậm, quan trong cần chú ý đến. Với cử chỉ và hành động của Chúa Giêsu cũng đủ trả lời cho các ông đang thắc mắc. Nhưng Chúa Giêsu còn nhấn mạnh hơn, đi xa hơn khi trả lời và nói rõ cho các ông biết rằng: nếu các ông không có tâm tình của trẻ thơ. Thì Nước Trời các ông cũng sẽ không được vào, huống chi là được trở thành kẻ lớn nhất Nước Trời. Câu trả lời không những là như lời xác định, điều kiện cần và đủ để vào được Nước Trời, mà còn là lời tiên báo: phần thưởng Nước Trời chỉ dành cho những kẻ bé nhỏ, có tâm hồn đơn sơ phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa mà thôi. Trẻ nhỏ không so đo tính toán, không tìm chổ nhất hay vị trí cao trọng, các em chỉ cần được tham gia miển sao vui là được. Tôi nhớ có lần vào dịp tổ chức văn nghệ cuối năm, cô giáo cố gắng chọn tất cả lớp tham gia tiết mục văn nghệ. Sau một bài múa chỉ chọn 10 em có khả năng múa giỏi. cô liền thêm 1 tiết mục hát hợp ca. Thế là cả lớp đều được tham gia văn nghệ. Các em vui mừng hớn hở. Tôi chú ý đến một em cá biệt không có giọng hát phù hợp các bạn. Em đứng thật trang nghiêm, đôi mắt sáng rực hạnh phúc, niềm vui lộ rõ trên gương mặt của em. Từ đó, em thêm lòng tự tin vào bản thân mình.

Trẻ em là thế! đơn sơ, phó thác mọi sự trong tay người lớn. Các em không tranh giành, đòi hỏi nhưng vui tươi hoàn thành công việc được giao. Cũng vậy niềm tin của người môn đệ phải như con trẻ là gắn bó với Chúa Giêsu. Muốn được như thế, người môn đệ phải từ bỏ bản thân, nghĩa là hoán cải. Đó là lý tưởng và luật sống căn bản trong công đoàn Kitô hữu và Chúa Giêsu xác định lại một lần nữa : “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời” ( c.4)

“Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” ( c.5). Sau khi đưa em nhỏ ra làm mẫu sống cho các môn đệ, Chúa Giêsu còn khuyên dạy các ông hãy tôn trọng chúng vì Ngài ở trong chúng. Ngài đồng hoá mình với những em nhỏ mà người lớn hay xem thường cho là: không biết gì. Ngài cũng đồng hoá mình với những người thấp cổ bé miệng trong xã hội, những người bị bỏ rơi. Không có tiếng nói nơi công cộng, như những bà goá, người nghèo khổ, kẻ ăn xin không nhà cửa, kẻ thất nghiệp, kẻ thất học… Ngài còn đồng hoá mình trong những kẻ bé nhỏ về đời sống tinh thần, về đời sống luân lý, đạo lý, đó là những nạn nhận siđa, những cô gái mại dâm, những người sống trong mê lầm tội lổi hay chẳng bao giờ được nghe hay biết về Chúa. Nói tóm lại, Chúa Giêsu hiện diện trong mọi người, nhất là nơi những người bé nhỏ cả về thể xác lẫm tâm hồn. Ngài khuyên chúng ta hãy quan tâm và tôn trọng họ, vì họ mang hình ảnh của Ngài .

Hôm nay là ngày lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Một vị thánh có tâm hồn trẻ thơ được Thiên Chúa và Giáo Hội yêu mến. Con đường nên thánh của Ngài là đơn sơ phó thác vào tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn lên Ngài xin ơn trợ giúp, để chúng ta có thể đi theo Ngài trên con đường thơ ấu thiêng liêng và xứng đáng được vào Nước Trời là nơi chỉ dành cho nhữaang trẻ thơ mà thôi.

  Nữ Tỳ Thánh Thể.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên - Nt . Maria Nguyễn Thị Anh Thư.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B: THAY ĐỔI NÃO TRẠNG. Lm. Paul Nguyễn Nguyên.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B: LỐI ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH. Lm Đan Vinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B:. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: MẮT GHEN TỴ. Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: TẤM GƯƠNG. Antôn Lương Văn Liêm
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: HÃY YÊU NHƯ GIÊSU. Lm.Jos Tạ duy Tuyền
     MƯA HOA HỒNG. Theo vatican
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A-CON ĐƯỜNG NHỎ. Thiên Thảo SJP
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A. Maria Chinh Anh
     SÁM HỐI LÀ KHỞI ĐIỂM. ĐTGM Ngô Quang Kiệt