Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 3

BẤT NGỜ CỦA NIỀM VUI

Lc 1, 5-25

Đại Hội Thể Thao Đông Nam Á Seagames 25 đang diễn ra tại đất nước Lào. Cái bất ngờ vẫn là môn Bóng Đá. Người ta không thể tin nổi Đội U 23 Thái Lan 8 lần vô địch Seagames lại bị loại ngay ở vòng đầu. Một đội U 23 Lào mới lên lại có thể thắng được U 23 Inđônêsia. Vâng cái bất ngờ ấy đã làm cho đấu trường Seagames thêm hấp dẫn, dào dạt niềm vui cho những ai có liên hệ.

Hôm nay ngày 19/12. Bài Tin Mừng Thánh Luca thuật lại sự kiện Truyền tin cho ông Giacaria. Có thể nói đây cũng là tin bất ngờ đối gia đình ông bà Giacaria và Elisabét. Bởi vì họ đã gìa, chuyện có con là điều không thể xảy ra xét theo lãnh vực sinh học. Thế nhưng như sứ thần Gabriel đã nói với Đức Trinh Nữ Maria “Không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc 1,37). Thế là điều tưởng không thể đó đã xảy ra, Bà Elisabét sẽ sinh hạ Gioan Tẩy gỉa. Niềm vui bất ngờ thật lớn lao đã đến với gia đình Ong Bà Giacaria và họ hàng.

Ông Giacaria là một Tư Tế. Chắc hẳn ông đã suy gẫm Kinh Thánh, bản thân ông cũng cảm nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa đã làm cho Dân Người. Chính lúc tưởng như dân tuyệt vọng thì Thiên Chúa đã ra tay can thiệp. Biến cố lưu đày ở Babylon là một điển hình. Ông biết thế, nhưng có lẽ ông cũng không thể tưởng tượng được Thiên Chúa lại làm như thế cho ông.

Với chúng ta hôm nay, trước những biến cố trong đời sống, chúng ta hãy tin rằng việc Thiên Chúa can thiệp tích cực trong màu nhiệm cứu độ chính là biểu hiện tình thương của Ngài, hay nói cách khác, Ngài xót thương con người. Do vậy, càng nhìn vào những sự kiện hay những con người đã cộng tác thực hiện việc cứu độ, chúng ta càng nhận thấy vai trò chủ động của Thiên Chúa, Đấng hướng dẫn tất cả đến sự cứu độ viên mãn. Đấng đã yêu thương, đã dấn thân và làm mọi sự chỉ vì hạnh phúc cho con cái mình.

Năm Thánh 2010 đã mở ra cho Giáo Hội Việt Nam, mỗi chúng ta hãy là những “cầu thủ” trong đội bóng Giáo Hội Việt Nam, luôn đem niềm vui bất ngờ đến cho nhau khi chúng ta sống và thực hiện chủ đề của Năm Thánh 2010 : GIÁO HỘI MẦU NHIỆM – HIỆP THÔNG VÀ SỨ VỤ.

Lạy Chúa, sống trong Mùa Vọng, xin cho chúng con biết nhận ra tác động của Thiên Chúa trong đời chúng con và trong lịch sử nhân loại, đồng thời biết hướng theo lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Gỉa sám hối, canh tân và hòa giải để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Lm Gioan B. Lại Anh Tuấn


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Nt. Thiên Thảo, SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng – Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     TÂM SƯ VỚI CHÚA MỖI NGÀY ( ngày 17-24 tháng 12)
     TÂM SƯ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN 3 MÙA VỌNG
     CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM C - SÁM HỐI CHÂN THÀNH - Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM C - Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM C - CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ? - Lm. HK