Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 3

THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG


Thời của Đấng Thiên Sai, thời cứu độ đã đến



thu 5 tuan I Mua Vong.jpg



Lời Chúa   Lc 7, 19-23


Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?" Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: "Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài: Ngài có phải là Ðấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?" Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: "Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng; và phúc cho ai không vấp phạm vì Ta".


Suy Niệm


Sứ mạng của Chúa Kitô khi xuống trần gian là bày tỏ tình thương cho nhân loại. Ngài không chỉ rao giảng Tin Mừng, mà còn ra tay hành động. Ngài làm nhiều phép lạ chữa lành những người đau yếu, bệnh tật, xua trừ ma quỷ và cứu sống những người đã chết.

Chúa Giêsu muốn cho người ta nhận biết Ngài là ai: một Thiên Chúa đầy tràn tình thương, cảm thông và chia sẻ những đau khổ, những mất mát, những thất vọng chán chường của kiếp người.

Chúa Giêsu mong muốn mọi người tin vào Ngài là Đấng đầy quyền năng cao cả đã xuất hiện, đang ở giữa loài người để dấn thân phục vụ con người. Hôm nay Ngài đã đến viếng thăm và cứu chuộc Dân Người. Thời kỳ này là thời của Đấng Thiên Sai, thời cứu độ.

Sau khi Chúa Giêsu tự giới thiệu sứ mạng của Ngài cho các môn đệ của Gioan tẩy giả, Ngài yêu cầu họ: "Hãy thuật lại với Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy".


Cầu Nguyện


Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang mong đợi ngày Lễ Chúa Giáng sinh, và chúng con sống giây phút mong đợi của Dân Do Thái ngày xưa. Chúa đến để giải phóng nhân loại tội lỗi, ban cho nhân loại chúng con ơn cứu độ. Sự xuất hiện của Chúa giữa trần gian là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm an ủi cho loài người chúng con.

Nhưng lạy Chúa, còn nhiều người vẫn bàng quan, lơ là và không quan tâm đến việc Chúa đến, thậm chí còn chưa biết chuẩn bị đón Chúa, dọn tâm hồn trong sạch để xứng đáng đón rước Chúa. Nhiều người trong chúng con còn sống xa cách Chúa, vẫn còn sống trong tội lỗi, sống bất công, sống gian dối, sống bất hòa với tha nhân. Nhiều người không đến Nhà thờ tham dự thánh lễ, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện với Chúa. Chắc hẳn đời sống đạo của chúng con còn rất ra vời, đức tin còn yếu kém, cuộc sống còn tội lỗi.

Lạy Chúa, Chúa biết những yếu đuối, tội lỗi, đời sống khô khan nguội lạnh của chúng con. Xin Chúa chữa lành những bệnh tật thiêng liêng này của chúng con.

Xin Chúa ngự đến, nâng đỡ, an ủi những người đang nằm trên giường bệnh, đang chống chọi với sự chết đến gần họ, đe dọa họ, đặc biệt với những người bị nhiễm bệnh Covid-19, đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Những anh chị em đó đang rất cần đến tình thương của Chúa, quyền năng của Chúa cứu chữa để thoát khỏi cái chết và những nỗi khổ đau.

Lạy Chúa là hiện thân của tình thương xót của Chúa Cha, xin cho chúng con học nơi Chúa tinh thần dấn thân và phục vụ để chúng con biết đến với những người đau yếu, bệnh tật, khổ đau phần hồn và phần xác. Xin cho chúng con biết yêu như Chúa, biết chia sẻ và cảm thông với những người đang cần sự nâng đỡ ủi an.

Lạy Chúa, chúng con sắp được chiêm ngắm tình thương của Mầu nhiệm Chúa Giáng sinh cao cả. Xin ban cho chúng con đầy tràn ơn thánh để chúng con ca ngợi và loan truyền tình thương của Chúa, Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Amen.


Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Nt. Thiên Thảo, SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng – Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, O.P

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng - Thầy Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng- Nt. Thiên Thảo SJP