Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 3

Ngày 17/12/2021


GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ


Lời Chúa  Mt 1,1-17


gia phả Chúa Giêsu.jpg

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu ông Áp-ra-ham :

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; 6 Gie-sê sinh Đa-vít.

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

17 Như thế, tính chung lại thì : từ ông Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.


Suy niệm


Ngày đại lễ mừng Con Chúa giáng trần đã gần kề, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe lại bản gia phả của Đức Giê-su. Trong bản gia phả này, chúng ta thấy có những nhân vật vĩ đại như tổ phụ Áp-ra-ham, người được mệnh danh là “Cha của kẻ tin,” hay Gia-cóp, “người vật lộn với Thiên Chúa” và được đổi tên là It-ra-el.  Bên cạnh đó, cũng có những nhân vật “đình đám” như vua Đa-vít, người đã từng phạm tội ngoại tình và giết người, hay Tama, Rakháp là những kĩ nữ và gái điếm.

Tại sao Đức Giê-su lại chấp nhận sinh ra trong dòng tộc như thế? Thưa bởi Đức Giê-su, Con Thiên Chúa làm người, đã không đến thế gian để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi (Mc 2,17). Người không chọn sinh ra trong một dòng tộc cao sang, quyền quý, để được tôn trọng, kính nể như các ông vua, hoàng tử. Trái lại, Người chọn sinh ra trong một dòng tộc bình thường như bao người khác, trong đó, có cả người công chính và người tội lỗi. Người đón nhận tất cả mọi người, không loại trừ ai, và mang lấy nơi mình những yếu hèn của thân phận con người, để rồi nâng con người lên địa vị làm con Thiên Chúa. Thánh Âu Tinh đã cảm nếm được tình yêu nhập thể của Thiên Chúa nên Ngài đã nói câu nói bất hủ: Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên – Chúa làm người để con người làm Chúa.  Phải, chúng ta là con Thiên Chúa! Thật hạnh phúc biết bao vì Thiên Chúa từ trời cao đã không ngại ngần đến và ở cùng chúng ta, những người tội lỗi, nâng chúng ta lên và cho chúng ta đi vào trong tương quan nghĩa tử với Người.

Ngày nay, có rất nhiều người, và ngay cả những Ki-tô hữu cảm thấy ngại ngùng về thân thế của mình. Ngại vì mình sinh ra trong một gia đình nghèo và thiếu thốn.  Ngại vì bố mẹ, anh chị em mình không có học thức hay địa vị cao sang. Càng ngại hơn, và có khi là “xấu hổ” khi người thân mình bị sa vào vòng tù tội hay sống trong tội lỗi. Chính những cái ngại này khiến họ than trách Chúa, chỉ trích, la lối cha mẹ, anh chị em, là những người ruột thịt của mình. Cách cư xử này là của thói đời, không phải là lối sống của người con cái Chúa và môn đệ của Thầy Giê-su.

Đức Giê-su đã không ngần ngại trở nên anh em, họ hàng với chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta cũng được mời gọi để đón nhận, cảm thông và yêu thương gia đình, bố mẹ, và anh chị em của chúng ta như họ là. Chỉ có tình yêu mới có sức mạnh biến đổi và làm cho chúng ta trở nên tốt hơn. Xin được chia sẻ một câu chuyện có thực về sức mạnh biến đổi của tình yêu thương chân thành ở trong một giáo xứ mà người viết đang phục vụ.

Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng quê Tây Ninh nắng cháy da người. Bố mẹ anh sinh được ba người con, một trai và hai gái; khi còn nhỏ, mẹ anh qua đời vì bạo bệnh. Anh sống với bố một thời gian, nhưng vì bố anh mỗi khi say xỉn hay đánh đập, chửi rủa nên anh ra sống tự lập. Từ đó, giữa hai bố con đã có khoảng cách khá xa, có những lúc suy nghĩ lại những lúc bị bố đánh, anh cảm thấy ghét bố. Thời gian dần trôi, bố anh cũng đã lớn tuổi và sức khỏe ngày càng yếu đi.  Một hôm, do uống quá chén, bố anh bị đột quỵ. Khi nghe tin dữ, anh bỏ công việc đang làm, chạy thật nhanh đến bệnh viện để chăm sóc cho bố. Hơn 1 tuần bố nằm ở bệnh viện, anh đã chăm sóc bố anh rất tận tâm và chu đáo với tình yêu thương của một người con. Nhưng vì bệnh nặng nên bố anh đã không qua khỏi. May mắn thay, trong những giờ phút cuối đời của bố anh,  anh đã chủ động nói lời xin lỗi, và sau đó, hai bố con ôm nhau cùng khóc, những giọt nước mắt của yêu thương, niềm vui,và  hạnh phúc.

Chắc chắn rằng, không ai có thể chọn cho mình một gia đình với bố mẹ và anh chị em như mình mong muốn. Tất cả đều nằm trong bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Điều quan trọng là chúng ta sống quảng đại yêu thương, chấp nhận, cảm thông, và tha thứ cho những yếu đuối lỗi lầm của nhau. Như thế, chúng ta có thể đón nhận được hồng ân cứu độ của Thiên Chúa và tìm thấy hạnh phúc, niềm vui đích thực trong cuộc đời.

Lạy Chúa Giê-su, khi đến trần gian, Chúa đã chọn sống giữa chúng con là những người tội lỗi. Chúa không ghét bỏ, kỳ thị, xa lánh nhưng luôn yêu thương, cảm thông và đón nhận chúng con như chúng con là. Xin cho chúng con biết sống như Chúa, biết yêu thương, đón nhận tất cả mọi người, nhất là những người yếu đuối lỗi lầm. Với tình yêu thương chân thành cho nhau, chúng con hy vọng có thể trở thành những chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa giữa một xã hội loại trừ và ích kỉ hôm nay. Amen.

Dã Quỳnh



Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Nt. Thiên Thảo, SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng - Thầy Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc