Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 3

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

NIỀM VUI ĐƯỢC GIẢI THOÁT


Lời Chúa   

CN 3 MV C.jpg10 Khi ấy, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gio-an làm phép rửa, họ hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì ?” 11 Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông : “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì ?” 13 Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” 14 Binh lính cũng hỏi ông : “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình.”

15 Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng : “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

Suy niệm

Chúng ta nhớ lại gần một năm qua, mọi người đã phải chịu cảnh khổ cực, bí bít, nặng nề của lệnh giãn cách và phong tỏa. Các chốt chặn đầu đường không chỉ gây cản trở việc đi lại tiếp xúc, mà còn tạo ra một tâm lý mệt mỏi, bị trói buộc, tù túng, cấm cách. Có những người không chịu được sự căng thẳng của việc phong tỏa, chốt chặn đã la hét, chửi bới, phản kháng, phá rào để vượt ra ngoài. Những lúc bị hạn chế như thế, con người mới cảm thấy quý sự tự do và cần một bầu khí thoải mái để hít thở, cần sự tôn trọng. Khi được gỡ phong tỏa, tháo chốt chặn, nhiều người nhảy lên vui mừng vì như trút bỏ được tảng đá tâm lý đã đè nặng trong tâm hồn bấy lâu.

Hôm nay trong khung cảnh của mùa vọng, Giáo Hội cho chúng ta nghe những lời reo mừng hân hoan từ các bài đọc Lời Chúa. Cũng giống như niềm vui được thông chốt, dỡ bỏ phong tỏa, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta cảm nhận được niềm vui, vì đã trút bỏ được sự trói buộc và phong tỏa trong tâm hồn bởi ma quỷ, tội lỗi và những thói xấu gây ra.

Tiên tri Shôphônia đã kêu gọi mọi người: “Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel…Vì án lệnh phạt ngươi Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Israel đang ngự giữa ngươi là Đức Chúa.” Như thế, lý do để mọi người vui mừng là Chúa đã không tuyên phạt Israel, Ngài sẵn sàng tha thứ. Vì Thiên Chúa đã lấy tình thương và lòng quảng đại mà đối xử với dân Người, cho dù Israel đã nhiều lần phản nghịch lại Thiên Chúa. Lý do thứ hai khiến cho Israel vui mừng là vì Thiên Chúa không những không kết án, mà Ngài còn thương xót ra tay bảo vệ Israel khỏi sự tấn công của kẻ thù. Nhưng điều đáng để cho Israel vui mừng là vì Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi Israel, không ở xa, mà Ngài sẽ là vua, sẽ ở giữa dân để bảo vệ hướng dẫn và chăm sóc cho Israel. Điều này chính là niềm vui lớn lao đáng để cho toàn dân hớn hở vui mừng.

Thánh Phaolô trong bài đọc hai mời gọi các tín hữu Philípphê sống niềm vui thiêng lêng sâu xa từ trong tâm hồn, đó là niềm vui của Chúa ban cho những người làm nhiều điều thiện, điều tốt, sống chan hòa yêu thương với mọi người: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến.” Như thế, thánh Phaolô mời gọi chúng ta sống chờ đợi Chúa đến trong niềm vui. Giống như những đứa con mỗi ngày đợi mẹ đi chợ về, đợi bố đi làm về để được sà vào lòng và ôm bố mẹ thật lâu và còn được những món quà của bố mẹ, niềm vui của các tín hữu đón chờ Chúa đến cũng như thế. Tuy nhiên, để có được niềm vui chờ đón bố mẹ về, thì chúng ta phải như đứa con ngoan, làm tốt những công việc mà Chúa cậy nhờ.

Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta một số công việc phải chu toàn đó là: “Hãy sống hiền hòa rộng rãi, …trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ cầu khẩn, van xin, tạ ơn và giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.” Khi tích cực làm việc tốt và chuyên chăm cầu nguyện như thế, Thiên Chúa sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an và niềm vui trong tâm hồn. Đây là niềm vui đích thật sẽ lưu lại mãi và lan tỏa ra trong cuộc đời chúng ta, cho dù bên ngoài có nhiều nghịch cảnh cũng không cướp đi được niềm vui này.

Chúng ta sẽ phải làm những việc gì để có được niềm vui và sự bình an trong tâm hồn? Hôm nay nhiều thành phần trong dân Do Thái đã đến hỏi Gioan cùng câu hỏi như thế. Tùy theo mỗi người Gioan chỉ cho họ những việc phải làm: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có của ăn, cũng làm như vậy.” Câu trả lời của Gioan cho thấy, yêu cầu này không phải là một đòi hỏi quá khó. Gioan yêu cầu dân chúng biết sống quan tâm đến anh chị em, chia sẻ những gì mình có và những nhu cầu cần thiết như cái ăn cái mặc. Đối với những người thu thuế, là những công chức, thánh Gioan yêu cầu họ làm đúng bổn phận chức năng của mình, không sách nhiễu, gian lận, tham nhũng: “Đừng đòi hỏi gì quá mức ấn định cho anh em.” Với các binh lính, Gioan kêu gọi họ đừng lạm quyền hà hiếp dân chúng, phải sống ngay thẳng, công minh và sống bằng đồng lương trong sáng của mình: “Đừng hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người khác, hãy bằng lòng với đồng lương của mình.”

Gioan không chỉ giảng dạy cho dân chúng, chính ông đã sống những gì ông giảng dạy. Ông chu toàn bổn phận của mình là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế, không ảo tưởng về sự thành công của mình, cũng không lợi dụng vào sự tín nhiệm, ủng hộ của đám đông. Dân chúng cho rằng chính ông là Đấng Cứu Thế, Gioan đã khiêm tốn trả lời cho mọi người: “Tôi rửa anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và lửa.” Câu trả lời cho thấy Gioan có một tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát trước những lôi kéo của quyền lực danh vọng và sự ủng hộ cuồng nhiệt của đám đông. Ông ý thức rằng ông làm tất cả mọi việc là vì Chúa và cho Chúa. Điều này đem lại cho tâm hồn ông sự thanh thản bình an và niềm vui.

Thưa quý OBACE, niềm vui thì hoàn toàn khác với cuộc vui. Cuộc vui là những dịp do con người tạo ra trong chốc lát như một cuộc gặp, một bữa ăn, một chuyến du lịch… Còn niềm vui là cảm nhận từ trong tâm hồn khi hoàn thành trách nhiệm, làm những việc tốt có ích cho mọi người; không giận hờn với người chung quanh, không lăn tăn dày vò vì những việc làm sai trái. Như thế, trong cuộc sống người ta có thể có nhiều cuộc vui nhưng có khi không có niềm vui; trái lại khi có niềm vui thực sự, thì người ta không cần tìm kiếm những cuộc vui mau qua nữa.

Thực tế trong cuộc sống nhiều người, nhiều gia đình đã đánh mất niềm vui trong tâm hồn, mà chỉ còn những cuộc vui như nhậu nhẹt, bài bạc. Nhiều người để tâm hồn vướng mắc với Chúa và với nhau khiến cho cuộc sống và tâm hồn luôn bất an. Sự bất an sẽ thể hiện ra bên ngoài qua việc dễ nóng nảy, chửi bới vợ chồng con cái, xung khắc cãi vã lẫn nhau. Sự bất an trong tâm hồn còn dễ dẫn đến các hình thức bạo lực trong gia đình và bạo lực với người chung quanh, gây gỗ đánh nhau. Lý do thứ hai khiến cho tâm hồn mất niềm vui và bình an, xảy ra bất hòa, là vì vợ chồng con cái chưa làm tốt trách nhiệm của mình. Mỗi người chưa có lòng yêu mến và sự quảng đại dành cho nhau. Nhiều người, nhiều gia đình chỉ biết sống ích kỷ cho bản thân, cho gia đình mà không biết quan tâm đến người khác, không làm điều thiện điều tốt, không biết chia sẻ và cho đi. Vì thế, không tìm được niềm vui trong phục vụ và cống hiến.

Các bạn trẻ ngày nay dường như muốn lấp đầy cuộc sống buồn bã trống rỗng của mình bằng những cuộc vui trong quán bar, quán nhậu, bằng bay lắc thâu đêm, hoặc chôn vùi cuộc đời trong nghiện hút. Tất cả những thứ đó chỉ có thể tạo ra được cảm giác vui ngắn ngủi và chỉ đọng lại sự trống rỗng buồn chán. Để có thể tìm được niềm vui đích thật trong tâm hồn, tỏa ra trên gương mặt, trước hết cần phải giải tỏa được những bận vướng là tội lỗi, thói xấu và những bất hòa để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn.

Bí tích Giải tội là phương thế tốt nhất giúp mỗi người gỡ bỏ bận vướng và những hàng rào phong tỏa trong tâm hồn vì bất hòa. Chỉ khi đến với ơn tha thứ của Chúa, ta mới có thể tìm lại được sự bình an và niềm vui trong tâm hồn. Niềm vui này sẽ tràn ra trên gương mặt và thúc đẩy ta làm nhiều việc tốt đẹp, bác ái yêu thương cho anh chị em chung quanh. Chính các việc làm tốt đẹp sẽ nở hoa, và làm gia tăng thêm niềm vui hơn nữa cho tâm hồn, giúp ta nhận ra giá trị và sự cao đẹp của cuộc sống.

Xin Chúa giúp chúng ta mạnh dạn gạt bỏ mọi vướng bận trong tâm hồn, chạy đến với Chúa để tìm lại được niềm vui, sự bình an và để niềm vui chờ đón Chúa đến sẽ là niềm vui sâu xa, thúc đẩy ta sống tốt và làm nhiều việc thiện hảo đẹp lòng Chúa hơn. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Nt. Thiên Thảo, SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng – Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng - Thầy Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng- Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.