Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

Suy niệm Tin Mừng thứ bảy tuần 3 mùa thường

(Mc 4, 35 – 41)

 

Suy niệm:

“Chúng ta sang bờ bên kia đi !”. Hẳn các môn đệ phải biết lời rủ rê của Chúa Giêsu lúc này đồng nghĩa với việc lao mình vào chỗ khó. Bão tố ở biển Hồ Tiberia có lạ gì với « những người đánh cá » này ! Rồi các ông cũng biết rõ rằng, bờ bên kia là dân ngoại, dân ô uế, … chẳng dễ chịu tí nào cho những người Dothái nhiệt thành, « dân riêng » của Chúa. Vậy mà các ông vẫn cứ đi, không cự cãi. Họ đi vì hấp lực của chính con người Đức Giêsu, hay vì sự mụ mẫm, chứ chắc chắn không phải vì tin vào quyền năng của Thầy rồi. Thành ra, việc « các ông cứ thế chở người đi » khiến chúng ta suy nghĩ : Nếu biết rằng làm điều gì đó có hiểm nguy, có khó khăn, có thách đố… phản ứng đầu tiên của ta là gì ? Nếu « phải » làm cho xong bổn phận, thử quan sát tâm trạng ta lúc ấy là thế nào ?

Cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, thuyền đầy nước, các môn đệ hì hục tát nước ra,… mệt bở hơi tai vì nước, đầu óc quay cuồng vì sóng to gió lớn khiến thuyền chao đảo, tâm thần hoảng loạn vì sức người không đấu lại được với thiên nhiên… Môn đệ thì cuống cuồng. Sư phụ thì bình yên hết sức : Người tựa đầu vào gối mà ngủ. Lại ngủ ngay … đàng lái ! Các môn đệ gần như bất lực trước thử thách, gần như xuôi tay mặc cho số phận thì chợt thấy Người đang… im lặng ở đàng lái. Họ quát, chắc chắn là họ quát, quát vì tức, quát vì phải át tiếng sóng gào gió rít, … « Chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ? ». Nghĩ lại mình, trong lúc túng cực nhất, trong lúc hoạn nạn nhất, chúng ta chạy đến với ai ? Tìm thầy bói để giải hạn ? đi kiện kẻ làm hại mình ? thất vọng ? quy tội cho người này ? gán lỗi cho người khác ? đi khấn hết đền này tới đền nọ ? … hết cách rồi, mới về với Chúa, khóc những giọt nước mắt cuối cùng ? hay là trách cả Chúa, bắt Chúa phải trả lời biết bao câu hỏi « tại sao ? » của chúng ta ?

Cả một chục người thức, chống chọi bằng một chục cái sức lực điền vạm vỡ mà không xong. Chỉ cần một người thức, chống chọi bằng một … lời ra lệnh. Xong. Gió yên. Biển lặng. « Im đi ! Câm đi ! », « Sao nhát thế ? Chưa tin sao ? », những lời này rót vào tận đáy lòng các môn đệ, khiến họ thì thầm với nhau trong hoảng sợ : « Người là ai mà cả gió và biển phải nghe ? ». Đức Giêsu - Thiên Chúa chỉ im lặng ; Người không bất lực trước Sự Dữ và Cái Chết. Đi theo Người, dù có là đi vào chỗ khó, đi vào con đường thập giá, … thì vẫn là đi theo « sự sống » : Người để chúng ta chết đến nơi, chứ không chết hẳn ; Người « ngủ » trong cái chết của nhân loại, là để « đánh thức » chúng ta khỏi « ngủ luôn » trong tội lỗi và sự chết. Muốn sống với Người, cần có Đức Tin. Và để có Đức Tin : phải xin Người ban cho, qua Hội Thánh, qua các bí tích, và nhất là… qua chính lòng khao khát muốn tin, muốn ký thác đời mình cho Người – vị Thiên Chúa muôn ngàn đời vẫn trọn tình thương.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ chúng con đã, đang và sẽ gặp những gì trên cuộc hải trình đời mình. Xin đừng chấp chúng con vì sự kém tin ; vì những lần quên gọi Chúa, quên chạy đến với Chúa mỗi khi gặp khổ đau hoạn nạn ; vì sự phai nhạt lòng mến và niềm cậy trông của chúng con vào Chúa. Xin Chúa vui lòng đến ở trong mỗi gia đình và mỗi người chúng con ; xin đừng ngại trách cứ chúng con về những thiếu sót lỡ lầm, … vì chúng con biết Chúa làm thế là thêm lòng tin cho chúng con, là cho chúng con thấy con đường tốt nhất để tiến đến bờ bên kia, lúc ấy chẳng còn dân ngoại, chẳng còn người ô uế, … chỉ còn Chúa, người Cha giàu lòng thương xót và nhân hậu đang mìm cười giang tay đón chúng con. Amen.

Nt. Teresa Thiên Hoàng

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Các bài viết cũ hơn
     THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN C - SỨC MẠNH CỦA HẠT GIỐNG NƯỚC TRỜI
     CHÚA NHẬT TUẦN III THƯƠNG NIÊN NĂM C - SỐNG CHO NGƯỜI NGHÈO - Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG C _ LỄ KÍNH THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ