Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN

 Xa Tan Không Thể Tồn Tại


Thứ 2 tuần 3 TN.jpg

 

Lời Chúa  Mc 3,22-30

22 Khi ấy, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Đức Giê-su rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23 Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? 24 Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền ; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. 26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 27 Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

28 “Tôi bảo thật các ông : mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” 30 Đó là vì họ đã nói : “Ông ấy bị thần ô uế ám.”

Suy niệm

Đức Giêsu đến trần gian để cứu độ con người và thiết lập vương quốc Nước Trời. Ngài đến để giải thoát con người khỏi thế lực ma quỷ bằng quyền năng của Thiên Chúa. Ngài đến để mở mang Nước Trời ngay tại thế, vì nước của Xa tan không thể tồn tại và sẽ bị diệt vong.

 Sứ mạng cao cả của Đức Giêsu là đem lại niềm vui, an bình và hạnh phúc cho con người, vì họ được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của Xa tan. Những người bị quỷ ám, bị bệnh tật hồn xác, có thể được hiểu là họ đang bị thế lực của Xa tan thống trị. Khi Đức Giêsu đến, Ngài đã chữa lành cho họ cả hồn lẫn xác, để họ được khỏe mạnh hạnh phúc trong tình thương và quyền năng của Thiên Chúa.

 Chúng ta đang sống trong một thế giới thật xô bồ, phức tạp, nhiều sự dữ đang bủa vây nhân loại như muốn nhận chìm con người từ sự sống thể xác đến đời sống tâm linh. Trước một hoàn cảnh như thế, ai có thể cứu chúng ta thoát khỏi những thế lực đen tối ấy, nếu không phải chính là Đức Giêsu - Đấng Cứu Độ Duy Nhất của nhân loại

 Vâng, Đức Giêsu đã đến với con người, Ngài đang sống giữa con người và mãi mãi ở bên cạnh con người để yêu thương, chăm sóc, chữa lành và nâng đỡ con người trong kiếp nhân sinh nhiều gian nan thử thách này. Nhưng liệu con người hôm nay có nhận ra quyền năng và tình yêu thương của Ngài không? Hay con người vẫn cố tình chối từ Ngài, chống đối Ngài và gán cho Ngài những tên gọi “Bêendebun” của thời đại?

 Lạy Đức Giêsu là Vua Tình Yêu,

chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu Độ Duy Nhất

được Chúa Cha sai đến trần gian!

Chúa là Sức Mạnh và Nguồn Sống của chúng con.

Xin thương gìn giữ và bảo vệ chúng con

khỏi thế lực của Xatan trong thời đại hỗn tạp này.

Xin thương xót tha thứ và giữ chúng con trong cung lòng yêu thương của Chúa.

Xin giúp chúng con biết một lòng vững tin nơi Chúa,

không chạy theo những lôi cuốn của trần thế

dưới sức mạnh dần suy tàn của Xatan.

Xin thương nâng đỡ sự yếu đuối dòn mỏng của chúng con

trước bao thách đố và gian nan của cuộc sống.

Giữa bao sóng gió nổi trôi trên đường đời,

xin cho chúng con được mãi nép mình trong vòng tay yêu thương của Chúa

với trọn niềm tín thác cậy trông. Amen.

Thiên Thảo SJP

 


 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B- Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B - Lm Thái Nguyên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Thường Niên_ Lm Micae Vũ An Lộc