Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

NGƯỜI KITÔ HỮU TRỞ NÊN CÂY ĐÈN SÁNG

đèn.jpg

LỜI CHÚA: Mc 4, 21-25

"Ðèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các ngươi đong đấu nào, thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe". Và Người bảo họ rằng: "Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất".

SUY NIỆM:

"Ðèn đốt lên là để đặt trên giá đèn."

Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe hai dụ ngôn: dụ ngôn cây đèn sáng và dụ ngôn cái đấu. Chúng ta suy niệm về dụ ngôn cây đèn.

Cây đèn đốt lên rồi, phải được đặt trên giá cao, chỗ cao thì mới tỏa ánh sáng ra xung quanh được.

Thật vô lý nếu có ai sau khi thắp đèn, rồi lấy cái hũ mà đậy lại, hay đặt ngọn đèn dưới gầm giường. Nếu đốt đèn mà lại để dưới gầm giường, ánh sáng của nó bị che khuất, không thể tỏa sáng được.

Chúng ta nhớ lại Bài Tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu dạy chúng ta về dụ ngôn người gieo giống. Người Kitô hữu không chỉ nghe Lời Chúa, mà còn phải sống Lời Chúa dạy, nghĩa là biết áp dụng Lời Chúa vào môi trường sống của mình.

Thật vậy, nguời Kitô hữu sống Lời Chúa chính là tỏa sáng chân lý của Tin Mừng vào trong thế giới hôm nay. Dù sống ở đâu, làm gì, người Kitô hữu chúng ta vẫn mãi mãi là ngọn đèn sáng đặt trên giá đèn cho một thế giới mà bóng tối vẫn còn dầy đặc, bao trùm lên cuộc sống của con người. Chúa đã dạy:

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha trên trời.”

Chính Chúa Giêsu là ánh sáng thật, ánh sáng ấy được thắp lên để soi chiếu cho mọi người. Vì thế ai nghe và đón nhận ánh sáng thì sẽ được hạnh phúc muôn đời. 

Chúng ta là Kitô hữu, người mang danh Đức Kitô, người luôn có Đức Kitô, nhờ ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng ta được Chúa mạc khải cho biết biết về Thiên Chúa là Cha yêu thương, là Đấng giàu lòng thương xót, là Đấng ban phát mọi ơn lành, là nguồn bình an vô tận. Chúng ta làm thế nào để tỏa sáng Tin mừng về Thiên Chúa là Cha, về cứu độ nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô.

Chúng ta tuy mang thân phận con người, nhưng được Chúa thánh hiến, làm con cái Chúa, con cái của Hội Thánh qua Bí tích Rửa tội. Chúng ta đang sống niềm hy vọng, niềm tin vào sự sống, và hạnh phúc vĩnh cửu của Nước Trời; Cuộc đời dù còn nhiểu khổ đau và cái chết vì mang thân phận con người, nhưng chúng ta vẫn sống trong niềm vui và bình an. Do đó, chúng ta có bổn phận tỏa sáng, bày tỏ cho con người hôm nay đang khai khát tìm kiếm, và dẫn đưa họ tới chân lý.

Ánh sáng của Tin Mừng luôn nhắc nhở đạo Chúa là đạo yêu thương, nên ánh sáng của tình thương sẽ tỏa sáng nếu cuộc sống chúng ta đuọc diễn tả cho mọi người thấy: sống là sống yêu thương, sống phục vụ mọi người, sống nhân từ và tha thứ lỗi lầm cho nhau,…

Tóm lại, Chúa là ánh sáng, còn chúng ta đón nhận ánh sáng từ Chúa Kitô, từ việc sống theo Lời Chúa; chúng ta chẳng khác gì cây đèn được đặt trên giá đèn là cuộc sống tốt của chúng ta và của chính gia đình chúng ta.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thật, Chúa đã đến thế gian để tiêu diệt bóng tối tội lỗi ra khỏi thế giới này và cứu độ chúng con. Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng con trở nên cây đèn sáng, tỏa ánh sáng ra xung quanh. Xin Chúa dạy chúng con biết cách tỏa sáng Tin Mừng của Chúa, giãi bày cho mọi người hiểu thế nào là niềm tin và lòng yêu mến Chúa. Xin thánh hóa cuộc sống của chúng con, để chúng con luôn biết sống theo Tin mừng, sống luật Chúa, hầu trở nên Kitô hữu chân chính, đạo đức và yêu thương. Vì chỉ có tình thương, mới có thể thuyết phục và lôi cuốn con người đến với nhau, và cùng nhau tìm kiếm Thiên Chúa. Amen.

Lm Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B- Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B - Lm Thái Nguyên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Thường Niên_ Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Chúa Nhật Mồng Hai Tết_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM