Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

CHÍNH CHÚA CHO MỌC LÊN

hình mọc lên.jpg

 

LỜI CHÚA: Mc 4, 26-34

26Đức Giêsu nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”

30Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

SUY NIỆM:

Chuyện Nước Thiên Chúa cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất” (Mc 4, 26)

1. Nếu để tâm quan sát tiến trình phát triển của một hạt giống từ lúc được gieo vãi đến khi thành cây trưởng thành, tôi, bạn, anh chị, và quý vị sẽ hiểu được sự lớn mạnh của hạt giống hoặc hạt cải mà Chúa Giêsu đề cập trong Tin Mừng hôm nay. Nhưng dưới ánh sáng Thánh Thần, ta nhận ra rằng, hạt giống tự lớn lên là gì, nếu không phải vì nó là thụ tạo, đã được Đấng Tạo Hóa “cài đặt” lộ trình lớn lên cho nó bằng tình yêu và quyền năng của Ngài. Con người không thể biết nó đã lớn lên bằng cách nào, mà chỉ có thể cộng tác với Chúa, để cho nó lớn lên theo đúng quy trình Chúa đã định. Chính Chúa cho nó mọc lên.

2. Thành ra, hoa trái của đời ta hoặc thành quả những việc ta làm, một cách nào đó, hoàn toàn tùy thuộc Chúa, không hoàn toàn do ta. Điều này mời gọi mỗi người hãy để Chúa làm gì đó cho cuộc đời ta, cho những việc ta làm. Nhờ vậy, những tiềm năng Chúa đặt để trong ta có cơ hội phát triển, có cơ hội sinh hoa kết trái, có cơ hội góp phần làm cho Nước Chúa trị đến và “phủ sóng” ngày càng rộng khắp, bao trùm cả những “vùng ngoại vi”.

Vì suy cho cùng, trước mặt Chúa, mỗi người chỉ như những hạt giống bé nhỏ, yếu đuối, mong manh, giới hạn. Nhận thức này có thể vùi dập ta trong mặc cảm tự ti rằng mình vô dụng, bất tài. Nhưng không phải, nó đẩy ta về phía Chúa, nó nhắc ta: hãy để Chúa dùng ta theo ý Ngài, để Chúa làm ta “mọc” lên.

3. Bản thân Kitô hữu là một hạt giống, mỗi Tác Viên Tin Mừng là một hạt cải mà Chúa hằng mong được chính tay gieo trồng trong mảnh đất màu mỡ đầy ân sủng và tình thương của Ngài.

Tôi có sẵn lòng để Chúa dùng tôi như hạt giống trong tay Ngài? Tôi có hân hoan đón nhận sự chăm tưới của ngài bằng lời cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích? Tôi có giúp anh chị em tôi cũng nhận ra giá trị của họ trước mặt Chúa và sẵn lòng trở nên những hạt cải trong Nước của Ngài?

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cho con nhận biết, tin yêu và thờ phượng Chúa. Xin hãy dùng con như hạt cải bé nhỏ trong tay Chúa, để mọi dân mọi nước, đặc biệt là những ai đang sống trong đói nghèo, bệnh tật, bất công… được bao phủ bởi tình yêu toàn năng và sự chăm sóc đầy xót thương trong Nước Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B- Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B - Lm Thái Nguyên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Thường Niên_ Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Chúa Nhật Mồng Hai Tết_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc