Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Thứ Tư Tuần II Mùa Chay Năm A

THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

Lời Chúa: Mt 1, 16.18-21.24a

(16) Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Ðức Giêsu cũng gọi là Ðấng Ki-tô.

(18) Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. (19) Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. (20) Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, là con cháu Ðavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. (21) Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." (24) Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.

Suy niệm

Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa thường biểu lộ sự hiện diện của Người một cách khôn ngoan và kỳ diệu qua việc tuyển chọn một số người. Trong Cựu ước, Thiên Chúa đã can thiệp vào việc hình thành một dân được tuyển chọn qua tổ phụ Abraham; Ngài cũng chọn Mô-sê để dẫn dắt Dân đi theo đường lối và những huấn lệnh của Ngài… Còn trong Tân ước, thánh Giuse được Thiên Chúa chọn làm bạn trăm năm của đức trinh nữ Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu trong dự phóng cứu độ của Người. 

Trước ý định của Thiên Chúa, thánh Giuse – dù là người như bao người khác – đã trải qua những “đêm tối” để có thể tuân phục thánh ý Thiên Chúa: Người đang cần một người cha để bảo vệ sự sống cho một hài nhi, một người bạn đường để bảo vệ danh tiết cho một người nữ…

Thánh Mathêu nói rõ Giuse là người công chính. Mà công chính của Giuse không chỉ là sự công minh chính trực trong tư tưởng, lời nói và hành động mà còn là người luôn trung tín trong tình yêu. Chính vì vậy khi được biết Maria có thai, Giuse đã chọn cách rút lui trong âm thầm vì tình yêu đối với Maria, cũng như không muốn Maria bị nhục mạ.

Nhưng ý định của Thiên Chúa lại khác, Người đã cho Sứ Thần hiện ra với Giuse trong giấc mộng và giải thích cho Giuse biết rõ “người Con bà đang cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20), rồi trấn an Giuse “đừng sợ rước Maria về nhà mình”. Trước ý định nghịch thường của Thiên Chúa, Giuse không tài nào hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa đang thực hiện trong đời mình. Giuse chỉ mong là một người chồng, một người cha bình thường, nhưng Thiên Chúa lại không muốn ngài là chồng, là cha bình thường như những người khác. Thánh Kinh cho thấy Giuse không phải là cha đẻ của Chúa Giêsu (x.Mt 1,16) và là người trợ giúp bên cạnh đức Maria. Nhưng về mặt pháp lý, Giuse vẫn được xem là chồng của Maria và là cha của Chúa Giêsu. Giuse đã chấp nhận nghịch lý đó trong âm thầm và chỉ “biết” sống nhờ đức tin mà thôi. Vì vậy, khi nhận ra thánh ý Thiên Chúa, “Giuse đã làm như lời Sứ Thần Thiên Chúa truyền và ông đã rước bà về nhà” (Mt 1,24).

Đời sống của thánh Giuse quả là mẫu gương về sự tuân phục thánh ý Thiên Chúa, Ngài đã gác bỏ mọi toan tính của bản thân để chu toàn trách nhiệm Thiên Chúa trao cho. Ngài đã vượt qua những trở ngại để hoàn thành sứ vụ được trao, và đã dám để cho chương trình của Chúa được thực hiện mà không một lời than van, trách cứ. Còn tôi, tôi có dám để cho Thiên Chúa hoạch định đời mình như Ngài muốn không? Tôi có thường đi tìm ý Ngài để thực hiện điều Ngài muốn không hay làm theo điều tôi muốn? Xin Chúa cho con biết sống vâng phục thánh ý Chúa để con trở nên tôi tớ trung thành và khôn ngoan của Chúa như thánh Giuse.

M. Tố Quyên


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Thứ Ba Tuần II Mùa Chay Năm A: Bệnh vẻ bề ngoài và ơn chữa lành. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Năm A: LÒNG NHÂN TỪ. Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Chay A. Nhiều tác giả
     Gợi ý suy chiêm Tin Mừng Chúa Nhật II MÙA CHAY Năm A: GẶP GỠ CHÚA TRONG CÔ TỊCH & THỰC THI LỜI NGÀI. Nt T. Ngọc Lễ, OP
     Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Chay A: Thiên Chúa tỏ cho thấy Con Người và thánh ý của Người. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Thứ Bảy tuần I Mùa Chay A
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay Năm A: “Hãy xin thì sẽ được” (Mt 7,7). Lm. Dom Hữu Cường
     Thứ Hai tuần I Mùa Chay Năm A: THỜI THIÊN CHÚA THI ÂN. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY NĂM A. Nt. Maria Chinh Anh, OP