Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 2

 

Lời Chúa:

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3,20-21)

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

 

Suy niệm:

1. Một điểm Kinh Thánh kính mời cộng đoàn cùng nhớ:

            “Người trở về nhà”: Gia đình Thánh gia sinh sống tại làng Na-za-reth, thuộc miền Bắc là Galilêa của nước Do-thái. Như vậy, Chúa Giêsu sinh ra tại Bê-lem, thuộc miền Nam là Giu-đê-a, nhưng sinh sống tại miền Bắc, từ biến cố Hêrôđê giết hại các hài sinh và thánh Giuse sợ hài nhi Giêsu cũng bị giết, nên đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu ngược lên miền Bắc sinh sống. Và công cuộc truyền giáo của Chúa Giêsu khởi đi từ miền Bắc.

 

2. Và một điểm Kinh Thánh kính mời cộng đoàn cùng sống:

            Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt của vị mục tử Giêsu và các môn đệ thao thức cho sự sống của đoàn chiên, cho sự sống của những con người được gửi đến cho Ngài, đến nỗi Chúa Giêsu và các môn đệ không còn thời giờ để bận tâm đến việc chăm sóc cho bản thân. Điều này giúp chúng ta gợi nhớ lại hình ảnh của Chúa Giêsu cũng trong Tin Mừng theo thánh Marcô, đó là: “Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6,34).

            Ngài biết họ khao khát lời Chúa, lời hằng sống. Ngài biết họ cần Ngài chữa lành bệnh tật cả nơi thân xác và trong tâm hồn. Ngài biết họ khát khao một lời an ủi, một sự cảm thông, một sự đồng hành để dẫn họ đến với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu cùng với các cộng sự viên của Ngài đã đáp ứng được cho dân chúng nỗi khát khao ấy, chính vì thế mà họ đã tuôn đến với Ngài từ khắp nơi.

            Chúa Giêsu cũng mời gọi tôi hôm nay hãy đến với Ngài với lòng khao khát ấy, và Chúa mời tôi hãy là cộng tác viên của Ngài trong ngày sống hôm nay, với quyết tâm làm một cử chỉ đẹp, một lời nói tốt lành hay một việc bác ái cho những người tôi gặp gỡ hôm nay với con tim của Chúa Giêsu. Amen.

 

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thắng.

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_ Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên-Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm J.P

Các bài viết cũ hơn
     CHÚA NHẬT THỨ II THƯỜNG NIÊN C - BÌNH AN, ÊM XUÔI LÀ ƠN CHÚA - Jos. Tạ Duy Tuyền
     CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM c - Phaolô Nguyễn Văn Đông