Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 2

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN C


ĐỨC GIÊSU LÀM CHO THẾ GIỚI NGẬP TRÀN NIỀM VUI


Chúa Nhật 2 TN.jpg


Lời Chúa  Ga 2, 1-12

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”. Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!” Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này”. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

Suy niệm

Nhiều người ngoại đạo có nhận xét: Thấy mấy người theo đạo Chúa vui quá! Chúa nhật đi lễ thì được mặc đẹp, mặc áo dài còn chúng tôi không có dịp nào để mặc; thấy nhà thờ hay có những sinh hoạt từ thiện, đọc kinh, các dịp lễ tết, hội họp và đi du lịch chung với nhau vui quá, còn những người bên lương không có nhiều dịp như vậy... Nhận xét của các anh chị em dân ngoại khi nhìn vào sinh hoạt của một giáo xứ, quả thật là có rất nhiều chương trình đem đến niềm vui. Chính các Kitô hữu cũng cảm nhận được niềm vui của một cộng đoàn dân Chúa khi quy tụ để thờ phượng Chúa và làm việc tông đồ. Vì thế, ở Miền Bắc có những giáo xứ mang tên giáo xứ Lạc Đạo, giáo xứ Lạc Quần… Lạc ở đây không phải là lạc mất, mà là hoan lạc, vui tươi, hân hoan. Vì thế, Lạc Đạo là đạo vui tươi hân hoan; Lạc Quần là quây quần, xum họp trong niềm vui. Niềm vui mà mọi người thấy nơi sinh hoạt bên ngoài của giáo xứ thể hiện niềm vui sâu xa trong tâm hồn vì Đức Giêsu đến là để đem cho nhân loại niềm vui, sứ điệp Người mang đến được gọi là Tin Mừng.

Thưa quý OBACE, hôm nay Tin Mừng Gioan kể lại phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện tại Cana, Người làm cho sáu chum nước lã trở nên rượu ngon, giải cứu cho đôi đám cưới khỏi xấu hổ với dân làng. Câu chuyện thánh Gioan kể lại mang nhiều ý nghĩa sâu xa:

Đám cưới và tiệc cưới là dịp vui chung, không chỉ của đôi tân hôn, mà là của cả xóm làng; bữa tiệc cũng là hình ảnh của cuộc xum họp trong vui vẻ, hạnh phúc. Đối với một cộng đồng, có lẽ không có dịp nào có thể vui hơn dịp trong làng có đám cưới, mọi người được gặp mặt nhau cùng nhau đồng bàn ăn no uống say. Tuy nhiên, Thánh Gioan cho thấy cuộc vui của trần gian này, mà cụ thể là đám cưới và các gia đình, đang rơi vào tình trạng mất vui vì thiếu rượu và còn có nguy cơ đưa đến bất an, tủi hổ. Nhưng rất may cho đám cưới tại Cana này, họ đã mời được Đức Giêsu và thân mẫu cùng đến dự tiệc với gia đình và Chúa Giêsu đã can thiệp qua sự đề nghị của Đức Maria.

Mặc dù chỉ là khách mời, nhưng với sự tinh tế nhạy bén của một người mẹ, Đức Maria đã phát hiện ra sự lúng túng, khó xử của gia chủ khi nửa bữa hết rượu. Niềm vui của đám tiệc là mọi người đều được ăn no uống say đến thoả thích. Vậy mà, đám cưới này, vì lý do nào đó đã không chuẩn bị đủ rượu cho thực khách, chắc chắn họ sẽ bị mọi người chê cười và sẽ rất xấu hổ về sự thiếu sót này. Đức Maria đã nhận ra sự bối rối lo âu của gia chủ khi hết rượu nên Mẹ đã khéo léo để thưa với Chúa về hoàn cảnh của gia đình này: “Họ hết rượu rồi.” Các nhà đạo đức, khi suy gẫm về lời này của Đức Maria còn cho rằng, Đức Mẹ đang nói đến thực trạng của cả nhân loại vì hết rượu, tức là hết niềm vui. Nhân loại như một đám tiệc tụ họp với nhau nhưng lại thiếu điều quan trọng làm nên niềm vui của cuộc xum họp đó là thiếu rượu. Nhân loại sẽ phải rơi vào tình trạng buồn bã, oán trách và đổ lỗi cho nhau.

Nghe Đức Maria gợi ý, Chúa Giêsu đã trả lời: “Việc đó thì có liên quan gì đến mẹ và con.” Câu trả lời của Chúa nghe có vẻ lạnh lùng, vô can, vô cảm. Nhưng Chúa Giêsu không hề dửng dưng vô cảm trước sự thiếu thốn của nhân loại và trước lời yêu cầu của Đức Mẹ. Đức mẹ biết trước điều này, vì hơn ai hết, Mẹ hiểu được ý Chúa. Vì thế, Đức Maria nói với các gia nhân: “Hễ người bảo gì các ngươi cứ làm theo.”

Chúa Giêsu đã nhận lời đề nghị của Đức Mẹ, Người ra lệnh cho các gia nhân: “Hãy đổ nước đầy các chum! Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với với họ: Hãy múc đem cho người quản tiệc. Khi người quản tiệc nếm thử, thì nước đã hoá thành rượu mà không biết từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết.” Sự kiện này xảy ra vào lúc khởi đầu sứ vụ rao giảng công khai của Đức Giêsu. Trong cái nhìn này, Tin Mừng Gioan muốn cho thấy Đức Giêsu sẽ khai mở ra một thời đại mới, thời đại của niềm vui hân hoan. Những buồn bã thiếu thốn của thời cũ đã chấm dứt; rượu mới là tình yêu và Thánh Thần của Thiên Chúa, kể từ đây, được ban cách dồi dào trên nhân loại. Nếu như những chum đá ngày xưa dùng vào việc thanh tẩy theo tập tục Do Thái, thì với Chúa Giêsu, những việc rửa tay bên ngoài không còn giá trị nữa, mà điều quan trọng là phải thay đổi từ bên trong tâm hồn. Các chum đá chứa nước rửa tay của luật cũ, sẽ được thay thế bằng rượu mới của Thiên Chúa là Tin Mừng và Thánh Thần của Người. Hơn nữa, rượu mới của Đức Giêsu ban tặng thì trổi vượt hơn hẳn rượu cũ, khiến cho mọi người ngỡ ngàng và có phần tiếc nuối: Sao không đem rượu ngon này ra sớm hơn, mà lại để đến cuối tiệc mới thiết đãi.

Tác giả Tin Mừng đã kết thúc câu chuyện: “Đức Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilêa và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.” Như thế có nghĩa là Chúa Giêsu làm phép lạ này, để cho mọi người thấy quyền năng, vinh quang của người. Đó là vinh quang của một vị Thiên Chúa nơi con người Đức Giêsu thành Nazaret. Vì con người thường sẽ không thể làm được điều lạ lùng này. Từ nước lã, Chúa làm nên rượu với số lượng khổng lồ, sáu chum tương đương 720 lít rượu, dư tràn cho đám cưới và mọi người chung hưởng. Các môn đệ bước đầu đi theo Chúa, khi chứng kiến phép lạ này đã thêm lòng tin vào Thầy của các ông.

Thưa quý OBACE, đạo của chúng ta là đạo của niềm vui, Phúc Âm chúng ta nghe, đọc và suy gẫm được gọi là Tin Mừng. Ma quỷ và tội lỗi là nguyên nhân gây ra sự buồn chán trong cuộc đời. Chúa Giêsu đã đến chiến đấu với ma quỷ, giải thoát chúng ta khỏi tội, đem lại cho chúng ta ơn tha thứ, trả lại cho chúng ta niềm vui và sự bình an trong tâm hồn. Chúa Giêsu đã chấp nhận chịu đau khổ, chịu chết, để cho chúng ta được sống vui hạnh phúc. Ngài dùng quyền năng và Thánh Thần để canh tân bộ mặt thế giới, cất đi khỏi nhân loại đau khổ và chết chóc, mở ra một thời đại mới, thời đại của Tình thương cứu độ.

Tuy nhiên, để đón nhận và được sống trong thời đại của tình thương cứu độ, chúng ta phải chấp nhận thay đổi sâu xa. Nhờ tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa, chúng ta phải chấp nhận thay đổi từ lối sống cũ kỹ nhạt nhẽo vô vị, như nước lã của quá khứ để trở thành chất rượu ngon nồng say của Tin Mừng. Chúng ta còn phải chấp nhận sự chuyển đổi, làm mới tâm hồn như cái chum cũ, chỉ dùng để rửa tay theo luật cũ, để có thể đón nhận rượu mới là Tin Mừng và Thánh Thần của Thiên Chúa là Đấng làm “say lòng người”. Như mọi người yêu thích rượu ngon, chúng ta cũng sẽ phải trở nên một thứ rượu ngon được Đức Giêsu biến đổi và thiết đãi nhân loại hôm nay qua đời sống chứng tá của chúng ta.

Phép lạ nước hoá thành rượu đã xảy ra nhờ lời bầu cử của Đức Maria, Chúa đã bảo vệ gia đình đám cưới khỏi cảnh xấu hổ bẽ mặt với mọi người. Ngày nay, nhiều gia đình rơi vào tình trạng hết niềm vui, thiếu tình yêu và sự cảm thông, có nguy cơ rạn nứt đổ vỡ. Chúng ta được mời gọi chạy đến cậy nhờ Đức Maria, xin Mẹ can thiệp cùng Chúa cứu chữa gia đình chúng ta khỏi tình trạng buồn chán và có nguy cơ đổ vỡ đó.

 Đức Mẹ đã nói với các người giúp việc: “Người bảo gì các anh hãy làm theo!” Tức là một khi đã tin tưởng cầu cứu với Chúa, thì đừng hồ nghi, đừng ngần ngại, nhưng mạnh dạn làm theo những gì Chúa chỉ dạy, kể cả những việc dường như vô lý như: đem nước lã đưa cho người quản tiệc. Quyền năng Thiên Chúa sẽ thể hiện nơi sự vâng phục hoàn toàn của con người. Khi chúng ta hoàn toàn vâng phục làm theo Lời Chúa dạy, phép lạ sẽ xảy ra cho gia đình và cho mỗi người. Chúa sẽ biến điều không thể thành có thể, sẽ làm cho nước lã trở nên rượu ngon, làm cho nỗi buồn trở nên niềm vui.

Nhiều cặp vợ chồng ngày nay đang để cho cuộc sống chung của mình trở nên đơn điệu nhàm chán, mất niềm vui. Để tìm lại niềm vui và sự tươi mới cho đời sống vợ chồng, các bạn cần mời Chúa Giêsu và Đức Mẹ đến với gia đình mình, mời Ngài hiện diện trong từng bữa cơm, từng nhịp sống của gia đình. Mẹ sẽ giúp các gia đình nhận ra những thiếu thốn tinh thần và cả vật chất, Mẹ sẽ xin Chúa trợ giúp, như Mẹ đã đề nghị với Chúa tại tiệc cưới Canna.

Xin Chúa cho mỗi người, mỗi gia đình trong mọi hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chạy đến với Đức Maria để nhờ Mẹ đến với Chúa. Xin Chúa thương ban lại niềm vui và sự bình an xuống trên các gia đình, như xưa Chúa đã làm phép lạ hoá nước thành rượu để giải cứu cho đôi tân hôn tại Cana. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_ Lm. Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên-Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_ Lm Giuse Đinh Lập Liễm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Thường Niên - Thầy Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Thánh Lễ Tân Niên - CẦU BÌNH AN NĂM MỚI_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Mồng Một Tết_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P