Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 2

Thứ Tư Tuần II Thường Niên

“LỜI”

Thứ Tư Tuần II TN.jpg

Lời Chúa   Mc 3, 1 – 6

(1) Ðức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. (2) Họ rình xem Ðức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không, để tố cáo Người. (3) Ðức Giêsu bảo người bại tay: "Anh chỗi dậy, ra giữa đây!" (4) Rồi Người nói với họ: "Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Nhưng họ làm thinh. (5) Ðức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra!" Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. (6) Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Ðức Giêsu.

Suy niệm

Từ thuở hoang sơ, Thiên Chúa đã dùng Lời để tác thành vạn vật. Lời Người phán ra là mọi loài liền có và đều tốt đẹp: “Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng” …… Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp ……… (St 1, 3-4).

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cũng dùng Lời để chữa lành cho người bại tay: “Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra!" Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.” (Mc 3,5).

Vậy, Lời Thiên Chúa phán ra là Lời sáng tạo và chữa lành cho muôn loài và cho từng người chúng ta. Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta tiếp tục dùng lời của mình để kiến tạo các tương quan, và để đỡ nâng những người đau yếu. Hầu khi Thiên Chúa ghé mắt trông xem thì thấy mọi sự đều tốt đẹp…..

Vậy, chúng ta đã dùng lời để tiếp tục công trình sáng tạo của Thiên Chúa chưa hay dùng lời để huỷ diệt? Chúng ta đã dùng lời để chữa lành hay dùng lời để tạo thêm thương tích và tổn thương cho nhau?

Tại sao những lời yêu thương, quan tâm thì khó nói, khó trao; còn những lời cay đắng, những lời gây đau khổ cho người khác thì luôn được thốt lên trên môi miệng? Những lời mình nói ra, mình đều có thể tự làm chủ, và mình có trách nhiệm trên lời đó của mình. Chính mình có tôn trọng lời mình nói hay không, tất cả đều do mình chọn lựa để luôn nói lời đẹp, tránh lời xấu mà thôi.

Là người, ai cũng muốn được quan tâm, được giao tiếp và được tạo tình thân với người khác. Với “thế giới lỏng” ngày nay, đã tạo rất nhiều điều kiện cho con người có thể nói chuyện và biểu lộ tình cảm với nhau ở cả những nơi rất xa, bên kia trái đất. Điều này rất hữu ích cho những người thân trong gia đình hay bạn bè phải xa nhà, xa bạn…. Nhưng nó cũng có mặt trái, con người không còn muốn gặp nhau một cách trực tiếp. Dù có gặp nhau thì việc nói chuyện với chiếc smartphone vẫn quan trọng hơn. Khi không gặp nhau, thì còn có nhiều chuyện để hỏi thăm, để quan tâm đến nhau qua tin nhắn, qua nhưng cuộc gọi video. Ngược lại, gặp được nhau rồi thì dường như trở nên sự nhàm chán nên người ta không còn muốn nói chuyện với nhau. Lời chúng ta dành cho nhau trong thời đại 4.0 là như vậy đó. Liệu chúng ta là những người mang sứ mạng Loan báo Tin Mừng, chúng ta có rơi vào tình trạng này hay không? Chúng ta có bổn phận dùng lời để nói về Thiên Chúa, dùng lời để tiếp tục công trình sáng tạo qua việc kiến tạo hạnh phúc cho mọi người; dùng lời để xoa dịu, để chữa lành những vết thương tâm lý, nỗi đau về thể xác cũng như tâm hồn cho mọi người. Vậy, những lời chúng ta thốt ra đã làm được gì cho Thiên Chúa và tha nhân?

Lạy Chúa! Lời sáng tạo và chữa lành của Chúa luôn tồn tại mãi trong lòng, trong cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con ý thức những Lời chúng con nói ra để cùng Chúa sáng tạo, cùng Chúa chữa lành cho anh chị em xung quanh chúng con. Amen

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Tân Quang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_ Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên-Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_ Lm Giuse Đinh Lập Liễm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Thường Niên - Thầy Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF