Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 2

THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN

KHIÊM TỐN THẲM SÂU


Thứ 5 tuần 2 TN.jpg


Lời Chúa   Mc 3,7-12

7 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay thánh sử Maccô trình bày sơ lược lại hoạt động công việc của Đức Giêsu và thành quả mà Đức Giêsu thu về là sức thu hút. Quả là tầm ảnh hưởng, sự nổi trội mà dân chúng dành cho Đức Giêsu rất mãnh liệt. Điển hình là một số lượng lớn dân chúng từ nhiều nơi kéo về mà Tin Mừng ghi lại. “Từ miền Giuđê, Giêrusalem, từ xứ Iđumê, vùng bên kia sông Giođan, từ vùng phụ cận 2 thành Tia và Xiđôn người ta lũ lượt kéo đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm” (Mc 3,8).

Thế đó, chúng ta thấy sức lan toả của Đức Giêsu dữ dội thế nào? Và có thể nói rằng trình độ và khả năng ăn nói của Đức Giêsu là rất đỉnh mới có thể thu hút được với một số lượng dân chúng đông đảo như thế. Hơn nữa xét theo khía cạnh về chuyên môn nghề y của Người cũng rất đẳng cấp đấy chứ? Đến nỗi mọi thứ bệnh hoạn cũng được Người chữa lành: “Người chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người” (Mc 3,10). Thế đó, tin đồn và sự thật của Người đã được dân chúng tín thác. Đến nỗi họ chỉ mong sờ vào Người là được chữa lành, chứ đừng nói chi là Người trực tiếp dùng tay chữa cho họ.

Thế nhưng Đức Giêsu có mãi hoan hỉ, có mãi bộn bề với những thành công, với danh tiếng và quyền lực của mình chăng? - Không! Thật sự là không. Dù một chút cũng không có: ‘Đức Giêsu đã cấm ngặt các thần ô uế không được tiết lộ Người là ai?’. Dù cho quyền phép của Người còn làm cho các thần quyền thế lực của sự dữ là các thần ô uế phải khiếp sợ, phải tháo lui. Tin Mừng ghi lại: ‘Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu là sấp mình dứi chân Người và kêu lên: “Ông là con Thiên Chúa  (Mc 3,11). Các thần ô uế cũng nhận ra uy quyền của Đức Giêsu và Đức Giêsu cũng có quyền ra lệnh cho chúng câm ngặt không tiết lộ về danh thế của Người cho ai biết cả.

Và thiết nghĩ, trong cương vị của Đức Giêsu lúc này với quyền phép và có sức ảnh hưởng như Người thì Người lấy làm hãnh diện, sung sướng hả hê. Vì Người có lý và có lý vì đó là khả năng là tài sức của Người nên Người có quyền ngẩng cao đầu. Hơn nữa, với lí do chính đáng là Người đang phục vụ cho dân chúng cách quảng đại. Người đã chữa lành cho mọi người bằng chính thực lực và tình yêu thương tận tình dành cho họ. Thế thì Người tự cho mình cái quyền được tung hô, tự cho mình có nhiều “fan” hâm mộ và thậm chí biết đâu như giới trẻ ngày nay, Người xứng đáng cũng sẽ có những : fan cứng, fan cuồng. Quả thật, những điều ấy xứng đáng dành cho Người vì Người là Thiên Chúa là Đấng Tạo thành trời đất, là Đấng cứu độ nhân loại, là Đấng duy nhất đáng được nhân loại và thọ tạo tung hô tán dương, khen ngợi, đáng được tôn kính bái quỳ. Thế mà Đức Giêsu không vin vào điều ấy. Người từ bỏ tất cả, Người khiêm tốn đến thẳm sâu, Người muốn ẩn mình và ẩn danh chỉ để phục vụ xong rồi lui vào cõi riêng tư của mình (x.Mc 6, 30-34). Người thầm lặng phục vụ đều xuất phát từ lòng thương xót

Lạy Chúa Giêsu dấu ái! Chúng con chân nhận rằng chúng con là những thụ tạo bất toàn, tội lỗi và ích kỷ. Thế nhưng chúng con vẫn mong cho bản thân mình được nổi trội, được ca tụng bởi người xung quanh. Đôi lúc chúng con làm bác ái, chúng con hy sinh bé tí mà chúng con mong cho mọi người biết đến lòng nhân ái của chúng con. Đôi lần chúng con giúp đỡ một ai đó thì chúng con muốn “tay trái biết việc tay phải” làm. Nhìn vào gương sống của Chúa, chúng con xấu hổ và ước muốn được Chúa chữa lành hồn xác chúng con, để chúng con ngày một xứng đáng với tình yêu mà Chúa ban tặng cho chúng con. Amen!

Tân Quang

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_ Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên-Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_ Lm Giuse Đinh Lập Liễm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP