Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 2

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Mồng Một Tết

CẦU và CHÚC BÌNH AN

mồng một tết.jpg

LỜI CHÚA: Mt 6, 25-34

25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn;  cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

SUY NIỆM:

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người (Mt 6, 33a)

1. Đến với Chúa trong những giờ đầu tiên của năm mới, tôi, bạn, anh chị và quí vị có thể sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau sau khi nghe Thầy Giêsu dạy bảo trong Tin Mừng hôm nay.

Cảm xúc ấy có thể là niềm an ủi lớn lao của những người vừa đi qua năm Kỷ Hợi với những lo âu sầu são về sinh mạng hay của ăn cái mặc. Hoặc biết đâu là cái chột dạ của ai đó đã vun quén quá nhiều cho công danh sự nghiệp nhưng lại có phần vắng Chúa và giáo huấn của Ngài. Hay có thể là tâm tình tri ân và ngợi ca nơi những tâm hồn đã từng nỗ lực hết sức để tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài.

Những cảm xúc ấy thổi bùng trong mỗi chúng ta niềm khao khát bình an cho bản thân, gia đình, giáo xứ, bạn hữu, xóm làng và mọi người.

2. Và hẳn ai cũng hiểu rằng những lời chúc bình an chúng ta trao đi hay nhận lại đều mang chở một khát vọng liền kề: mong cho lời chúc thành hiện thực. Những lời của Chúa Giêsu hôm nay bày dạy chúng ta cách biến lời chúc hoặc lời cầu bình an thành cuộc sống bình an. Cách ấy là: tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Phải,

+ hãy tìm kiếm Chúa, bởi Người là Cha quyền năng và giàu lòng xót thương. Hãy chỉ tôn thờ và tín thác nơi một mình Người. Tiền bạc, chức vị, tương quan…thuộc về thế gian và là thụ tạo mau qua chóng hết. Đừng coi trọng và muốn có chúng bằng mọi giá, như thể chúng là chúa của mình.

+ hãy tìm đức công chính của Chúa. Hãy lấy Chúa làm thước đo, làm động lực, làm mục tiêu, làm tất cả cho cuộc sống của mình. Hoa trái của đức công chính là sự chân thành và đức bác ái. Sự giả hình và phô trương không bao giờ đem lại bình an.

3. Trong thinh lặng nội tâm, hãy xin Chúa Giêsu giúp ta nhận ra những điều này: Tự đáy lòng, tôi có thật sự đang tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người? Trong các cuộc gặp gỡ, chào chúc và thăm hỏi đầu xuân này, tôi cần làm gì để tha nhân nhận ra rằng tôi đang thật sự muốn lời chúc bình an của tôi mang lại bình an cho họ?

4. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con kiên trì và can đảm tìm kiếm Nước Chúa và đức công chinh của Chúa. Để rồi, con cũng chuyển trao bình an của Chúa cho những ai con gặp gỡ hoặc phục vụ. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_ Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên-Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm J.P

Các bài viết cũ hơn
     Thánh Lễ Giao Thừa _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần II Quanh Năm-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm. Antôn nguyễn Cao Siêu. S.J
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_Tam Thái