Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 2

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần II Quanh Năm

Thánh Timôthy và Titô, giám mục

NGƯỜI LOAN TIN BÌNH AN

thu 7 tuan 2.jpg 

LỜI CHÚA: Lc 10, 1-9

1Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2Người bảo các ông:

3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! " 6Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."

SUY NIỆM: Bình an cho nhà này !” (Lc 10,5).

1. Có lẽ một lần nữa, cảm xúc, động lực, lòng nhiệt thành và khát vọng loan báo Tin Mừng trong tôi, trong bạn, trong anh chị và trong quí vị đang dâng trào trước khung cảnh trình thuật Tin Mừng hôm nay.

Bảy mươi hai môn đệ được tham gia vào sứ mạng của Chúa. Họ được Chúa Giêsu chọn cách nhưng không. Họ được Chúa huấn luyện kỹ càng và dặn dò ân cần, tỉ mỉ. Họ được Chúa sai đi với hy vọng làm cho Tin mừng bình an lan tỏa mọi ngõ ngách và thấm nhập mỗi hồn người.

Hành trình của bảy mươi hai môn đệ năm xưa tiếp tục được nhân rộng và nối dài qua lệnh truyền của Chúa Giêsu (x. Mt 28, 19-20) và nỗ lực tận tụy thi hành của hội thánh khắp nơi trên hoàn vũ.

2. Thành ra tôi, bạn, anh chị và quí vị hôm nay trong tư cách một tác viên Tin Mừng hay bình thường với tên gọi Kitô hữu, đều đã được chọn, được huấn luyện, được chỉ bảo và được sai đi như những môn đệ đích thực trong sứ mạng Loan Tin Bình An cho mọi người mọi nơi.

Thời gian rất gấp gáp, thời cuộc thật khó khăn, những cánh đồng chín vàng lại mênh mông bát ngát. Có ai trong chúng ta, ít là lúc này, cảm thấy lực bất tòng tâm trước sự thúc bách của Tin Mừng hôm nay ?

Hãy mở lòng, đối diện với Chúa Giêsu, hãy đọc lại thật chậm đoạn Tin Mừng, như thể Ngài đang nói với chính mỗi chúng ta. Hy vọng những lời sâu thẳm yêu thương và bùng cháy nhiệt huyết ấy chạm vào sâu thẳm hồn mình, để ta có thể trả lời rằng:

3. Liệu tôi đã sẵn sàng ra đi ? Liệu tôi vẫn bình chân trước cơn đói tình thương và công lý của biết bao người quanh tôi ? Liệu tôi vẫn chọn ưu tiên bản thân và tìm an toàn cho mình trước ? Liệu tôi đã dám cất tiếng, dám sẻ chia, dám bớt xén những đủ đầy vật chất và an toàn của mình mà trao cho những anh chị em đang lâm cảnh bệnh tật, nghèo đói, bất công, tội lỗi hoặc thiệt thòi về thân thể cũng như tinh thần ?

Con người thường lẫn lộn giữa niềm vui của lạc thú hoặc những tràng cười bùng nhanh chóng tắt với bình an đích thực vốn làm nên bản lĩnh và thần thái của người được Tin Mừng thấm nhập và biến đổi. Vì thế, Tin Mừng Bình An cũng bị ngộ nhận và hiểu lầm khi lĩnh hội cũng như lúc loan báo.

Hãy cùng xin Thầy Giêsu giúp ta cảm thấu hiểu sâu bình an đích thực Ngài trao tặng,  để đến lượt mình, ta cũng dám sống chết cho sứ mạng Loan Tin Bình An mà Chúa đã tín nhiệm trao gửi.

4. Lạy Thầy Giêsu yêu mến, xin đón nhận tất cả nơi con: thân xác, linh hồn, thần trí và tin thần tông đồ trong con. Ước chi sự  hiến dâng này cho con được hưởng bình an đích thực và trọn vẹn của Chúa, ngõ hầu con có thể chu toàn sứ mạng Loan Tin Bình An cho anh chị em. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_ Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên-Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm J.P

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm. Antôn nguyễn Cao Siêu. S.J
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đổ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Lm. J.P