Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh: CÁC YẾU TỐ XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN. Thiên An.
istockphoto_12148264-multiracial-hands-making-a-circle.jpgiO agN 10x350.pngCộng đoàn là một tập họp những cá thể, vì thế không tránh khỏi những vấn nạn hiểu lần, tranh chấp, nghi ngờ . . .. Phụng vụ hôm nay đưa ra cho chúng ta thấy các yếu tố cần thiết để xây dựng cộng đoàn...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục sinh: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
ban tay jesus.jpgiO agN 10x350.png...Yêu là biết Chúa. Nơi nào có tình yêu thì nơi đó có Chúa, cũng như nơi nào có Chúa thì nơi đó có tình yêu....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Phục Sinh: “Thầy là cây nho, anh em là cành”. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
18_11.jpgiO agN 10x350.png...Vậy, để sinh nhiều hoa trái, chúng ta phải trở nên môn đệ của Đức Giê-su; để trở nên môn đệ, chúng ta phải ở lại trong Ngài; và để ở lại trong Ngài, chúng ta phải đón nhận Lời của Ngài như là nhựa sống, như là lương thực nuôi sống chúng ta....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh: BÌNH AN CỦA CHÚA. Nt. Maria Anh Thư, OP
tinh lang.jpgiO agN 10x350.png...Có người tìm kiếm bình an trong phục vụ và các việc đạo đức nhưng họ vẫn không đạt được do bản tính yếu đuối. Vậy đâu là sự bình an đích thực....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Phục Sinh: TRUYỀN GIÁO, ĐỐI ĐẦU HAY LINH HOẠT? Xuân Hạ, OMI
tải xuống.jpgiO agN 10x350.png“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”(Ga 14, 26). ...
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
giesu.jpgiO agN 10x350.pngThầy là: Chúa Giê su tự đồng hoá với một loài cây lưu chuyển nhựa nuôi sống cành cây và cho hoa trái. Nhựa đây chỉ sự sống của Ngài, tình yêu mà Ngài lãnh nhận từ nơi Cha và thông ban lại cho các môn đệ....
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh B. Lm. Antôn Nguyễn Chân Hồng. OH
CAY-NHO-ok.gifiO agN 10x350.png...Bài Tin mừng Chúa nhật V Phục Sinh hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn cây nho và cành nho, để dạy các môn đệ bài học về ý nghĩa của sự hiệp nhất...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: CHÚA GIÊSU LÀ ĐƯỜNG. Lm. Nguyễn Duy Khang
Caminho-da-Cruz.jpgiO agN 10x350.png...cuộc sống của con người là hành trình về với Thiên Chúa; chỉ trong Thiên Chúa Cha -Đấng yêu thương tạo dựng con người- con người mới đạt được hạnh phúc thật; nhưng đâu là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha-Đấng dựng nên mình, để đạt được hạnh phúc đích thật?...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh: Chúa là ánh sáng đời con. Lm. Nguyễn Duy Khang
anh sang.jpgiO agN 10x350.png...Chúa Giêsu chính là ánh sáng. Nếu người Kitô hữu chúng ta đi theo ánh sáng của Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta sẽ được ánh sáng của Chúa dẫn đưa vào cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu....
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh . Nt. Maria Chinh Anh
1299114687love_jesus.jpgiO agN 10x350.png...tình yêu và lòng thương xót của Chúa không bao giờ cạn, và lòng trung tín của Người tồn tại đến thiên thu. (x.) Và Người đã hứa: “Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” và “không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.” (x c.28.29)...
VIDEO: CẦU NGUYỆN CHO CÁC TU SĨ.

tu sĩ.jpgiO agN 10x350.png…có những mệt mỏi đâu ai biết, có những phút cô đơn đến vô chừng… chúng ta hãy giành ít phút cầu nguyện cho các tu sĩ. Xin Chúa ban cho họ Thánh Thần để họ luôn ý thức về ơn gọi cao quí ...

Suy Niệm Tin Mừng Thứ hai Tuần IV Phục Sinh B: Người Mục Tử Nhân Lành. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
ChuaNhat4PS[1].jpgiO agN 10x350.png.. chúng ta vẫn được mời gọi mở lòng ra để lắng nghe từng chi tiết của dụ ngôn nhỏ này, vì dụ ngôn sẽ dẫn chúng ta đi xa hơn trong việc hiểu biết và yêu mến Đức Giê-su,...
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh B: MỤC TỬ NHÂN LÀNH HIẾN THÂN PHỤC VỤ ĐOÀN CHIÊN. Lm. Đan Vinh
con chien lac.jpgiO agN 10x350.png...Ngày lễ Chúa chiên nhân lành là cơ hội thuận tiện để mỗi người tín hữu, đặc biệt các mục tử chúng ta hồi tâm và canh tân tu sửa lối hành xử theo gương Mục Tử lý tưởng là Đức Giê-su....
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục sinh B: CHÚA CHIÊN LÀNH – CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
45651249298891.jpgiO agN 10x350.png...Con chiên trong văn hóa và đời sống của người Do Thái có một vị trí hết sức đặc biệt. Chiên không chỉ là tài sản mà còn là người bạn, là con cái và là thành viên của gia đình....
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục sinh B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

mt.jpgiO agN 10x350.png...Chúa Giê su còn cho biết: “Mục tử nhân lành còn là người biết các chiên của mình và yêu thương chúng”. Trong Kinh Thánh, động từ “biết” có nghĩa mạnh hơn rất nhiều so với từ tương đương trong các ngôn ngữ khác....

Suy niệm Thứ Bảy Tuần III Phục sinh-Lễ Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
thanhmarco.jpgiO agN 10x350.png...chúng ta được mời gọi thi hành sứ mạng « nhân danh Đức Ki-tô », chúng ta chỉ là tôi tớ, là nữ tì ; và vì thế, phải để cho Chúa hành động....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh: CHO THẾ GIAN ĐƯỢC SỐNG. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
9-14 thanh gia 02.jpgiO agN 10x350.png...Tôi, bạn và anh chị, mỗi chúng ta cùng tự hỏi và nhìn lại: đã bao nhiêu lần tôi đón rước Chúa Giêsu ? Và trong tôi lúc này, hôm nay, dấu ấn của Chúa Giêsu, mức độ giống Chúa Giêsu nơi tôi chiếm bao nhiêu phần trăm ? ...
Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh: THƯ GỞI CHÚA GIÊSU. Xuân Hạ, omi
ANH MAT CHUA.bmpiO agN 10x350.png...Chúa Giêsu ơi! Bây giờ thì con có thể hiểu và xác tín về bánh hằng sống chính là thịt máu Ngài “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống (c.51).” ...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần III Phục Sinh B: Người môn đệ họa lại hình ảnh của Thầy. Thiên An
camon_1.jpgiO agN 10x350.png... Sống niềm tin Phục Sinh, là môn đệ chúng ta phải tin vào Đấng bị treo lên, phải được nuôi dưỡng bằng thân thể Ngài, và không dừng lại ở đó, mỗi người chúng ta cũng phải họa lại hình ảnh của Thầy Giêsu.... 
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần III Phục Sinh: TIN VÀO CHÚA KITÔ. Lm. Duy Khang
gi.jpgiO agN 10x350.png...Chúng ta đừng vì lương thực hư nát, đừng vì những của cải phù hoa chóng qua - nay còn mai mất, nhưng hãy tìm kiếm Thiên Chúa và tin vào "Ðấng được sai đến" là Chúa Giêsu. Chỉ có Ngài Ngài mới mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của chúng ta...