Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
tm.jpgtrong suot 10x350.pngSự ra đi của Đức Giê-su làm cho lòng của các môn đệ tràn ngập ưu phiền, nghĩa là thiếu vắng niềm vui và bình an, như chúng ta đã nghe trong các bài Tin Mừng của những ngày vừa qua...
Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh A: ĐẤNG BẢO TRỢ SẼ ĐẾN. Nt. Maria Anh Thư, OP

MCTH.jpgiO agN 10x350.png...Thánh Thần hiện diện trong suốt dòng lịch sử cứu độ. Cuộc sống hôm nay chính là thời đại của Chúa Thánh Thần. Có những lúc Hội Thánh bị bách hại tận diệt đến hoang tàn...

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh A. Nhiều tác giả
thac mac 2 t.jpgtrong suot 10x350.png...thế gian, người ta gian dối, quanh co để đạt được mục đích, để đánh lừa người khác. Chúa Giêsu không muốn như thế. Ngài là Đường, là Sự Thật....
Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục sinh A: Tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
6gwakv4.giftrong suot 10x350.pngGiáo Hội là một cộng đòan được Thần Khí Chúa Giê su nâng đỡ. Nhờ được thấm nhuần Thần khí ấy, tức là hiệp thông vào sự giải thoát vĩnh cửu sung mãn,...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy tuần V Phục sinh A: SUY NIỆM TIN MỪNG GIOAN. Giuseppina Minh Tứ
truyengiao.jpgtrong suot 10x350.png...Một điều hiển nhiên trong cuộc sống của giáo hội trong lòng thế giới hôm nay là không phải tất cả những điều tốt đẹp và điều thiện của giáo hội đều được đón nhận và ủng hộ...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ sáu tuần V Phục sinh A. Lm. Duy Khang
tc ty.jpgtrong suot 10x350.pngHôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học yêu thương qua lệnh truyền của Chúa. Ngài còn hướng chúng ta thực hành bài học yêu thương này bằng việc thúc đẩy chúng ta phải yêu thương nhau ...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần V Phục Sinh:“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Lm. Đaminh Nguyễn Hữu Cường
n.jpgtrong suot 10x350.png...Giữa những thăng trầm của kiếp nhân sinh, giũa hoàn cảnh chung đầy biến động này, đôi khi con người tự hỏi: Đâu là định hướng của đời tôi? Đâu là chỉ nam của đời tôi? Đâu là đường để tôi tiến bước? … 
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH. nt. Maria Chinh Anh
loichua.jpgtrong suot 10x350.pngHôm nay chiêm ngắm Lời Chúa Giê-su, lời rất thân tình, rất yêu thương gắn bó trong hình ảnh cây và cành nho, nhưng sao tôi giật mình sợ hãi vì....
Suy niệm Tin Mừng Thứ ba tuần V Phục Sinh: “Thầy để lại bình an cho anh em”. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
tiec ly.jpgtrong suot 10x350.png...Chính trong bầu khí của bữa tiệc li mà Đức Giê-su đã muốn sống trước “biến cố” sẽ đến và muốn diễn tả hết mọi ý nghĩa của biến cố này, dưới ánh sáng của kế hoạch yêu thương,... 
Suy Niệm Thứ Hai tuần V Phục Sinh: BA NGỌN NẾN LUNG LINH. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
image001.jpgtrong suot 10x350.png...với Chúa Cha, cần đón nhận và tin vào Chúa Con ; với Chúa Con, cần tỏ lòng mến yêu Ngài bằng cách tuân giữ điều Ngài dạy ; với Chúa Thánh Thần, cần đón nhận sự đỡ nâng của Người trong việc tin vào Chúa con và thực hành điều Chúa Con dạy...
Suy Niệm Chúa Nhật V Phục sinh A: Hiệp Thông bền vững. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
dauchan.jpgtrong suot 10x350.pngThiên Chúa là Ai? Người là Cha mà Chúa Giê su đã mạc khải cho chúng ta. Chính giờ đây, ngang qua Giáo hội đầy những giới hạn và tội lỗi của con người mà Đấng Tối cao tiếp tục tỏ hiện...
Suy Niệm Chúa Nhật V Phục sinh A. Nhiều tác giả

Caminho-da-Cruz.jpgtrong suot 10x350.png...Chúa Giêsu chính là con đường đưa chúng ta đến với Thiên Chúa, vì sứ mạng của Ngài đến trần gian là để mở đường cho chúng ta về trời,...

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh: VÂNG THEO KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA. Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Trường Sơn
chuavacanhdong.jpgtrong suot 10x350.pngLịch sử Cứu độ luôn là những chương trình, kế hoạch đã được Thiên Chúa vạch ra trong mọi thời đại, vì thế con người mọi thời đại có nhiệm vụ phải thực thi, áp dụng để cho kế hoạch của Thiên Chúa...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh A. Lm. Duy Khang

50916445_hanh_trinh.jpgtrong suot 10x350.pngHành trình của người Kitô hữu là đi về với Thiên Chúa là Cha. Có Chúa Giêsu là người dẫn đường, và chính Ngài là con đường dẫn chúng ta đạt tới đích điểm như Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ...

Suy Niệm Tin Mừng Thứ năm Tuần IV Phục Sinh. Nt. Maria Phương Trâm, ĐMPC
don tiep g 1.jpgtrong suot 10x350.png... Trong hoàn cảnh nào Chúa cũng luôn mời gọi ta nên giống Chúa, nên giống Chúa qua việc yêu thương tha nhân, nhất là những người Chúa gửi đến cho ta. Chúa muốn ta đón tiếp Chúa qua họ. Để có thể đọc được thông điệp đó của Chúa, có thể nhận ra Chúa ...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh: YÊU NHƯ CHÚA YÊU. Lm. Phêrô Bùi Quốc Khánh

Bo-da-gat-tung-giot-mo-hoi-de-con-duoc-an-hoc_Tin180_com_002.jpgtrong suot 10x350.png...Kể từ khi Ngôi Hai nhập thể để bày tỏ tình yêu của Ngôi Cha dành cho con người, thi mối liên hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại hoàn toàn thay đổi: không còn là Tạo Hóa và thụ tạo, không còn là Thượng đế và phàm nhân, không còn là Chủ ông và tôi tớ, nhưng chính là “Bạn hữu thân tình”...

Thứ ba, sau Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời”. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
1_resize.jpg...Đức tin của chúng ta được chứng thực, không phải bằng những lí lẽ hay bằng chứng, nhưng bằng những hoa trái sự sống: hiệp nhất, yêu thương, tha thứ, nhìn nhận nhau là con một Cha, là anh chị em của nhau....
Suy niệm Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh: TẤM LÒNG MỤC TỬ. Nt. Maria Anh Thư, OP
G MUC TU.jpgtrong suot 10x350.pngBài Tin Mừng hôm nay dùng hình ảnh người mục tử nhân lành để diễn tả tình thương của Thiên Chúa: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục sinh A. Nhiều tác giả
small_1305123359_nv.jpg...Là mục tử, Chúa Giêsu đã dẫn đàn chiên của ngài đến dòng nước hạnh phúc và đến đồng cỏ nước trời, Ngài dẫn dắt chiên bằng lời của Chúa, nuôi đưỡng đàn chiên bằng cỏ của tình yêu thương, bằng nước của ân sủng...
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục sinh A: Mục tử tốt lành. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

45651249298891.jpg...Chúa là Mục tử, chính Ngài luôn gìn giữ tôi. Ngài đồng hành với tôi qua mọi nẻo đường. Ngài là Bạn đường che chở tôi và giúp tôi vựơt qua những bước khó khăn. Sự hiện diện của Ngài khiến tôi an lòng....