Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH

tc ty.jpgtrong suot 10x350.pngI.LỜI CHÚA : Ga 15,12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".

II.SUY NIỆM : Yêu như Chúa yêu

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học yêu thương qua lệnh truyền của Chúa. Ngài còn hướng chúng ta thực hành bài học yêu thương này bằng việc thúc đẩy chúng ta phải yêu thương nhau giống như Chúa đã yêu thương chúng ta. Yêu thương nhau là lệnh truyền cao cả nhất trong Đạo Chúa, và cũng là điều khó khăn khăn nhất khi đem ra thực hành trong cuộc sống, trong mọi tương quan của con người. Chúng ta hãy thực thi lệnh truyền này trên nền tảng tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và tình yêu của Chúa Giêsu dành cho tất cả chúng ta.

1.Lệnh truyền của Chúa :

"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.”

Chúa muốn chúng ta phải yêu thương nhau để chúng ta luôn được ở trong tình yêu của Thiên Chúa, vì tất cả tình yêu, kể cả tình yêu của con người cũng đều bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi, như Thánh Gioan tông đồ đã nói : “Thiên Chúa là tình yêu”.

Chúa còn muốn chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Vì thế, chúng ta phải chiêm ngắm tình yêu của Chúa đối với chúng ta, để bắt chước Ngài và sống tình yêu thương với người khác.

Chúng ta có yêu thương thương nhau, thì chúng ta mới trở nên giống như Chúa.

Yêu như Chúa yêu chính là thước đo lòng yêu mến của chúng ta đối với Thiên Chúa.

Để yêu như Chúa yêu, chúng ta hãy noi gương tình yêu của Chúa Giêsu : “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.” Ngài đã vì yêu thương nhân loại, nên đã hy sinh mạng sống mình trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Do đó, tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu mẫu mực, thứ tình yêu cao cả; là tình yêu vô vị lợi; là tình yêu hiến thân; là tình yêu trung tín cho đến cùng.

Nếu chúng ta yêu thương nhau, chúng ta cũng phải sống như Chúa, yêu như Chúa. Đó là yêu chân thật, không giả dối; là tình yêu hy sinh; là tình yêu sẵn sàng phục vụ; là tình yêu tha thứ; là tình yêu bác ái.

Hiểu tình yêu là một chuyện, còn phải sống tình yêu đó trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

2.Sống lệnh truyền của Chúa :

Chúa Giêsu nói với chúng ta : “Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền”.

Việc thực hành lệnh truyền của Chúa, đòi chúng ta phải hy sinh, quên mình và chỉ nghĩ đến tha nhân, làm điều tốt cho tha nhân, tôn trọng phẩm giá của tha nhân. Yêu thương nhau là tình yêu không bờ không bến; tình yêu không biên giới.

Tình yêu loại trừ sự thù hận, xúc phạm đến tha nhân, nói xấu, dèm pha, ghen ghét nhau, vì nó đi ngược lại lệnh truyền của Chúa, chối bỏ chân lý về con người và về Thiên Chúa.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôsê đã nói : “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại.” (Cl 3, 12). Như lời sách Phúc Âm theo Thánh Mát Thêu: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5,7). “Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.” (Cl 3,13). Đã đến lúc mọi người chúng ta tha thứ cho nhau và hòa giải với nhau.

Trong gia đình, mọi người hãy yêu thương nhau, sống hòa thuận với nhau để làm cho tổ ấm gia đình được bình an, hòa thuận mãi mãi. Nếu có điều gì sứt mẻ, hãy lấy tình yêu thương mà tha thứ, làm hòa với nhau. Hãy hàn gắn mọi vết thương để loại trừ những đố kỵ, bất hòa bằng tình yêu thương nhân hậu, tình yêu nhân từ, tình yêu nhân ái, như Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương. Amen.

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần V Phục Sinh:“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Lm. Đaminh Nguyễn Hữu Cường
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH. nt. Maria Chinh Anh
     Suy niệm Tin Mừng Thứ ba tuần V Phục Sinh: “Thầy để lại bình an cho anh em”. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Thứ Hai tuần V Phục Sinh: BA NGỌN NẾN LUNG LINH. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Chúa Nhật V Phục sinh A: Hiệp Thông bền vững. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Chúa Nhật V Phục sinh A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh: VÂNG THEO KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA. Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh A. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ năm Tuần IV Phục Sinh. Nt. Maria Phương Trâm, ĐMPC
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh: YÊU NHƯ CHÚA YÊU. Lm. Phêrô Bùi Quốc Khánh