Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh
CHO THẾ GIAN ĐƯỢC SỐNG

LỜI CHÚA: Ga 6, 52 -
59
(52)
Người Dothái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có
thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" (53) Ðức Giêsu nói với
họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con
Người, các ông không có sự sống nơi mình.
(54) Ai
ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống
lại vào ngày sau hết, (55) vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi
thật là của uống.
(56) Ai
ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong
tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
(57) Như
Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ
ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
(58) Ðây
là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã
chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời". (59) Ðó là những
điều Ðức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Caphácnaum.
SUY
NIỆM:
“...kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống” (Ga 6, 57)
1. Trích đoạn Tin Mừng hôm nay nằm ở phần cuối của diễn từ Bánh Hằng Sống.
Cũng vừa vặn để khép lại loạt bài giáo lý về Bí tích Thánh Thể, nằm trong lộ
trình mẹ Giáo Hội củng cố và hướng dẫn sống niềm tin cho các anh chị em tân
tòng vừa chịu Phép Rửa trong Đêm Phục Sinh. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa
là các Kitô hữu kỳ cựu nghĩ rằng Lời Chúa hôm nay không can hệ đến mình. Chắc
chắn mỗi chúng ta, dù sốt sắng hay nguội lạnh, dù tân tòng hay cựu tòng, đều được
mời gọi gặp gỡ Chúa qua Lời, đều được mời gọi dành những phút quý báu này cho
Chúa.
Ý thức như thế, ta mới có thể vượt
qua những câu chữ và ý tưởng, được lặp đi lặp lại nhiều lần trong bản văn Tin Mừng
vốn có nguy cơ gây khó hiểu và chán nản, để trải lòng với Chúa.
Quả thế, rất có thể những từ như thịt, máu, ăn, uống, sống, chết vừa có nguy cơ tạo ra một vòng lẩn
quẩn các ý niệm cao siêu; lại vừa mời gọi cách nhiệm mầu những tâm hồn thiện
chí vốn đã ít nhiều chạm được Chúa, đã ít nhiều cảm nhận sự thiện hảo và sức hấp
dẫn của Lời Chúa và Thánh Thể, đã ít nhiều hiểu được thế nào là cuộc sống có
Chúa và trong Chúa.
2. Điều này giả định một sự phân biệt rõ ràng, không lẫn lộn, về ý nghĩa của
việc cho thế gian được sống mà Chúa
Giêsu giới thiệu. Đây hoàn toàn chẳng phải là sự sống thân xác với những
thứ bánh vật chất, nhưng là sức sống thần linh được dưỡng nuôi bằng bánh sự sống, bánh Giêsu. Bánh mà ai ăn
sẽ chẳng hề đói chẳng hề khát, sẽ được sống muôn đời.
Thành ra, một lần nữa, trong tôi, trong bạn, trong mỗi
chúng ta hẳn lại được khơi lên nỗi khát khao được sống về tinh thần, về tâm linh với nỗi vui bất tận. Khát khao
này sẽ cháy bỏng, thôi thúc hồn ta, bất chấp biết bao mời mọc và ru ngủ của tiện
nghi, của chủ nghĩa hưởng thụ, của thuyết tương tối và các loại ý thức hệ khác.
Làm thế nào để biến khát khao ấy thành sự thật ? – Ta
tìm thấy ngay nơi sứ điệp Tin Mừng hôm nay một phương cách thật dễ dàng: Ăn và
Uống Chúa Giêsu. Hy vọng ta sẽ không thắc mắc như người Dothái xưa, mà trái lại,
ta sẽ xúc động đến lặng lòng vì lại được cảm nhận tình yêu toàn năng của Đấng
chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ngừng khát khao được ở với con người, được làm
đồ ăn thức uống cho con người hầu trở thành máu thịt của con người, nên một với
con người.
3. Phải,
Chúa Giêsu mong được tay ta chạm đến Người, được miệng lưỡi ta nghiền tán Người,
được hệ tiêu hóa của ta tiếp thu và hấp thụ Người. Người sẽ thỏa nỗi khát mong
này nếu ta đến với Người trong Thánh Lễ, trong Hy Tế tạ ơn Người dâng lên Chúa
Cha hằng ngày. Như vậy, ta và Chúa Giêsu, thụ tạo và Đấng tạo hóa, tội nhân và
Đấng xóa bỏ tội trần gian sẽ thỏa lòng khát mong nhau, sẽ tìm gặp được nhau nơi
bàn tiệc Thánh Thể và Lời.
Tôi, bạn và anh chị, mỗi chúng ta cùng tự hỏi và nhìn
lại: đã bao nhiêu lần tôi đón rước Chúa Giêsu ? Và trong tôi lúc này, hôm nay,
dấu ấn của Chúa Giêsu, mức độ giống Chúa Giêsu nơi tôi chiếm bao nhiêu phần
trăm ? Bao nhiêu phần trăm trong đời sống tôi trở thành lời Loan Báo Tin Mừng tỏa
sáng niềm vui và lan tràn nụ cười hạnh phúc cho tha nhân? Điều gì đã giúp tôi
có được số lượng ấy ? Tôi có cần điều chỉnh gì, hoán cải gì để tăng trưởng các
chỉ số biết nói kia không ? .... Hãy cùng mở lòng lắng nghe Thánh Thần chỉ dạy,
hãy cùng Ăn Uống Chúa Giêsu ngay lúc này, nơi bàn tiệc Lời; để rồi, ít là ngày
hôm nay, ta cùng nhau tìm đến với bàn tiệc Thánh Thể.
4. Lạy Chúa Giêsu con tin nhận Chúa là Sự Sống, Niềm Vui
và Sức Mạnh của con. Con tin nhận Chúa yêu con đến độ muốn ở trong con hoài,
nơi từng mạch máu, từng đường gân thớ thịt của con. Con tin thật Chúa đã hiến
mình cho con và mọi người được sống và sống dồi dào. Con thật Chúa hằng muốn kết
hợp với con qua Phép Thánh Thể, Chúa hằng chờ đợi được con đến Ăn và Uống Ngài
trong mỗi Thánh Lễ. .... Con cám ơn Chúa đã khơi lên ngọn lửa đức tin đang kỳ
nguội lạnh của con. Con muốn được rước Chúa vào tâm hồn con ngay bây giờ. Xin
ngự vào con cách thiêng liêng. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con vui sướng vì con
đang được Ăn và Uống Chúa cách thiêng liêng. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh Thánh Tâm