Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên Năm C: "Họ để Người ở đâu?"_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

thanh madalena.jpgMối tương quan thân thiết giữa Đức Giêsu và Maria Mađalêna đã được một vài tác giả khai thác và dựng thành truyện.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Năm C: "PHÚC HAY HỌA ?"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
thu 5 tuan XVI.jpgChúa có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài tôn trọng tự do của con người đến nỗi dễ dàng bó tay khi con người đã chọn chạy đi, chọn chạy khỏi cung đường yêu thương và quỹ đạo cứu độ của Ngài.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên Năm C: "CỘI NGUỒN ÂN PHÚC"_Tam Thái
me va chua giesu.jpgTin mừng không nói Chúa Giêsu đang nói với đám đông về đề tài gì, những chắc một điều là, sứ mạng của Người ở trần gian là nối lại sự liên hệ giữa con người với Thiên Chúa. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên C: ƠN XIN_ Lm. Nguyễn Nguyên
1 duc tin.jpg...Lời Chúa hôm nay cũng đang chất vấn về thái độ đức tin của mỗi người chúng ta. Người Do thái không tin và chống lại Chúa, còn ta nếu tin thì phải thay đổi cuộc sống theo lời Chúa dạy. ...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên C: CHỈ MỘT CHUYỆN CẦN MÀ THÔI_Lm. Đan Vinh
heart_shaped_sun_by_ifreeze.jpgCâu chuyện trong Tin mừng hôm nay có 3 nhân vật chính: Đức Giêsu và hai chị em Mácta Maria. Hai chị em này phục vụ Đức Giêsu mỗi người một cách: Mácta thì bận rộn lo việc cơm nước, đang khi Maria lại ngồi bên chân Thầy và nghe Lời Người.... 
CHỦ NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
t.jpgLắng nghe Lời Chúa là chuẩn bị đón nhận chương trình của Người và đem ra thực hành. Bấy giờ ý nghĩa những gì xảy đến cho chúng ta, kể cả các thử thách sẽ được mạc khải rõ ràng....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên C:PHỤC VỤ VÀ LẮNG NGHE CHÚA_ Lm. Giuse Độ Đức Trí
a.jpgViệt Nam từ trước tới nay vẫn được biết đến như một dân tộc có lòng hiếu khách. Ngày xưa ở vùng quê, các ngôi nhà hàng xóm thường không cần hàng rào, mọi người có thể đi tắt qua sân, ghé vào thăm nhau bất cứ lúc nào....
TUYÊN NGÔN CỦA THỊ TRƯỞNG CÁC THÀNH PHỐ LỚN DẤN THÂN BẢO VỆ MÔI SINH

hinh cha.jpgiO agN 10x350.pngVATICANChiều 21 tháng 7 vùa qua hàng trăm thị trưởng các thành phố lớn toàn thế giới đã cùng ĐTC ký vào tuyên ngôn chung, cam kết dấn thân bảo vệ môi sinh, loại trừ các lạm dụng, khai thác, buôn bán người và mọi hình thức nô lệ mới.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 Tuần XVI Lễ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ: “Con Người đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống”Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc_

hinh giacobe.jpgiO agN 10x350.pngĐể hiểu hết mức độ nghiêm trọng của câu chuyện mà bài Tin Mừng thuật lại, chúng ta được mời gọi khởi đi từ khung cảnh (c. 17-19). Khung cảnh của câu chuyện là một lời loan báo: Đức Giê-su loan báo cuộc thương khó lần thứ ba và cũng là lần cuối. Trong lần loan báo này, Người nói về cuộc Thương Khó với nhiều chi tiết nhất. Dường như, với thời gian, Người cũng nhận ra từ từ mỗi lúc mỗi rõ hơn những gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần 16 Thường Niên: "GAI GÓC ĐÁ SỎI PHẬN NGƯỜI"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP

thu 6 tuan 16.jpgiO agN 10x350.pngĐọc xong bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ phần đa độc giả sẽ thấy phảng phất đâu đó cảm giác thất vọng và chán nản vì thấy mình không phải là mảnh đất tốt như mong đợi. Cảm giác này có thể sẽ làm nảy sinh thắc mắc là “tại sao tôi lại không thể là mảnh đất tốt ? tôi có thể trở thành mảnh đất tốt được chăng?”

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên: "MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI"_Xuân Hạ, OMI

co lung.jpgiO agN 10x350.pngMầu nhiệm Nước Trời là một chủ đề xuyên suốt trong Tin mừng theo thánh Mát-thêu, với 37 lần xuất hiện hạn từ “Nước Trời”. Ngay từ ngày đầu tiên đi rao giảng Đức Giêsu đã nói: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4, 17).

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên: KHAO KHÁT TÌM – GẶP"_Nữ Tỳ Thánh Thể

thanh madalena.jpgiO agN 10x350.pngGiáo Hội dành ngày 22.07 hàng năm để kính nhớ một người phụ nữ tội lỗi nhưng đã được Chúa Giêsu ban ơn tha thứ - đó là thánh nữ Maria Madalena. Sau này, bà hết tình phục vụ Chúa ngay cả trong những giây phút nguy hiểm đến tính mạng như đứng dưới chân thập giá, bà  vẫn can đảm. Với tình yêu nồng nhiệt dành cho Đức Ki-tô như thế, bà đã được thưởng công xứng đáng. Phần thưởng ấy, hôm nay Thánh sử Gioan đã trình thuật lại trong chương 20.

THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA

thanh madalena khao khat gap chua.jpgiO agN 10x350.png“Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít” (Lc 7,47). Phải, chúng ta không còn hồ nghi gì về lòng yêu mến Chúa của Ma-đa-lê-na. Chính lòng yêu mến ấy đã lôi kéo Ma-đa-lê-na từ tình trạng tội lỗi của một phụ nữ giang hồ trở thành một phụ nữ thánh thiện gương mẫu.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên B: "GIA ĐÌNH CHÚA"_Lm.Thiên An
family-dance-cross-28775897-457x500.jpgiO agN 10x350.png...Trong gia đình có nhiều phần tử, mỗi phần tử là một cá thể, nhưng điều quan trọng là mõi cá thể tự do đó phải hợp nhất với nhau. Vậy đâu là sự hợp nhất mà không làm mất tự do, trái lại còn làm cho tự do trở nên một cách phong phú,..
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên B: "ĐÓN NHẬN NIỀM TIN"_ Lm. Duy Khang
images (1).jpgiO agN 10x350.pngBài Tin Mừng hôm nay thánh Matthêu thuật lại việc các giới chức Do Thái đòi Chúa làm một dấu lạ thì mới tin vào Ngài. Chúa Giêsu không làm theo những đòi hỏi của họ, và Ngài còn đòi họ phải có lòng tin....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

ch.jpgiO agN 10x350.pngChúa chạnh lòng trước thảm trạng đàn chiên của Người bị các mục tử xấu bỏ rơi, không quan tâm và chăm sóc. Đó là những “kẻ bé mọn” khao khát công bình và tình yêu cần được thương xót...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên B: "CHẠNH LÒNG TRƯỚC NỖI ĐAU ĐỒNG LOẠI"_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
su-diep-mua-chay-2015.jpgiO agN 10x350.pngTrong Sứ điệp Mùa Chay 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo về lối sống vô cảm đang diễn ra trên thế giới và nơi nhiều tín hữu. Lối sống này biến con người trở nên khô cằn, ích kỷ, dửng dưng trước những đau khổ của anh chị em....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên B: "KHIÊM HẠ VÀ NHIỆT TÌNH PHỤC VỤ NOI GƯƠNG MỤC TỬ GIÊSU"_LM ĐAN VINH
CHUA RAO GIANG CHO DAM DONG.jpgiO agN 10x350.pngĐức Giê-su là một mục tử tốt lành. Người đã bảo các môn đệ đến nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi sau những ngày truyền giáo vất vả. Nhưng khi thuyền cập bến, thấy đám đông dân chúng ...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ sáu Thường Niên A- Lễ Kính thánh Giacôbê tông đồ: XIN ĐƯỢC LÀM TÔI TỚ. Lm. Duy Khang
giacobe.jpgiO agN 10x350.pngThông thường, chẳng mấy ai lại đi nhận cho mình những công việc khó khăn và thấp hèn. Trái lại, nếu được quyền chọn lựa công việc, ai cũng chọn công việc dễ dãi, ai cũng thích tìm kiếm vinh quang, lợi lộc cho bản thân....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên: THÊM HAY BỚT. Nt. Maria Phương Trâm, ĐMPC
gieo_hat.jpgiO agN 10x350.png...Sau một loạt các dụ ngôn nói về Nước Trời như: dụ ngôn người đi gieo giống, dụ ngôn men trong bột, dụ ngôn cỏ lùng… các môn đệ thắc mắc với Đức Giê-su: “Sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?”...