Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên Năm C_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Thứ 4 Tuần XXIII.jpgLời loan báo Tin Mừng đầu tiên nơi môi miệng chúng ta phải là lời khẳng định Chúa đang ở đây, rất gần, rất yêu, rất hiểu, rất thương người anh chị em ta đang gặp gỡ; là lời bảo đảm Chúa sẽ làm, sẽ thực hiện, sẽ trả lại sự công bằng và bù đắp những thiệt thòi oan trái cho họ.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên Năm C_Tam Thái
thang tien.jpgNhìn vào bài Tin mừng. Chúa Giêsu xuống trần gian, Ngài không xây dựng pháo đài, khoanh vùng ranh giới. Nhưng đối tượng Ngài nhắm đến là Tin mừng cho con người, đào tạo con người, giải thoát con người. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên C: Chữa lành ngày sa-bát_ Thiên Thảo SJP
tc ty.jpg...Đối với Đức Giêsu, tình yêu thương và lòng thương xót lại vượt trên tất cả, ngay cả luật của ngày sa-bát. Chính Ngài đã xác định: ngày sa-bát được lập ra vì con người, thế nên phải dành mọi điều tốt lành nhất cho con người trong chính ngày sa-bát....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIII Thường Niên C: ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ NÊN MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU_ Lm Đan Vinh
1.jpg...Một là họ phải yêu mến Người trên cả tình cảm gia đình ruột thịt và mạng sống của mình. Hai là họ phải sẵn sàng từ bỏ ý riêng và vác thập giá mình mà đi theo Người. Ba là họ phải khôn ngoan suy tính kỹ trước khi quyết định theo Người...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIII Thường Niên C: THEO CHÚA LÀ MỘT QUYẾT ĐỊNH DỨT KHOÁT_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
san-sang-theo-chua.jpg...Hãy bắt đầu từ bỏ bản thân, bỏ đi những tự ái, nóng nảy, giận hờn, là nguyên nhân gây căng thẳng cãi vã với nhau.  Kế đến là bỏ đi sự kiêu căng ngạo mạn, cho mình là nhất, để biết sống khiêm tốn, lắng nghe sự góp ý, chỉ bảo của người khác....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
sửa lỗi anh em.jpg
“Ngại và sợ” không dám lên tiếng, là thái độ của nhiều người Việt Nam khi đối diện với điều sai, điều xấu của người khác
CHỦ NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
love_of_god1.jpgLàm sao đồng hành với Chúa Giê su, làm sao dám tự xưng là môn đệ của Ngài khi không yêu mến Ngài “hơn” tất cả mọi sự, kể cả mạng sống mình ? Đó là một sự lựa chọn đòi nhiều dấn thân, ...
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN (C)
ngon nen 3.jpgHội Thánh luôn bênh vực những người thấp cổ bé miệng / bảo vệ những ai cô thế cô thân / giúp đỡ những kẻ đói rách bần cùng ....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên B. Nt. Maria Chinh Anh
200761634354_KhucHatMuaDong2.jpgiO agN 10x350.png...Vâng, chính việc nghe, để lòng mình thấm nhuần Lời Chúa  và đem ra thực hành là căn bản của một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc, trong đó, người với người sống để yêu thương nhau mà Chúa muốn đời sống con người hướng tới,...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên B: "THĂNG TIẾN ĐỜI SỐNG CỦA THA NHÂN VÀ CHÍNH MÌNH"Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang_

thang tien.jpgiO agN 10x350.pngBổn phận của người Kitô hữu là luôn thăng tiến bản thân và cả tha nhân xung quanh mình. Bài Tin Mừng hôm nay giúp cho tất cả mọi người cần phải làm gì và làm như thế nào trong việc hướng dẫn, dạy dỗ người khác.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên B: "ĐỨC ÁI TRỌN HẢO"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP

DUC AI.jpgiO agN 10x350.pngHãy yêu kẻ thù - mệnh lệnh này được Chúa Giêsu lặp lại hai lần. Ngài muốn ta yêu kẻ thù bằng những hành động cụ thể như làm ơn, chúc lành, cầu nguyện. Ngài cũng giúp ta nhận rõ chân dung kẻ thù ta, đó là người ghét ta, nguyền rủa ta, vu khống ta, vả má hoặc đoạt áo của ta.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên B: "Phúc cho anh em…"_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
cac moi phuc.jpgiO agN 10x350.pngLời của Đức Giê-su dường như ngược hẳn với những gì chúng ta quan niệm, thậm chí với những gì chúng ta ước ao: Điều mà chúng ta coi là phúc, thì Đức Giê-su lại mặc khải cho chúng ta rằng, đó là họa: chúng ta quan niệm giàu có là phúc, còn nghèo khó là họa; nhưng Đức Giê-su nói ngược lại, giàu có là họa, con nghèo khó là phúc; và cũng như vậy đối với no nê và đói khát, vui cười và khóc lóc, được ca tụng và bị sỉ vả.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên B: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
sinh nhat me maria.jpgiO agN 10x350.pngĐức Giêsu Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Một Chúa Cha, Đấng được sinh ra từ thuở đời đời nơi cung lòng Thiên Chúa Cha. Ngài là Đấng Cứu Độ nhân loại. Vì thế, cả nhân loại và triều đình thiên quốc cùng cất tiếng tung hô chúc tụng trong ngày Giáng Sinh của Ngôi Lời Thiên Chúa. Thật vậy, Giáng Sinh là ngày hồng phúc nhất của nhân loại qua muôn thời đại.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên B: "Vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh"_Thiên An
Chúa Giesu chua nguoi bai liet.jpgiO agN 10x350.pngĐức Giêsu là người Do-thái, hẳn là Người biết rất rõ về lề luật nơi người Do-thái, luật ngày sabát là luật bất di bất dịch, là luật cắt nghĩa rất cụ thể và rõ ràng, và là luật thứ ba của Thập Giới. Hẳn nhiên một người biết cân nhắc sẽ nói với người khô bai tay: "Này anh, ngày mai anh hãy đến gặp tôi, tôi sẽ chữa anh cho khỏi", điều đó chẳng mất lòng ai, và cũng được việc, nhưng Đức Giêsu đã không làm điều đó
Các Bài Đọc Chúa Nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá
t.jpgiO agN 10x350.png...Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy,...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên A: TẠI SAO ANH EM GỌI THÀY: LẠY CHÚA LẠY CHÚA! MÀ ANH EM KHÔNG LÀM ĐIỀU THÀY DẠY?. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
gia-dinh-hanh-phuc.jpgiO agN 10x350.png....Cuộc sống thường ngày của mỗi người mỗi gia đình đều bị những con sóng của thời gian, cơn lũ của lối sống hưởng thụ vất chất uy hiếp, nhưng nếu cha mẹ là những làm chủ gia đình biết xây dựng nền tảng gia đình mình bằng những vật liệu Chúa chỉ dạy hôm nay.....
Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 04-10/09/2014 - Bài ca Magnificat

pope.jpgiO agN 10x350.png…Đức Thánh Cha kết luận bài giảng bằng việc mời gọi các tín hữu phải tự chất vấn lương tâm để nhận ra mình là người tội lỗi trước mặt Chúa. Bởi người Kitô hữu chỉ nên tự hào về lòng thương xót Chúa...
…:.Laudetur Jesus Christus -V-  Ngợi Khen Chúa Giêsu Kitô.:…

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên - NHÂN CHỨNG SỐNG ĐỘNG CỦA TIN MỪNG - Lm. Duy Khang
chungnhan.jpgiO agN 10x350.png...Nhóm Magnificat, hay còn gọi là Mai-Cát, là nhóm người khuyết tật, có khoảng 15 anh chị em, sống rải rác trong thành phố Hồ Chí Minh, qui tụ lại với nhau vào mỗi Chúa nhật đầu tháng...
5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXIII TN A

5PHUTNHOnew.jpgiO agN 10x350.pngThứ Năm….Yêu Thương, Một Đòi Buộc
Thứ Sáu
…...Đi Trong Ánh Sáng…
Thứ Bảy…
...Xem Quả Biết Cây

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên: YÊU THƯƠNG KẺ THÙ. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
1324579496_NHNGHN~1.jpgiO agN 10x350.png...Yêu thương, tha thứ quả là điều vô cùng khó. Chỉ nguyên việc không tìm cách trả đũa kẻ gây ra những đau thương bất hạnh cho mình đã là khó, nói chi đến việc làm ơn, cầu nguyện cũng như chúc phúc cho những kẻ thù nghịch với mình...