Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên C

(Lc 6,6-11)

Chữa lành ngày sa-bát

tc ty.jpg

Người Do thái rất coi trọng ngày sa-bát, đặc biệt là các kinh sư và người pharisêu. Họ giữ luật sa-bát rất cặn kẽ đến nỗi không còn quan tâm đến đức bác ái và thiếu hẳn lòng thương xót những người anh em bệnh tật đau khổ.

Đối với Đức Giêsu, tình yêu thương và lòng thương xót lại vượt trên tất cả, ngay cả luật của ngày sa-bát. Chính Ngài đã xác định: ngày sa-bát được lập ra vì con người, thế nên phải dành mọi điều tốt lành nhất cho con người trong chính ngày sa-bát.

“Con Người làm chủ ngày sa-bát” (Lc 6,5). Ngài đã cho mọi người thấy rằng con người mới là quan trọng nhất. Điều đáng chúng ta quan tâm hơn cả phải là những người anh em đang sống bên cạnh chúng ta, với những nhu cầu và hoàn cảnh đang cần được giúp đỡ.

Đức Giêsu bước vào hội đường ngày sa-bát, và Ngài đã nhìn thấy ngay người bị khô bại tay phải. Ngài vào hội đường không chỉ để nghe hay đọc Kinh Thánh, nhưng nhất là để thấy và cảm được nỗi đau của người anh em. Ngược lại, đối với các kinh sư và pharisêu, họ lại rình xem Ngài có chữa người ấy trong ngày sa-bát không để tố cáo Ngài (x.c.7).

Hiểu thấu lòng dạ của họ, Đức Giêsu đã đưa ra một câu hỏi để thức tỉnh lương tâm của họ: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?”(c.9). Đức Giêsu đã đi sâu vào cốt lõi của lề luật là lòng thương xót và Ngài đã chữa lành cho người bại tay trong chính ngày sa-bát (x.c.11).

Câu hỏi của Đức Giêsu “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” vẫn mãi mãi là lời đánh động lương tâm của chúng ta hôm nay.

Vì nhiều khi chúng ta hay nại tới lề luật, truyền thống để tránh né những hành động và việc làm biểu hiện lòng thương xót dành cho những người chung quanh, nhất là những người đau khổ và bất hạnh.

Chúa Nhật thật sự là ngày của Chúa, ngày chúng ta dành riêng cho Chúa để thờ phượng Ngài. Nhưng Chúa Nhật cũng là ngày của tình yêu thương và lòng thương xót, ngày của tình cảm thông, lòng chia sẻ và sự thăm viếng dành cho tha nhân. Chúng ta cần sống ngày Chúa Nhật với trọn tình yêu Chúa và vẹn nghĩa với người anh em. Đấy là điều đẹp lòng Chúa nhất và mang lại ý nghĩa thật sự cho ngày Chúa Nhật.

Theo gương Đức Giêsu, chúng ta cũng hãy tập luyện cho mình có được một trái tim biết nhạy cảm trước nỗi khổ đau của tha nhân, để cũng chân  thành chia sẻ với họ trong những hoàn cảnh đáng thương nhất. Chúng ta cần giữ luật Chúa cho trọn vẹn, nhưng nên nhớ luật cao trọng nhất là luật yêu thương: mến Chúa và yêu người là 2 giới răn quan trọng nhất.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có một trái tim nhạy cảm như Chúa.

Để con thấy được những nỗi khốn khổ và cảm được nỗi đau tận cùng đang xâu xé cõi lòng người anh em.

Để con biết đi ra khỏi lòng mình, đến với những người anh em đó.

Để sẻ chia, cảm thông và nâng đỡ,

Bằng trái tim yêu thương và đầy tình thương xót của Chúa.

Xin cho con đừng bao giờ sống vị luật, để trở nên cứng cỏi trước tha nhân.

Xin cho con luôn biết mềm lòng trước nhu cầu của người anh em.

Để tận tình yêu thương và giúp đỡ.

Lạy Chúa, xin cho con thật sự được trở nên giống Chúa,

Luôn yêu thương và đầy tình thương xót với mọi người.

Nhờ đó con được trở nên con thật của Cha trên trời, là Đấng luôn giàu lòng xót thương. Amen.

Thiên Thảo SJP

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên_Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Lm. JP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ SáuTuần XXIII Thường Niên -Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIII Thường Niên C: ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ NÊN MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU_ Lm Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIII Thường Niên C: THEO CHÚA LÀ MỘT QUYẾT ĐỊNH DỨT KHOÁT_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN (C)
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên B. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên B: "THĂNG TIẾN ĐỜI SỐNG CỦA THA NHÂN VÀ CHÍNH MÌNH"Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang_
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên B: "ĐỨC ÁI TRỌN HẢO"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên B: "Phúc cho anh em…"_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên B: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên B: "Vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh"_Thiên An