Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên Năm C

BẢO HIỂM TƯƠNG LAI

Thứ 4 Tuần XXIII.jpg

LỜI CHÚA: Lc 6, 20 - 26

(20) Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. (21) "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. (22) "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. (23) Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

(24) "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. (25) "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. (26) "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

SUY NIỆM: Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang....vì anh em sẽ được ... (Lc 6, 20...)

1. Giữa cuộc sống có rất nhiều sự kiện và biến cố cho thấy bất ổn, bất an, bất minh, bất lương,... mà con người phải hứng chịu hoặc gây ra cho tha nhân này, âm vang bài Tin Mừng hôm nay có thể sẽ gây bật cười cho những ai đang hết sức tỉnh táo tìm cho mình một cuộc sống bảo an, một nghề nghiệp ổn định, một tương lai hoàn hảo.

Thật vậy, nhiều người đã âm thầm hoặc công khai, thận trọng hoặc nôn nóng lao vào cuộc kiếm tìm này bằng biết bao công sức, biết bao nỗ lực đầu tư và những tính toán suy đo; bằng những giá có khi rất đắt; bằng những thiệt thòi tạm thời nhưng có khi mang giá trị lớn hơn cả cơ ngơi hiện tại. Thế mà kết quả là nhiều người trong họ đã phải tìm đến thòng lọng cổ, thuốc diệt cỏ, ... để kết liễu đời mình do thất vọng, do không thấy điều mình chờ mong, do kiệt sức nhọc công mà chẳng được toại nguyện.

2. Thành ra, cái bật cười của thế gian lại mời gọi tôi, bạn và anh chị tiếp tục ở với Chúa Giêsu, tiếp tục mở lòng lãnh nhận Lời được ban cho chúng ta hôm nay.

Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang....vì anh em sẽ được ... Cấu trúc câu giả định trong lời chúc phúc của Chúa Giêsu gợi nhắc tôi, bạn và anh chị về những chào mời của các hãng bảo hiểm, của những nhà thầu tìm cách thuyết phục chủ đầu tư,... Nhưng chắc chắn, ta sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt vô cùng trong những lời bảo hiểm tương lai mà Chúa Giêsu mời chào các môn đệ năm xưa cũng như mỗi chúng ta hôm nay. Khoản đầu tư duy nhất cho gói bảo hiểm này là niềm tin và lòng trông cậy vững vàng ta trao gởi tình yêu quyền năng và quan phòng của Thiên Chúa. Ngày đó, ngày đã được định sẵn trong kế hoạch yêu thương, chính Chúa sẽ thực hiện, sẽ trả lại, sẽ hoàn thành hợp đồng bảo hiểm của Ngài.  

Tôi, bạn và anh chị, ta cùng bình tâm để cho Lời Chúa hôm nay dọi chiếu vào cuộc đời mình, xem mình có đang phải mặc chiếc áo của người nghèo với những mảnh vá mang tên đói khát, khóc lóc, bị oán ghét, bị khai trừ, bị xỉ vả, bị xóa tên, bị coi như đồ xấu xa chăng ? Nếu có, thì ta mang chiếc áo ấy với thái độ nào ? Nếu gặp anh chị em mình đang mặc áo ấy, ta cư xử với họ thế nào ?

3. Lời loan báo Tin Mừng đầu tiên nơi môi miệng chúng ta phải là lời khẳng định Chúa đang ở đây, rất gần, rất yêu, rất hiểu, rất thương người anh chị em ta đang gặp gỡ; là lời bảo đảm Chúa sẽ làm, sẽ thực hiện, sẽ trả lại sự công bằng và bù đắp những thiệt thòi oan trái cho họ.

Muốn cho lời rao giảng này có sức thuyết phục và đủ uy tín, ta chẳng còn cách nào khác là chính mình hãy xem lại, cật vấn lại niềm tin và lòng trông cậy của ta nơi Chúa. Đồng thời, mong sao mỗi chúng ta biết sợ hãi và loan báo sự sợ hãi về cuộc sống hiện tại giàu có, no nê và được người đời ca tụng. Vì đây chính là nguy cơ khiến con người dễ quên Thiên Chúa, dễ đánh mất lòng tín thác nơi Ngài, dễ coi thường niềm vui và hạnh phúc miên viễn của Nước Trời. Nguy cơ ấy sẽ đẩy con người vào lối thênh thang của diệt vong, của bất hạnh.

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, tạ ơn Chúa đã giúp con hiểu được giá trị của cái nghèo và sự giàu sang so với hạnh phúc mai hậu Chúa ban. Xin cho con thêm đức tin và lòng trông cậy, để con vượt qua cám dỗ bạc tiền, danh vọng và thú vui đời tạm này. Xin cho tim con thêm rộng mở, để con trung tín và hân hoan loan báo Tin Mừng bình an, Tin Mừng hạnh phúc, Tin Mừng yêu thương của Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên_Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Lm. JP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ SáuTuần XXIII Thường Niên -Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên Năm C_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên C: Chữa lành ngày sa-bát_ Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIII Thường Niên C: ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ NÊN MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU_ Lm Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIII Thường Niên C: THEO CHÚA LÀ MỘT QUYẾT ĐỊNH DỨT KHOÁT_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN (C)
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên B. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên B: "THĂNG TIẾN ĐỜI SỐNG CỦA THA NHÂN VÀ CHÍNH MÌNH"Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang_
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên B: "ĐỨC ÁI TRỌN HẢO"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên B: "Phúc cho anh em…"_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc