Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 26

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI Quanh Năm_Nt. Maria Phương Trâm, Đa Minh Phú Cường.
thu 4 tuan XXIV.jpgHành trình theo Chúa là một hành trình mà người môn đệ phải chấp nhận việc từ bỏ, không chỉ từ bỏ những người thân yêu bạn hữu, từ bỏ những tình cảm vấn vương nơi gia đình mà ta được mời gọi từ bỏ ngay cả những ý riêng của mình, từ bỏ chính mình để đi theo Chúa, từ bỏ cả những ước mơ chân thành và nhiều đam mê cho cuộc đời của mình. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XXVI Thường Niên C: Người Bé Mọn
ducmeloduc.jpgTại Lộ Đức: Một quả phụ đem đứa con trai duy nhất của bà lên 10 tuổi đến hang đá Lộ Đức. Cậu bé bị bất toại từ lúc vừa mới biết đi vì một tai nạn xe hơi. Dọc đường bà mẹ không ngừng lập đi lập lại với con...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên Năm C_Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
tình yêu.jpgPhép lạ sẽ xảy ra trong đời ta, trong Giáo hội, nếu ta biết sám hối ăn năn bằng việc mở lòng ra đón nhận Lời Chúa dạy, và khi đã nhận nén bạc Lời của Chúa rồi, ta hãy làm cho nén bạc đó sinh hoa lợi như lòng Chúa mong muốn.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên Năm C_Xuân Hạ, OMI.
thu 5 tuan XXVI.jpg“Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Đó là lời nhận xét đã làm cho Na-tha-na-en ngạc nhiên hết sức về Đức Giêsu, một lời nhận xét làm biến đổi tận căn con người của ông. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C_Nt. Maria Anh Thư, OP
thu 4 tuan XXVI.jpgTheo Chúa là chấp nhận cuộc sống nghèo hèn khiêm nhường, là đi ngược chiều gió và có thể gặp những gian nan thử thách. Theo Chúa là chấp nhận cả những đắng cay và thất bại thảm hại.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên Năm C_Xuân Hạ, OMI
thu 2 tuan XXVI.jpgKhi đến ngày Đức Giêsu được rước lên trời” ám chỉ đây là lúc Đức Giêsu sắp chịu chết cũng như được vinh thăng lên trời (x. Lc 9, 31), về cùng Chúa Cha. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên C_ Lm. Nguyễn Huy
1 phó thác.jpg...Mỗi người Kitô hữu là những người được kêu gọi để trở nên người bé nhỏ của Chúa, bước đi trên con đường thập giá, con đường yêu thương. Xin Chúa giúp chúng ta sống tinh thần hy sinh và từ bỏ để trở nên người bé nhỏ của Chúa...
CHỦ NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
binh minh.jpg

Các bài đọc chủ nhật hôm nay lớn tiếng tố cáo điều mà chúng ta gọi là “phân hóa trong xã hội”. Chúng ta có thể kiểm chứng khoảng cách giữa người giàu và nghèo đã càng ngày càng gia tăng như thế nào trong những thập niên gần đây….

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C: Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C THÁI ĐỘ DỬNG DƯNG VÔ CẢM VỚI NGƯỜI BẤT HẠNH_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
untitled.bmp...Xin Chúa cho chúng ta có một đôi mắt thật sáng để có thể nhìn thấy anh chị em đang cần đến sự giúp đỡ của ta. Xin cho chúng ta có một trái tim nhạy bén để biết chạnh thương và một đôi tay rộng mở để có thể đón nhận và sẽ chia với anh chị em đó
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C: QUAN TÂM PHỤC VỤ NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH_ Lm. Đan Vinh
ter.jpg...Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện về một ông nhà giàu và người hành khất Ladarô nghèo khó. Ông nhà giàu thì ăn mặc sung sướng đang khi Ladarô có cuộc sống rất tồi tệ. Nhưng sau khi cả hai đều chết đã được Thiên Chúa xét xử công bình...
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN (C)
ngon nen 3.jpgHội Thánh luôn bênh vực những người nghèo khổ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn quan tâm giúp đỡ những ai túng thiếu nghèo nàn....
Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 25 đến 01 Tháng 10 Năm 2016
phung vu chu thanh 115.pngLòng thương xót Kitô Giáo, theo một nghĩa nào đó, cũng là hiện thân hoàn toàn nhất của sự bình đẳng giữa người và người,như vậy cũng là hiện thân hoàn toàn nhất của công bằng, ...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên B: TRÁNH THÓI BÈ PHÁI VÀ TẬP ỨNG XỬ BAO DUNG_ Lm. Đan Vinh
yeu thuong.jpgiO agN 10x350.png...Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay dạy chúng con tránh thái độ khép kín cục bộ, khi chỉ biết đóng khung các giao tiếp và sinh hoạt trong phạm vi người cùng tổ chức, cùng đoàn thể, cùng tôn giáo với chúng con, ...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên B: "SỰ KHÔN NGOAN BỞI TRỜI"_Nt. Maria Anh Thư, OP
Chua Giesu 1.jpgiO agN 10x350.pngỞ mọi thời đại, mọi lứa tuổi, con người đều khát khao hạnh phúc và tìm kiếm sự khôn ngoan như kho báu cho cuộc đời mình.
Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên B: “NÊN NHƯ TRẺ NHỎ”_Xuân Hạ, OMI.
hinh cau nguyen 1.jpgiO agN 10x350.pngCuộc sống con người là những chuỗi ngày lớn lên, lớn lên trong tuổi tác, lớn lên trong nhận thức và cũng lớn lên trong niềm tin của mình. Tuy vậy, trong tiến trình lớn lên ấy, ít ai còn để ý hay quay lại quá khứ để cảm nhận sự thanh thoát, đơn sơ của tuổi thơ. Cái tuổi mà chúng ta quen gọi là tuổi thần tiên, tuổi thiên thần.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B: "NGƯỜI BÉ MỌN"_Nữ Tỳ Thánh Thể
trẻ.jpgiO agN 10x350.pngHôm nay Giáo Hội mừng kính thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu. Chị là một vị thánh trẻ , không chỉ nhỏ trong tuổi đời nhưng đặc biệt là tâm hồn thơ bé và đường lên trời của chị là "con đường thơ ấu" dành cho những ai có tâm hồn bé nhỏ. Chị đã nói và làm trong lối sống khiêm tốn, đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng. Chị sống phó thác hoàn toàn nơi tình yêu phụ tử của Thiên Chúa và khẳng định: ơn gọi của chị chính là tình yêu.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên B: "TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA GIÊSU"_Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
duc giesu cau nguyen.jpgTrong cuộc sống, mỗi người phải đối diện với rất nhiều quyết định lựa chọn. Có những lựa chọn làm ta phải đánh đo, suy nghĩ; có khi vì luyến tiếc cái cũ, cái đang có, mà ta mất đi cơ hội để có được cái mới mẻ tốt đẹp hơn.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên B: "THIÊN THẦN"_Lm. Jos. Quốc Huy
THIEN THAN 1.jpgiO agN 10x350.pngChúa Giêsu đã loan báo sự việc cao trọng cho các môn đệ: “Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51). Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo: Thiên Thần là loài thiêng liêng, được Thiên Chúa dựng nên để phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ loài người. Thiên Chúa tạo dựng trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Muôn vật vô hình đó là các thiên thần
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên B: NGƯỜI LỚN NHẤT LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ THA NHÂN_
ban tay jesus.jpgiO agN 10x350.png...Thái độ khép kín và độc quyền thường bắt nguồn từ lòng ích kỷ chứ không phải từ lòng đạo đức chân thật. Cần loại bỏ thái độ ích kỷ, ghen tương để cùng nhau chung xây thế giới và xã hội loài người tốt đẹp hơn...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên B: GHEN TỴ TRONG ĐỜI SỐNG ĐẠO. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Caminho-da-Cruz.jpgiO agN 10x350.pngGần đây, nhà nước Hồi Giáo IS tại Syria đã nhân danh Hồi giáo để chém giết, loại trừ tất cả những ai không theo Hồi giáo, đặc biệt họ thù ghét các Kitô hữu và ra lệnh: Bất cứ ai kêu tên Giêsu mà người khác nghe thấy, có thể bị xử tử ngay lập tức....