Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 27

Lễ Mẹ Mân Côi-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
ME MAN COI.jpgNếu mỗi gia đình chúng ta mời Chúa và Đức Mẹ vào trong gia đình của mình, mời các Ngài cùng dùng bữa tối với gia đình; mời Chúa cùng hiện diện trong giờ kinh mỗi ngày và cùng chia sẻ mọi lo toan của gia đình, Chúa và Đức Mẹ sẽ giải gỡ các khó khăn của gia đình.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH -HHTM
CN 27TNB.jpgLạy Chúa Giê-su. Xin giúp chúng con xây dựng được hạnh phúc gia đình, Xin cho chúng con tránh những nguyên nhân gây sự đổ vỡ hạnh phúc dẫn đến ly hôn cụ thể là tính ích kỷ cố chấp. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc.
thứ 7 tuan XXVII.jpgPhúc cho những ai nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Đó là nội dung chính trong Tin mừng ngày hôm nay. Lời mời gọi và chúc phúc mà Chúa Giê-su kêu mời đã được rất nhiều những con người trong Giáo hội đáp trả và thực thi.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
thứ 5 tuần XXVII.jpgĐể nói về tương quan giữa Thiên Chúa Cha và chúng ta, đặc biệt là trong cách Ngài làm thỏa mãn lòng ước ao của chúng ta, Đức Giê-su khởi đi từ kinh nghiệm sống của người nghe, là chính chúng ta. Đó là kinh nghiệm về tình bạn và nhất là tình phụ tử. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên_Tam Thái.
thu 4 tuan XXVIII.jpgCầu nguyện là một nhịp sống của người kitô hữu, Kitô hữu không cầu nguyện chẳng khác nào như trồng cây mà không chăm bón, tưới gội. Vì lẽ ấy hôm nay phụng vụ nhắc nhở chúng ta cách thức cầu nguyện
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
thứ ba Tuần XXVII.jpgLạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có lòng khát khao nghe Lời Chúa dạy, để Lời ấy hướng dẫn tư tưởng, ý muốn và hành động của chúng con.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên C: TRỞ NÊN NGƯỜI NHÀ CỦA CHÚA TRONG GIA ĐÌNH GIÁO HỘI_ Lm. Dom. Thành Tiến
camon_1.jpgĐức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người với đầy quyền năng trong lời nói và hành động. Sau nhiều phép lạ và nhất là phép lạ trừ quỷ, đám đông dân chúng vô cùng ngạc nhiên và thán phục Ngài... 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên Năm C_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
thu 6 tuan XXVII.jpgTôi, bạn và anh chị, ta còn chần chừ gì nữa mà không mở lòng nghe Chúa Giêsu Con Mẹ mời gọi: hãy đến với Mẹ, hãy lần chuỗi, anh chị em sẽ gặp được Thầy, sẽ có Thầy, sẽ có hạnh phúc, sẽ có bình an, sẽ có thiên đàng. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên Năm C_Tam Thái
banh su song.jpgSau khi thánh Phaolô rời miền Galát, các tín hữu gốc Do thái giáo từ Giêrusalem đến đây lung lạc đức tin non nớt của anh em tín hữu gốc lương dân. Họ đòi buộc các tín hữu Galát phải giữ luật Môsê. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên Năm C_Thiên Thảo SJP
thu 4 tuan XXVII.jpgTrọn cuộc sống trần thế của Đức Giêsu là sống kết hiệp mật thiết với Chúa Cha và chu toàn thánh ý của Cha. Ngài đến trần gian để làm vinh danh Cha và chỉ dạy cho con người biết về Cha.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên Năm C_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
thu 3 tuan XXVII.jpgBài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, được đọc trong ngày lễ nhớ thánh nữ Mác-ta, rất quen thuộc với chúng ta; quen thuộc, nhưng luôn thu hút, vì hình ảnh đầy ý nghĩa của hai người phụ nữ hiện diện chung quanh Đức Giêsu. Hình ảnh thật năng động của cô Mác-ta và hình ảnh, có thể nói, thật bất động của cô Maria.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Quanh Năm C: GIA NGHIỆP_ Nt. Maria Phương Trâm
love.jpgTrong cuộc sống, chúng ta thường hay tích lũy của cải tinh thần, vật chất hay làm một công trình gì đó để làm cơ nghiệp cho mình, cho gia đình mình. Cũng có khi gia nghiệp đó mình được thừa hưởng từ đời cha ông tổ tiên của ta để lại....
CHỦ NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
1 phó thác.jpgCó đức tin để làm gì? Có người trả lời: Không dùng vào việc gì cả. Đức tin, giống như tình yêu, thuộc vào một trật tự khác hẳn phạm vi tiện ích. Đức tin, như Tình yêu, có một khả năng kì diệu là có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVII Thường Niên C: TIN VÀ LÀM VIỆC TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
tải xuống.jpg...Đức tin không chỉ là sức mạnh thúc đẩy chúng ta làm việc, mà còn là động lực giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan thử thách khi rơi vào tăm tối của cuộc đời. Bài đọc tiên tri Khabacuc gợi lên cho chúng ta ý tưởng đó.... 
LỄ MẸ MÂN CÔI 2016 : MẸ MARIA – QUÀ TẶNG CỦA CHÚA CHO NHÂN LOẠI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
imagesCAW40D47.jpg...Không có nơi nào an toàn cho bằng trái tim và vòng tay của Mẹ. Vì thế, đừng ngại ngần đến với Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi. Khi rảnh, chúng ta có thể đọc cả chuỗi năm mươi.... 
Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 02 đến 08 Tháng 10 Năm 2016
phung vu chu thanh 115.pngLòng thương xót trở thành một yếu tố cần thiết để nắn đúc những quan hệ giữa người người với nhau, trong một tinh thần rất trân trọng những gì thuộc về con người và tình anh em đối với nhau.... 
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN (C)
ngon nen 3.jpgĐức Thánh Cha có sứ mạng củng cố đức tin của toàn thể dân thánh Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ân cần săn sóc giữ gìn người...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần 27 Thường Niên B: HẠNH PHÚC THẬT_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
san-sang-theo-chua.jpgiO agN 10x350.png...Đã là người, hẳn ai cũng khát khao hạnh phúc, ai cũng kiếm tìm hạnh phúc, ai cũng muốn sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nỗi khát khao ấy, cuộc kiếm tìm ấy, ước muốn ấy cứ dai dẳng, cứ trồi sụt, cứ ẩn hiện mãi hoài, cứ trải dài trong phận người,...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên B:“Ai không đi với tôi là chống lại tôi”_ Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
Ít tru quy 1.jpgiO agN 10x350.pngcó khi nào Đức Giê-su nói về Satan và các thần của nó rõ và nhiều như trong bài Tin Mừng hôm nay. Trong sách Linh Thao, thánh Inhaxiô Loyola cũng nói rõ và nhiều về Satan và các thần của nó, khi truyền đạt lại cho chúng ta các qui tắc nhận định thần loại (x. LT 313-336).
Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 Tuần XXVII Thường Niên B: "CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC"_Thiên Thảo SJP
gõ cửa.jpgiO agN 10x350.pngTin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện về một người giữa nửa đêm đến nhà một người bạn để vay bánh vì có bạn lỡ đường ghé nhà mà không có gì đãi bạn (x.c. 5-6). Người này đã gây phiền hà đến người bạn giữa đêm khuya, nhưng vì nhu cầu khẩn thiết cho người bạn lỡ đường nên đành phải quấy rầy. Cuối cùng, người này đã được “tất cả những gì anh cần” (x.c. 8).