Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 17

CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH

PHƯƠNG PHÁP LECTIO DIVINA

Thứ Hai sau Chúa Nhật XVII Thường niên B

Mt 13, 31-35

Cầu nguyện:

naymam.jpgLạy Chúa Thánh Thần,

Xin hãy đến và ban cho con ân sủng của Ngài,

Để con lắng nghe được tiếng Chúa ,

Để con hiểu được điều Chúa dạy cho chính con,,

Để con biết cầu nguyện với Chúa bằng tất cả con người con,

Và cuối cùng,

Xin cho con biết ra đi và thực hiện những gì Chúa muốn nơi con. Amen.

Lectio ( Đọc) Mt 20, 20-28

Đọc lần 1 : Đọc chậm – đọc thành tiếng, để Lời Chúa khắc ghi, thấm sâu vào tâm hồn. Đọc Lời Chúa với con tim khát khao muốn nghe Chúa nói.

  31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được."   33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men." 34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

Buông sách – nhắm mắt- nhẩm đi nhẩm lại Lời Chúa. Thinh lặng để Lời Chúa đi vào trong trí, trong tâm hồn, trong cảm xúc.  

Đọc lần 2 ( hoặc thêm nhiều lần khác) : Đọc lại bản văn, nghe Lời bằng cả con tim, bằng trọn trí tuệ, bằng cả con người.

Meditatio -  Suy niệm.

Mt 13, 31 : Hạt cải. Trong khi có một cách diễn tả cường điệu để gọi hạt cải là hạt nhỏ nhất trong tất cả mọi hạt giống, điểm nhấn của dụ ngôn là kích cỡ của hạt cải trong liên hệ, tương quan với việc mọc lên ở giai đoạn trưởng thành. Hình ảnh hạt cải nhỏ xíu cũng được dùng để mô tả sức mạnh của niềm tin có thể khiến dời núi  “ Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “ rời khỏi đây, qua bên kia, nó cũng sẽ qua” (Mt 17,20). Mát-thêu đã lấy sự đối chiếu tương phản giữa cái nhỏ nhất và cái lớn nhất từ trong trình thuật của Mc 4,32-32, mà trong Lc 13, 19 lại không có.

Mt 13, 32. Trở thành một cây. Cụm từ này xuất phát từ nguồn Q, nhưng lại không có trong Mc 4,32. Việc trình bày này nhằm chuẩn bị cho sự ám chỉ đến Nước Thiên Chúa như một cây mà các nhánh cây là nơi để các con chim làm tổ. Một cây có thể có chiều cao từ  8- 12 feet ( từ 2-3 mét). Nơi Mác-cô, có những con chim làm tổ dưới bóng cây cải.

Tổ. Trong Cựu Ước, có nhiều bản văn tương hợp với những hình ảnh trong Mt 13, 32 như Ed 17,22-24; 31; Tv 104,12 và Đn 4,10-12;20-27. Có lẽ có một ám chỉ đến sự tụ họp của người ngoài Do Thái giáo, cho dẫu chủ đề này không nhấn mạnh ở đây. Vậy lúc này, cái gì là quan trọng trong sự đối nghịch giữa cái khởi điểm nhỏ nhoi và kết quả to lớn của Nước Trời?

Mt 13, 33. giống như nắm men. Men là một tác nhân, chất lên men, được cho vào khối bột để gây nên sự nở cho bột. Ở đây được ghi nhận đó là một sức mạnh của việc truyền sức sống theo hướng tích cực ( không như trong Mt 16,6 và 1 Cr 5,6-8).[1]

Mục đích của dụ ngôn hạt cải nhằm chỉ cho thấy bước khởi đầu của Tin Mừng là nhỏ nhoi, nhưng sau đó đã phát triển lạ kỳ trong tâm hồn con người, nơi mà Nước Thiên Chúa đang ở giữa và sẽ tiếp tục triển nở. Hạt cải bé xíu, theo nghĩa đen, đã lớn lên thành một cây đến nỗi chim trời đến đậu trên các cành cây ấy. Những con chim đã đến vì yêu thích thú hạt cải đen bé xíu mà cây đã sản sinh ra. Nước Thiên Chúa hoạt động trong một hình thức tương tự như thế. Nước Trời bắt đầu từ một khởi điểm rất nhỏ trong tâm hồn con người, những người đón nhận Lời của Thiên Chúa. Dù không nhìn thấy được, nhưng Lời Thiên Chúa đã làm nên một cuộc biến đổi từ bên trong tâm hồn, nơi mà ân sủng đang đổ tràn và đổ đầy hơn nữa. Và ân sủng sẽ trở nên mạnh mẽ và hữu ích cho tâm hồn mỗi người, cho dù tôi chẳng biết và chẳng nhận thức về điều này.

Chút men cũng là một tác nhân đầy sức mạnh của sự biến đổi. Khối bột đã dậy men nhờ từ một chút men khởi đầu được nhào nặn, làm cho khối bột trở nên giàu chất dinh dưỡng, trở thành lương thực hữu ích cho con người.

Dù trong âm thầm, và không nhìn thấy, không ồn ào nhưng hạt giống ấy vẫn nảy mầm và lớn lên ( x. Mc 4,26-29), và thật chắc chắn vì đó là công việc của Thánh Thần. Điều này đã xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội và cho đến hôm nay. Các tông đồ, bằng việc rao giảng Tin Mừng, đã ẩn giấu một chút men trong thế giới rộng lớn của nhân loại. Men ấy được làm bởi Thánh Thần của Thiên Chúa, Đấng là chủ công việc và không có gì có thể gây cản trở việc dậy men, nơi Tin Mừng được loan báo. Khi Tin Mừng đến trong tâm hồn, Lời của Thiên Chúa  sẽ làm một cuộc biến đổi trọn vẹn, trải rộng ra tới mọi ngõ ngách của tâm hồn và tới mọi chi thể trong thân thể ( x. Rm 6,13).  Nước Thiên Chúa cũng làm nên một sự biến đổi trong con người, những người đón nhận đời sống mới do Đức Giê-su Ki-tô ban tặng.

Khi dâng hiến cuộc đời mình cho Đức Giê-su Ki-tô và để Ngài hoạch định, cuộc sống của tôi sẽ được biến đổi nhờ sức mạnh của Thánh Thần, Đấng hằng cư ngụ nơi tôi. “Những kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” ( 2 Cr 4,7).

Tôi, đã thực sự sống thánh thiện, tốt lành để gieo vãi hạt giống của yêu thương, hạt giống của Tin Mừng đến với những người anh em mình, để mọi người xung quanh nhận ra một Thiên Chúa yêu thương, một Nước Tình yêu đang ở giữa họ, làm cho Nước Trời được lớn lên từng ngày, trong thế giới hôm nay hay chưa?

Tôi đã để cho mình trở nên một chút men... làm cho khối bột cuộc đời xung quanh tôi được dậy men?

Oratio – Cầu nguyện với Thiên Chúa.

Lạy Chúa,

Con hiểu rằng, Chúa rất muốn và đang chờ con trở nên hạt giống tốt gieo xuống trên quê hương, trong môi trường con đang sống.

Chúa không đòi con những điều cao siêu, những chuyện vĩ đại mà con không thể thực hiện nổi. Chúa chỉ cần một hạt giống bé xíu, trong cái yếu đuối nhỏ nhoi, trong cái tầm thường của bản thân, trong những điều tốt lành dù rất nhỏ, trong sự nhiệt thành, trong tin yêu và luôn sẵn sàng trở thành người loan báo Tin Mừng.

Chúa cũng cần đến con, với một chút men ở giữa đời thường mà con đang sống. Chút men của tình yêu, của hy sinh, của tha thứ, của chia sẻ, của quảng đại, của bao dung và của sự dâng hiến vì tha nhân.

Chút men của đời con, lạy Chúa, rất cần được Ngài biến đổi, cho con thấm nhuần và được dậy men trong Ngài, trước khi con đến với anh chị em con.

Phần con sẽ cố gắng, và Ngài sẽ bù lấp cho con những gì con còn thiếu sót để con trở thành hạt giống tốt, trở thành men của Chúa trong sứ vụ loan truyền Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa,

Xin hãy đổ đầy Thánh Thần của Ngài xuống trên con và biến đổi con trong sự Thánh Thiện vẹn toàn của Đức Ki-tô như Ngài mong muốn.

Xin hãy gia tăng nơi con lòng nhiệt thành vì Nước Thiên Chúa và xin thấm nhuần trong con ước muốn thánh thiện để chỉ sống cho Vinh Quang của Ngài mà thôi.

Contemplatio - Chiêm ngưỡng Thiên Chúa.

“ Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể” ( 1 Cr 3, 6-7)

Actio – Thực hành.

Tôi sẽ cố gắng sống yêu thương và phục vụ tha nhân bằng sự khiêm tốn, bác ái, chân thành trong mỗi ngày sống và công việc của mình.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT



[1] . x. Daniel J. Harrington, S.J, The Gospel of Matthew.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Trần T. Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Thứ Bảy tuần XVII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên - Duyên Trần

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B: TÌM ĐÂU RA BÁNH CHO THA NHÂN?. Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B: BÀI HỌC TIẾT KIỆM. Lm Giuse Nguyễn Hữu An
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B: THIÊN CHÚA ĐÁP ỨNG CHO SỰ ĐÓI KHÁT CỦA CON NGƯỜI. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     HÃY TÌM ĐẾN VỚI ĐỨC GIÊ SU VÀ HÃY CỘNG TÁC VỚI NGƯỜI. Lm. Giuse Lê Minh Thông
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A- NƯỚC TRỜI. Lm Giuse Trần Quang Thắng
     CÁC BÀI SUY NIỆM TRONG TUẦN XVIITHƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm. Phêrô Mi Trầm
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ THÁNH GIOAN KIM & THÁNH ANNA. Minh Tứ
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A- ANH EM CÓ HIỂU TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ẤY KHÔNG? Lm. Gioan B Phan Kế Sự
     TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt