Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 31

Suy niệm Chúa Nhật XXXI thường niên (Luca 19:1-10)

Chấp Nhận Đổi Đời

Gia_keu.jpgBài Tin Mừng hôm nay xoay quanh cuộc thăm viếng chủ đích của Chúa Giê-su và nhân vật Da-kêu. Da-kêu là ai? Một trưởng ti thu thuế rất giàu có, xếp sòng những người thu thuế, hạng người bị xem như tội lỗi, bị khinh miệt. Ông đi chung với đám đông, theo sau đức Giê-su, ông đã nghe về Đức Giê-su, nghe nhiều về sự thiện cảm của Giê-su dành cho những hạng người tội lỗi như ông, và ông khao khát được thấy mặt Đức Giê-su, một khao khát mãnh liệt. Nhưng thật là tuyệt vọng, vì dân chúng thì đông còn ông lại thấp bé. Da-kêu đã tìm cách để thực hiện ước vọng của mình: ông nghĩ đến những hàng cây ven đường đi, ông chạy đón đằng trước và leo lên một cây sung để có thể thấy được Đức Giê-su. Như thế, ông đã vượt qua được đám đông và vượt qua được sự thấp bé của mình. Mà để vượt qua thì chắc chắn ông phải chạy, chạy thật nhanh chứ không đi từ từ thong thả được, và còn phải leo lên cao nữa cơ. Vượt lên trên cái tôi thấp bé. Phải có lòng khao khát đến mức nào mới nghĩ ra một phương kế táo bạo như thế và dám can đảm thực hiện nó.

Nhưng không chỉ có Da-kêu là tìm kiếm Đức Giê-su, chính Ngài cũng đang tìm ông như tìm con chiên của đàn đang đi lạc. Cuộc đổi đời của Da-kêu là kết quả của cuộc gặp gỡ giữa hai người tìm nhau, Da-kêu được Thiên Chúa thôi thúc để tìm Đức Giê-su và Đức Giê-su đi tìm người mà Thiên Chúa muốn tìm. Đức Giê-su dừng lại dưới gốc sung, đúng ngay gốc cây mà Da-kêu đang ở trên, Ngài ngước mắt nhìn Da-kêu, Da-kêu bất ngờ và luống cuống bởi ánh mắt đó, ánh mắt thân thiện và ấm áp. Chúa Giê-su trìu mến nhìn con chiên thứ 100 trong đàn đang bị lạc “ hôm nay tôi phải ở lại trong nhà ông”, “phải ở lại” Đức Giê-su vừa hối thúc, vừa cương quyết, vừa dịu dàng, đầy yêu thương và khiêm tốn.

Da-kêu ngỡ ngàng trước ánh mắt của Đức Giê-su, trước đề nghị rất dễ bị “Sốc” của Ngài. Da-kêu có lẽ đã ríu rít, tung tăng suốt quãng đường về nhà mình, một quãng đường đầy niềm vui của ông. Đức Giê-su sắp đến nhà ông, làm cho ông quên đi những mặc cảm, những tự ty trước mặt mọi người xung quanh. Da-kêu chỉ mong được thấy diện mạo của Đức Giê-su nhưng Đức Giê-su lại còn muốn bày tỏ tâm hồn của Ngài cho Da-kêu, một tâm hồn đầy yêu thương, không khinh chê và còn luôn tha thứ.

Da-kêu thay đổi hẳn cuộc đời. Gặp được Đức Giê-su, lòng Da-kêu tan chảy ra vì cảm giác của sự tha thứ, của tình yêu mà ông đã mong mỏi nếm trải và lần đầu tiên nếm trải. Da-kêu cảm thấy mọi thứ mà ông đã mê say trong đời trở nên tẻ nhạt: tiền bạc, danh vọng,... giờ đây, ông được nhận lãnh sự quảng đại của tình thương, của lòng yêu. Những điều khiến ông tự nguyện đổi đời, tự nguyện quảng đại với mọi người xung quanh, như Đức Giê-su đã quảng đại với ông.

Bạn có thấy Đức Giê-su trong đời mình không? Hãy ao ước và khát khao mãnh liệt như  Da-kêu, bạn sẽ được soi sáng để tìm gặp Giê-su và được đổi đời trong Giê-su.

Lạy Chúa, xin hãy dạy con, hướng dẫn cho con tìm gặp Chúa trong đám đông cuộc đời, trong hỗn loạn của đam mê. Amen.

Martin. Phạm Hoàng Đăng

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên - Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên_MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên- Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C- TA PHẢI LƯU LẠI TẠI NHÀ NGƯƠI. Lm HK