Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 1

SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA

Mt 24,37-44

I.          NHẬP NGUYỆN

ht.jpgƠn xin:

Xin Chúa cho con biết luôn luôn chuẩn bị tâm hồn, sẵn sàng đón Chúa đến trong đời con, vì đó là hạnh phúc tuyệt vời cho con vì đã được Ngài cứu rỗi.

II.          SUY CHIÊM

Đọc Tin Mừng Mt 24,37-44

Sau đó suy theo từng điểm sau

(Mỗi điểm chúng ta đi theo ba bước: Đọc kỹ- Suy sâu- Cầu xin).

Các điểm suy chiêm:

1.   “ Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ y như vậy” (c. 39b)

a.      Đọc kỹ ( 3 lần),

b.      Suy sâu theo các câu hỏi gợi ý:

       “Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ y như vậy” được Chúa Giêsu so sánh giống như ngày nào?

       Lý do tại sao những người thời ông Nô-ê đã bị cuốn đi hết thảy? Họ có được những dấu chỉ để nhận ra ngày tận cùng đó hay không? Tại sao họ không nhận ra dấu báo trước? Phải chăng họ chỉ chú tâm vào sự hưởng thụ bản thân mà phớt lờ đi những dấu chỉ, những lời lưu ý? Và tôi, nếu tôi cũng phớt lờ, bỏ quên những giáo huấn của Đức Giêsu, thì số phận của tôi sẽ ra sao?

       Biến cố thời Nô-ê đã được loan báo với tôi, vậy ngay lúc này, phải chăng tôi cũng đã được loan báo trước ngày Chúa sẽ đến với tôi thật bất ngờ? tôi phải có thái độ thế nào để chuẩn bị ngày ấy?

c.                       Cầu xin

Hãy thinh lặng, cố gắng lắng nghe tiếng Chúa nói với mình, sau đó thưa chuyện, tâm sự với Ngài.

2.   “ Một người được đem đi, một người bị bỏ lại” (c. 40b.41b)

a.      Đọc kỹ ( 3 lần),

b.      Suy sâu theo các câu hỏi gợi ý:

       “ Một người được đem đi, một người bị bỏ lại” có nghĩa là gì? Phải chăng là: Được đem đi” có nghĩa là được đem về Nước Trời, và “ bị để lại” có nghĩa là bị hư mất mãi mãi?

       Tại sao có người được cứu rỗi, người khác thì hư mất? Kết quả đó là do phần quyết định của ai?

       Những người luôn hiệp thông, sống gắn kết với Chúa và luôn vâng phục Ngài sẽ nhận được kết quả ra sao? Và ngược lại?

       Tôi thấy mình đang sống cuộc sống ra sao? Hiệp thông, gắn bó với Chúa hay xa cách Ngài?

       Tôi phải điều chỉnh cuộc sống mình thế nào để tôi cũng “ được đem đi” trong ngày Chúa quang lâm, Chúa đến với tôi?

c.      Cầu xin

Hãy thinh lặng, cố gắng lắng nghe tiếng Chúa nói với mình, rồi thưa chuyện cùng Chúa.

3.    “ Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” “ chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” ( c.42.44)

a.      Đọc kỹ ( 3 lần),

b.      Suy sâu theo các câu hỏi gợi ý:

-     Trong hai câu ( c 42.44) Chúa Giêsu nhấn đến các ý tưởng then chốt nào?

-     Chúa Giêsu muốn con người phải có thái độ, tâm tình nào trong ngày của Chúa đến ? Tại sao Ngài lại muốn chúng ta phải canh thức, phải tỉnh thức trong ngày Chúa đến?

-     Sự tỉnh thức cần có của người tín hữu được Chúa Giêsu thường miêu tả ra sao? Trung thành với nhiệm vụ được giao phó ( x. Mt 24,45-47)? Chuẩn bị đón Chúa trở lại (x.Mt 25,1-13)? Là chu toàn đầy đủ yêu sách của nhiệm vụ người tín hữu đã được lãnh nhận (x. Mt 25, 14-30)? Và là giúp đỡ tha nhân, những người bé mọn xung quanh tôi ( x. Mt 25,31-46)?

-     Sự tỉnh thức được biểu hiện ra sao trong cách sống của người Kitô hữu cũng như trong cách sống của tôi theo như giáo huấn của thánh Phaolô? (x. 1Tx 5,1-11.23)

-     Nhìn lại đời mình, tôi thấy mình đã thật sự sẵn sàng, tỉnh thức, chuẩn bị tốt tâm hồn để đón Chúa bất cứ lúc nào hay chưa? Nếu chưa, tôi cần phải làm gì? Tôi sẽ xin Chúa điều gì để có được thái độ tỉnh thức mà Chúa muốn tôi phải có?

c.         Cầu xin:

Hãy thinh lặng, cố gắng lắng nghe tiếng Chúa nói với mình, rồi thưa chuyện cùng Chúa.

III.          KẾT NGUYỆN

       Tâm sự cùng Chúa Giêsu theo tâm tình bạn đang có ( Xin Chúa giúp, ban ơn để bạn luôn có thái độ sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong cuộc đời của mình)

       Đọc lại đoạn Lời Chúa Mt 24,37-44

Nt T. Ngọc Lễ

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Năm C_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê_Lm Giuse Nguyễn Đình Nhu
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng C_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng C _Lm. Đan Vinh HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng - Nt.Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A: Không ai biết được giờ nào. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG NĂM C. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG NĂM C. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG NĂM C.Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG NĂM C
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C. Lm Phaolo Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG NĂM B. Lm Giuse Phạm Đình Hiền.