Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

TẠI GIÁO XỨ BÌNH KHÁNH – XUÂN LỘC

Sau hơn một năm, sáng nay chúa nhật lễ lá 24.3.2013, tôi có dịp ghé lại nhà thờ Bình Khánh, thuộc địa bàn Xã Bình Lộc, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

Vào sáng chúa nhật mồng 05.2.2012, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh Giám mục giáo phận đã về ban phép thêm sức cho 52 em và làm phép đặt viên đá xây dựng nhà thờ Bình Khánh.

Khung cảnh ngôi nhà thờ đơn sơ vẫn như cũ, khiêm tốn giữa rừng cây xanh tươi bao bọc chung quanh.

Thánh Lễ Lá bắt đầu lúc 8 giờ 30, trước lễ bà con quy tụ trong nhà thờ đọc kinh nguyện ngày chúa nhật,  giữa rừng xanh mênh mông, lời kinh cộng đoàn thật sốt mến, âm vang sâu lắng trong tâm hồn.

Thay cho cha xứ, cha Giuse Nguyễn Văn Việt, chưởng ấn giáo phận, chủ sự lễ lá cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ Bình Khánh.

Trong bài giảng lễ cha chủ sự chia sẻ với cộng đoàn: “Chúa nhật Lễ Lá, bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của năm Phụng vụ gọi là Tuần Thánh. Chúng ta cử hành cuộc khổ nạn, sự chết và nhất là sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Lễ Lá là việc tưởng niệm cuộc vào thành Giêrusalem long trọng của Chúa Giêsu trước khi Người chịu khổ hình và chết. Lễ Lá là ngày lễ để tôn kính Chúa Kitô là Vua, lần đầu tiên trong đời trần thế của Người, Chúa Giêsu đồng ý để cho dân chúng tung hô vạn tuế Người là Vua: "Hoan hô chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Bản án của Người được viết bằng ba thứ tiếng, Do Thái, La Tinh và Hy Lạp, "Giêsu Nagiarét Vua dân Do Thái." 

Lễ Lá dẫn đưa chúng ta vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chiêm ngắm cái chết đau thương của Người trên đồi Canvê. Khi chấp nhận bằng lòng vác thập giá mình theo Chúa là chúng ta chia sẻ gánh nặng của Người, noi gương Người để vác thập giá, nhưng điều quan trọng là không phải vác đi trong than khóc mà trong hy vọng. Vì với Chúa Giêsu, đau khổ và chết chóc không dồn con người vào ngõ bí, mà là dẫn đưa đến vinh quang của ngày sống lại.

việc làm cụ thể trong tuần này, chúng ta tìm cách giúp cho một người đang gặp khó khăn vật chất hoặc đau buồn tinh thần, để họ lấy lại được niềm hy vọng, nhất là những người thân yêu trong gia đình, nơi xóm ngõ, trong xứ đạo”.

Thánh lễ diễn tiến nghiêm trang trật tự, phụng vụ thánh ca thật sốt mến, mọi người dự tiệc thánh thể hầu như gần hết nhà thờ.

Trước khi kết lễ cha chủ sự thông báo các giờ lễ trong Tuần Thánh đến với cộng đoàn.

Học tiếng Anh miễn phí.

Sau thánh lễ, là lớp học anh văn miễn phí, dành cho các bạn trẻ, các em thiếu nhi, không phân biệt lương giáo trong giáo xứ, trong xã Bình Lộc.

Cha Phero Phan Khắc Giữa, quản nhiệm giáo xứ chia sẻ với chúng tôi: Ngày nay với xu thế hội nhập, việc làm ăn buôn bán, sự hợp tác giao lưu trong mọi lãnh vực như xin việc chẳng hạn… tiếng Anh dường như là ngôn ngữ trung gian phổ biến và được ưa chuộng nhất để giao tiếp với nhau. Vì lẽ đó, tôi mở lớp anh văn giao tiếp toàn diện nhằm giúp cho những ai trong giáo xứ, không phân biệt lương giáo có thể đến học hoàn toàn miễn phí”.

Lớp học này do quý thày đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc và một số các bạn trẻ giáo xứ Bắc Hải phối hợp phụ trách giảng dạy.

Sau hai tháng, số học viên gần 100, chia làm 4 lớp, học sau lễ sáng chúa nhật hàng tuần. Giảng dạy từ cấp độ nhỏ đến lớn, học từ vựng đầy hứng thú thông qua những hình ảnh minh họa vui nhộn, dễ hiểu, các bài hát, các câu chuyện bằng tiếng Anh, dạy phát âm và sử dụng những câu giao tiếp từ đơn giản đến khó để tập và tăng cường kỹ năng phản xạ bằng tiếng Anh.

Cháu Hòa, 10 tuổi, con gia đình lương giáo, cách nhà thờ khoảng vài trăm mét, nói với chúng tôi: "Con thích học tiếng Anh với các thày các cha ở nhà thờ, giờ còn đã nói được mấy câu chào hỏi tiếng Anh trong ngày, học vui lắm!”.

Một phụ huynh ngồi chờ đón con học anh văn chia sẻ với chúng tôi: "Tôi rất mừng vì thấy khả năng tiếng Anh của con tốt hơn, phát âm chuẩn và mạnh dạn, về nhà còn hát, kể chuyện tiếng Anh và đố ba mẹ bằng tiếng Anh nữa làm cả nhà thấy vui".

Khung cảnh nhà thờ Bình Khánh và lớp học tiếng Anh thật hết sức đơn sơ, khiêm tốn.

Xin kính chúc cha Phero, quản nhiệm và quý thày dạy tiếng Anh miễn phí nơi vùng đất truyền giáo,  quý chức  và mọi người trong giáo xứ  luôn an vui mạnh khỏe, tràn đầy Ân sủng Chúa Phục Sinh trong Năm Thánh Đức Tin 2013.

Giuse Khổng Hữu Nguồn

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC TĨNH TÂM MÙA CHAY 2013. Nt. Maria Thê Trần
     GIÁO XỨ BẮC HẢI TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH XỨ ĐƯỜNG. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ BẮC HẢI DÂNG LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC BỆNH NHÂN. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     HỌP MẶT LIÊN DÒNG NỮ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.Phương Trâm
     NGÀY THỨ II ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO TẠI XUÂN LỘC. BBT
     GIÁO XỨ BẮC HẢI HÂN HOAN MỪNG LỄ THÁNH GIA.Giuse Khổng Hữu Nguồn
     HUYNH ĐOÀN ĐAMINH NGÔ XÁ – THĂM NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC GP XUÂN LỘC. Phương Thảo
     ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO HẠT HÒA THANH- GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO HẠT TÂN MAI - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     MỪNG ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM BỔN MẠNG GIÁO HẠT HỐ NAI. Giuse Khổng Hữu Nguồn