Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 4

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG


ĐỨC MARIA CỘNG TÁC ĐỂ ĐEM CHÚA ĐẾN VỚI CON NGƯỜI


ĐGS SINH RA.jpg


Lời Chúa  Lc 1,39-45

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Suy Niệm  

Cách đây mấy năm, một gia đình trong giáo xứ có người thân qua đời vì tai nạn thương tâm. Lúc đó, có một Đức Giám mục đang ở nhà xứ nghe tin, Ngài đã nhờ cha xứ đưa đến tận nơi để hỏi thăm, chia buồn. Cha xứ đã dẫn Đức cha đến nhà hiếu, gia đình hết sức ngạc nhiên vì sự hiện diện bất ngờ của Đức Cha. Gia đình chia sẻ: “Thưa Đức Cha trong lúc người thân của chúng con được Chúa gọi về hết sức đột ngột, gia đình chúng con rất đau buồn. Nhưng chúng con thật bất ngờ khi được Đức Cha quan tâm ghé thăm, ai ủi, chia buồn. Chúng con rất vui và cảm thấy được sự an ủi nâng đỡ rất nhiều để đón nhận đau đớn mất mát này.”

Thưa quý OBACE, cuộc viếng thăm của một Giám mục đến một đám tang đã có thể làm thay đổi bầu khí tang thương của gia đình. Từ đau khổ thất vọng, họ cảm thấy được an ủi nâng đỡ; từ buồn bã ủ rũ, họ cảm nhận được vinh dự và niềm vui. Hôm nay, Lời Chúa cho chúng ta thấy giữa lúc nhân loại đang chìm ngập trong tối tăm đau khổ, chết chóc, trói buộc, Thiên Chúa đã bước đến thăm viếng nhân loại. Ngài đem lại cho nhân loại ánh sáng của niềm vui và hy vọng, sự chữa lành và giải thoát; Ngài tháo gỡ mọi trói buộc của tội lỗi để đem lại tự do và hạnh phúc cứu độ cho con người.

Thiên Chúa chúng ta không gửi thư, gửi điện chia buồn an ủi, nhưng đích thân Ngài bước đến với nhân loại, bước vào lịch sử và trở nên một thành viên trong nhân loại. Thiên Chúa Israel tôn thờ không còn phải là một Thiên Chúa vô hình ở trên cao, nhưng Ngài đã đến, đã làm người và có một quốc tịch như tất cả mọi người. Tiên tri Mikha trong bài đọc một muốn nhấn mạnh điều đó: “Phần ngươi, hỡi Bêlem Epphata, ngươi nhỏ bé nhất trong các chi tộc Giuđa, từ nơi ngươi Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel.” Lời tiên báo này cho thấy, Thiên Chúa Đấng Cứu Thế đã chọn quê hương trần gian của Ngài là đất Bêlem xứ Giuđêa. Điều bất ngờ hơn nữa đó là, vị tiên tri tiên báo về việc Đấng Cứu Thế từ trời xuống, nhưng lại được sinh ra từ một người phụ nữ giống như mọi con người. Ngài sẽ dùng quyền lực của Thiên Chúa mà dẫn dắt Israel, đem lại hòa bình và cho Israel được an cư lạc nghiệp. Trong cảnh mất nước, mất nhà, thì lời tiên báo về Đấng đem lại hòa bình hạnh phúc quả là niềm vui và hy vọng lớn lao cho Israel.

Tin Mừng đã giới thiệu một người phụ nữ được tuyển chọn để làm mẹ Đấng Cứu Thế đó là đức Trinh Nữ Maria, một cô gái đạo đức thánh thiện tại làng Nazareth. Đức Maria đã cộng tác đắc lực với Thiên Chúa trong chương trình lớn lao này bằng việc thưa “xin vâng”. Với sự sẵn sàng thưa “vâng” của Mẹ, Thiên chúa đã bước vào trần gian, có một gia đình, một người mẹ và một người cha nuôi như tất cả mọi người. Việc Thiên Chúa làm người bước vào trần gian là một sự thật lịch sử chứ không phải là một giai thoại hay truyền thuyết.

Tin Mừng Luca hôm nay thuật lại việc Đức Maria đến viếng thăm bà Isave. Đây không chỉ là cuộc viếng thăm của hai người phụ nữ họ hàng, mà thực sự là hành trình của Đấng Cứu Thế đến viếng thăm dân của Người mà đại diện là gia đình Zacaria. Gia đình Zacaria và Isave giống như sa mạc cằn cỗi không sức sống, đã được Thiên Chúa viếng thăm và biến đổi nên cánh đồng màu mỡ. Sống trong cảnh hiếm muộn, tuổi đã xế chiều mà không có con, niềm vui và hy vọng của hai ông bà dường như đã tan biến. Thiên chúa cảm thấu nỗi lòng của họ và đã ban cho Zacaria và Isave một đứa con trai trong lúc tuổi già. Việc kỳ diệu này hai ông bà chưa bao giờ dám nghĩ tới. Vì thế, khi sứ thần Gabriel đến báo tin cho Zacaria trong lúc thi hành nhiệm vụ dâng hương trong cung thánh, ông đã tỏ ra hoài nghi. Sứ thần đã cho ông một dấu chỉ để thấy rằng không có gì mà Thiên Chúa không làm được: “Ông sẽ không nói được cho đến khi sự việc xảy ra.”

Nếu như cách đó sáu tháng Thiên Chúa đã đến với ông Zacaria qua sứ thần Gabriel, thì giờ đây chính Đấng Cứu Thế đã đến với gia đình ông qua cuộc thăm viếng của Đức Maria. Tin Mừng Luca cho thấy ngay sau khi đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, để cho Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng của mình, Đức Maria ngập tràn niềm vui và hạnh phúc vì có Chúa. Niềm vui này thúc đẩy Mẹ vội vã lên đường đến viếng thăm bà Isave. Câu chuyện Đức Maria mang Chúa Giêsu đến với gia đình Zacaria gợi lại hình ảnh vua Đavít kiệu Hòm bia Thiên Chúa từ lều tạm về thành Giêrusalem. Hòm bia thời xưa trở nên linh thánh vì chứa đựng hai tấm bia ghi lại Mười Giới răn của Chúa. Hôm nay, Đức Mẹ không mang trên mình hai bia đá ghi chép lề luật, mà Mẹ mang trong lòng mình chính Thiên Chúa, thiết lập lề luật mới, Đấng Cứu chuộc nhân loại đến với gia đình Zacaria và Isave. Mẹ đến đến với gia đình Zacaria không chỉ với tư cách là hai chị em, mà là Mẹ đem Đấng Cứu Thế đến gặp vị tiền hô của mình là Gioan. Vì thế, ngay từ lời chào đầu tiên, bà Isave đã cảm nhận được Gioan trong lòng bà đã nhảy lên vì sung sướng hân hoan. Đồng thời, Gioan cũng là một trong những người đầu tiên đón nhận được ơn cứu độ, được khỏi tội tổ tông truyền qua cuộc viếng thăm của Đấng Cứu Thế.

Cuộc viếng thăm của Đấng Cứu Thế còn ban cho bà Isave được đầy tràn Thánh Thần và đã bày tỏ niềm hân hoan vui sướng vì những việc kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện cho Đức Maria. Cũng từ nơi cuộc gặp gỡ này, bà Isave được Chúa Thánh Thần soi sáng, bà ca ngợi và gọi người em của mình là Mẹ Thiên Chúa: “Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ… bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi.” Lời ca tụng và danh hiệu này là khởi đầu cho lời tuyên xưng của Giáo Hội sau này khi tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa làm người.

Thưa quý OBACE, Thiên Chúa đã đến và vẫn đang đến để viếng thăm nhân loại và thăm viếng từng người từng gia đình chúng ta. Thiên Chúa đến với vũ trụ và thế giới qua quyền năng và sự quan phòng yêu thương của Ngài. Đặc biệt, trong hoàn cảnh thế giới đầy những đau khổ do dịch bệnh, thiên tai này. Thiên Chúa đang dùng nhiều trung gian và các cộng tác viên để chia sẻ, an ủi, nâng đỡ nhân loại, nhưng nhiều lúc vì đau khổ, sợ hãi, chúng ta đã không nhận ra bàn tay can thiệp của Ngài và có những người oán trách Ngài. Ngày xưa Thiên Chúa cũng đã bước vào thế giới cách bình thường như bao người khác, được đầu thai trong lòng Đức Maria, nhiều người đã không nhận ra Ngài. Mặc dù con người không nhận ra Ngài, nhưng điều đó không cản trở cũng không giảm bớt tình yêu thương và sự nâng đỡ, niềm vui và hạnh phúc Ngài ban cho nhân loại.

 

Thiên Chúa cũng đang dùng những cộng tác viên để có thể đến với các gia đình, trong những lúc vui buồn của cuộc đời. có khi Ngài xuất hiện qua một vị khách viếng thăm, có khi Ngài đến qua một người chồng kiên nhẫn, qua một người mẹ tảo tần lo toan công việc hằng ngày của gia đình. Chúa cũng có thể đến qua những nụ cười, những tiếng nói bi bô của con trẻ trong gia đình. Nhất là, Chúa có thể đến với gia đình qua những giờ kinh tối, qua những bữa ăn ấm cúng bên nhau để xua đi những nhọc nhằn vất vả trong ngày sống. Đặc biệt, Chúa vẫn muốn chúng ta tham dự Thánh lễ rước Chúa vào tâm hồn để đem Chúa về viếng thăm các gia đình. Chúa bước vào gia đình nào, Chúa sẽ ban niềm vui và hạnh phúc cho gia đình ấy, như xưa Chúa đã ban cho gia đình Zacaria.

Chúa cũng muốn mỗi người tín hữu, noi gương Đức Maria để cho Chúa ở trong tâm hồn và sử dụng con người của mình, là trung gian và cộng tác viên, để Chúa có thể đến với nhiều người hơn. Khi chúng ta có Chúa trong tâm hồn, chúng ta sẽ ngập tràn niềm vui và bình an. Chúng ta cũng được thúc đẩy để bước đến với anh chị em, để phục vụ, chia sẻ và nhất là để đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho họ. Khi chúng ta dám biến mình trở thành “nhà tạm” của Chúa như vậy, chúng ta đi đến đâu, Chúa sẽ đi đến đó; chúng ta làm gì, Chúa sẽ trợ giúp; chúng ta nói gì, Chúa sẽ hướng dẫn, và nhất là, mọi người gặp gỡ tiếp xúc với ta, họ sẽ được gặp và được tiếp xúc với chính Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta noi gương Đức Mẹ, sẵn sàng đem Chúa đến cho những người chung quanh qua thái độ khiêm nhường phục vụ của mình. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng C_ Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng C_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng C_ Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần IV Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng Năm C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng Năm C - Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng - Lm ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Ngày 24 tháng 12 Mùa Vọng A: Thinh Lặng Cõi Lòng_ Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng A- Nt. Maria Chinh Anh OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần IV Mùa Vọng A: NGỢI CA LÒNG THƯƠNG XÓT- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng