Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 4

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng  

CƯU MANG VÀ SINH HẠ TÌNH YÊU


thu 4 tuan IIIMV.jpg


Lời Chúa    Lc 1, 39-45

39 Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét. 41 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Êlisabét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

Suy niệm

Làm sao chúng ta có thể yêu người khác khi chúng ta không mang trong mình tình yêu? Sau biến cố truyền tin, Mẹ Maria đã cưu mang Con Thiên Chúa trong cung lòng. “Người Con” ấy chính là Tình yêu, như lời thánh Gioan có nói “Thiên Chúa là Tình yêu”. Chính nhờ tình mẫu tử của Mẹ được chuyển trao cho Người Con, nên tình yêu cứu độ của Ngôi Lời cũng được thẩm thấu trong lòng Mẹ. Mẹ đã nhận lời Thiên Chúa để đón lấy Tình Yêu, để cùng hiệp thông trong công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa. Mẹ đã hiệp công để sinh hạ Chúa Giê-su, “sinh hạ Tình Yêu” cho nhân loại.

Trong mùa vọng này, chúng ta cũng được mời gọi nên như Mẹ Maria, cùng cộng tác trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Qua việc chúng ta hãy “cưu mang và sinh hạ Tình yêu” vào một thế giới đang thiếu vắng tình yêu.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Mẹ Maria đã mang trong mình Tình Yêu và Mẹ đã được chính Tình Yêu ấy thúc đẩy để đến với người chị họ. Mẹ đến để đem Tình Yêu cứu độ cho cả gia đình: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét” (Lc 1, 39 – 40). Từ Nadaret đến nhà ông Da-ca-ri-a khoảng 160 cây số. Đây là đoạn đường rừng núi, khó đi, một đoạn đường đầy gian khó đối với sức của một người nữ. Thử hỏi, nếu tình yêu không tràn đầy thì có thể “vội vã” lên đường hay không? Trong hoàn cảnh gia đình ông Da-ca-ri-a đang cần sự giúp đỡ, và chỉ có tình yêu mới có thể nhạy bén nhận ra được điều đó. Thế nên, ai có tình yêu thực sự thì mới có thể trao và làm cho người khác được hạnh phúc như Mẹ đã làm: “Vừa tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1, 44)

Để cưu mang tình yêu không phải dễ. Khi Mẹ Maria cất tiếng Fiat là Mẹ bắt đầu đón nhận những chuỗi ngày gian khó. Nhưng vì Mẹ mong thánh ý Chúa được thực hiện trên cuộc đời, nên Mẹ được tràn đầy ơn phúc: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ” (Lc 1,42).Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. (Lc 1, 45).

“Cưu mang Tình yêu” là sống theo Thánh ý Chúa, sống theo các giới răn của Chúa và sống theo các giá trị luân lý của Ki-tô giáo. Đó là “một cuộc lội ngược dòng” với lối sống ngày hôm nay, nhưng đó cũng là việc để nuôi dưỡng Tình yêu trong cung lòng của mỗi người chúng ta dành cho Thiên Chúa. Nên dù có phải vất vả trăm bề thì cuộc đời chúng ta vẫn thắm đượm lòng yêu mến Thiên Chúa và mọi người.

“Sinh hạ Tình yêu” - Nếu quá suy tính trong tình yêu thì đó có phải là tình yêu? Nếu cứ chần chừ hay lưỡng lự để yêu thì tình yêu đó phải chăng là rất giới hạn? Nếu chỉ yêu những người yêu mình thì tình yêu đó rất cổ kính phải không? Con người, xã hội ngày nay cái gì cũng nhanh, chỉ có tình yêu cho đi là chậm. Vì thế, người Ki-tô hữu phải trở nên những chứng nhân cho tình yêu, phải “sinh hạ tình yêu” ngay bây giờ như Mẹ Maria đã rất “vội vã” lên đường. Chúng ta đem tình yêu, đem Thiên Chúa vào đời mà không cần sự đáp trả, không cần sự biến đổi của mọi người ngay lập tức. Chúng ta chỉ cần cho mọi người nhận thấy “niềm vui khi có Chúa ở cùng”, niềm vui xuyên thấu qua mọi bóng tối, thất vọng và chán chường. Dịch bệnh tung hoành, nhiều người nhìn lên trời cao và tự hỏi:

Chúa trên trời cao Chúa có thấu

Cõi lòng nhân thế nặng sầu đâu?”

Chắc hẳn trong thời gian này, chỉ tình yêu mới làm cho con người có được niềm hy vọng, niềm vui giữa cơn thử thách đầy đau buồn. Chỉ tình yêu của chúng ta dành cho nhau mới giúp nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trong mọi sự khốn khó của con người, mà cùng nhau kêu cầu lên Thiên Chúa:

Dịch bệnh tung hoành xin nguyện khấu

Cứu giúp đoàn con khỏi bề dâu”

Lạy Chúa Giê-su! Giữa sự bấp bênh và thiếu vắng tình yêu của xã hội ngày nay, xin cho chúng con luôn biết cưu mang lấy Lời của Ngài làm lẽ sống cho cuộc đời chúng con. Và xin cho chúng con cũng biết sinh hạ tình yêu cho muôn người, để thế giới này luôn chan hoà tình Chúa tình người. Amen

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng C_ Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng C_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng C_ Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần IV Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng Năm C - Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng - Lm ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Ngày 24 tháng 12 Mùa Vọng A: Thinh Lặng Cõi Lòng_ Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh