Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 4

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng

Đức Ma-ri-a Thưa Tiếng “Xin Vâng”

 

Lời Chúa : Lc 1, 26-38

cn 4 mv b.jpg26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !"

35 Sứ thần đáp : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

Suy niệm

Lời Chúa sau Chúa nhật IV mùa vọng, mời gọi mỗi người Kitô hữu chiêm ngắm tình thương cao cả vô biên và sự quan phòng của Thiên Chúa trong chương trình cứu thế. Để thực hiện việc cứu thế, Thiên Chúa đã dự tính một kế hoạch thực hiện ngàn năm. Mỗi một vị tôi trung xuất hiện đều không nằm ngoài chương trình dự kiến của Thiên Chúa quan phòng. Mẹ Maria chính là người mẹ vĩ đại thực sự, không chỉ vì Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa mà vì Mẹ đã đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng tiếng “Xin vâng” với cả một niềm tin siêu nhiên và tấm lòng khiêm cung siêu việt.

Bài đọc I hôm nay, Thiên Chúa sai tiên tri Isaia loan báo cho vua Ai Cập, hãy xin một dấu lạ chỉ về ơn cứu độ, vua Ai Cập không xin, vua chỉ muốn đi theo con đường chính trị riêng của mình, nhưng dù vua không muốn, Thiên Chúa vẫn ban cho một dấu chỉ: Đó là một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: Với việc thiên thần truyền tin cho Đức Maria, lời loan báo của tiên tri Isaia đã được thực hiện và những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Ápraham, Giacóp và Đavít cũng thành hiện thực. Nhưng Thiên Chúa nhân từ đã muốn có sự cộng tác của loài người vào việc thực thi chương trình tình thương cứu độ, nên để Chúa Giêsu Giáng Sinh làm người với sự ưng thuận của Đức Maria, Người Mẹ được tiền định. Như thế, một người nữ đã cộng tác vào sự chết của loài người đó chính là Eva, thì cũng một người nữ đã cộng tác vào sự sống của loài người đó chính là Đức Maria. Bà Eva đã làm cho chúng ta xa Chúa, vì kiêu ngạo không vâng nghe lời Chúa. Còn Đức Maria đã mang Chúa lại cho chúng ta, nhờ việc khiêm tốn vâng nghe lời Thiên Chúa.

Như vậy, Mẹ Maria đã đáp lời Thiên Chúa như thế nào khi được sứ thần Gabriel truyền tin? Mẹ đã hỏi "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" (Lc 1,34) không phải với thái độ lưỡng lự hay sự hoài nghi, nhưng là với sự kinh ngạc. Mẹ là người lắng nghe tiếng Chúa đích thực. Có lẽ ngay cả sau khi nghe sứ thần giải thích, Mẹ Maria vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ngụ ý của những điều sứ thần truyền. Nhưng Mẹ nhận ra sứ thần được Thiên Chúa sai đến, và với niềm tín thác sâu xa, Mẹ đã chấp nhận thưa “Xin vâng” với những điều vượt xa khả năng hiểu biết của Mẹ, và chắc chắn là của bất kì con người nào.

Chính vì thế, hai tiếng “Xin vâng” của Mẹ không chỉ đơn thuần là vâng nghe, hoặc làm theo một lời chỉ bảo nào đó trong chốc lát, nhưng đây là một quá trình phải cần đến “Lòng tin”. Chắc chắn Mẹ không thể hiểu hết con đường mình sắp đi với biết bao trắc trở, khó khăn, mờ tối. Nhưng Mẹ vẫn tin vào Thiên Chúa đang mời gọi. Mẹ buông mình để tay Chúa dẫn đưa, vì Mẹ xác tín rằng chẳng có gì mà Thiên Chúa không làm được. Là con người tại thế, chúng ta thường bị giằng co giữa hai yếu tố xác thịt và tinh thần. Tinh thần thì mau mắn, còn xác thịt thì yếu đuối (Mt 26,  41). Thế nhưng, để dẹp bỏ tính ngang bướng của mình, hầu vâng nghe theo lời giáo huấn của Chúa và Giáo Hội, và sống đúng tin thần Phúc Âm, chúng ta cần phải để cho Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời của chúng ta, như Đức Maria đã một lòng tin yêu, và không ngừng phó thác đời mình cho quyền năng của Thiên Chúa.

Trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã đáp lại bằng thái độ tự do vâng phục trong niềm phó thác theo thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại nhờ lòng tin và sự vâng phục. Mẹ nhận mình là “nữ tỳ của Chúa” (Lc 1, 38) nói lên lòng cậy trông, phó thác trọn đời của Mẹ nơi Thiên Chúa. Lời “Xin vâng” của Mẹ mang ý nghĩa rất đặc biệt vì từ đây cuộc đời của Mẹ hoàn toàn để cho Thiên Chúa thực hiện chương trình của Người. Đây là một sự tín thác hoàn toàn của Mẹ vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Hơn nữa, sự xin vâng trong tín thác của Mẹ biểu lộ tình yêu mãnh liệt của Mẹ dành cho Thiên Chúa và nhân loại. Quả thật, lời đáp “Xin vâng” tuyệt diệu ấy là hình mẫu của đức tin cho những ai tin vào Thiên Chúa. Mẹ được đầy ơn phúc vì đã tin rằng những gì Thiên Chúa phán là sự thật và sẽ được thi hành. Mẹ đã sẵn lòng và hăm hở làm theo ý Chúa, thậm chí điều đó dường như rất khó khăn.

Do đó, bạn hãy nghĩ mà xem, tại sao Thiên Chúa phải sai sứ thần đến truyền tin cho thiếu nữ Maria? Ngài là Thiên Chúa mà còn cần phải thông tri cho một con người bé nhỏ mọn hèn về kế hoạch toàn vẹn của Ngài, hơn nữa đó lại còn là kế hoạch cứu độ họ sao? Câu trả lời hiển nhiên là Ngài không cần, nhưng Ngài đã thực sự làm điều đó! Ngài là một Thiên Chúa Toàn Năng, luôn chảy trào tình yêu thương xót và rất đỗi dịu dàng. Bởi vậy, Ngài ban ơn phúc xuống cho chúng ta, mời gọi chúng ta cộng tác và mong chúng ta sẽ đáp lại với lòng tự nguyện, vâng theo và tin tưởng chân thành.

Lạy Mẹ Maria, chúng con cám ơn Mẹ vì Mẹ đã mang Đấng Cứu Tinh đến cho nhân loại và cho cuộc đời của mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn mở lòng ra với tác động của Thần Khí, biết lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng đáp trả bằng tiếng “Xin vâng” trong tâm tình khiêm tốn. Xin giúp con luôn biết cưu mang Chúa trong tâm hồn để mang Chúa đến trong cuộc đời. Qua đó, khi Thiên Chúa ngỏ lời, Ngài cũng ban cho sự giúp đỡ, sức mạnh và phương tiện để đáp lại. Chúng ta có thể kháng cự lại lời mời gọi đó và đi con đường của chúng ta. Nhưng nếu biết thưa “Xin vâng” như Đức Mẹ, chúng ta sẽ được ân thưởng một cuộc sống dư đầy ơn phúc mai sau trên Thiên Đàng.

 Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng C_ Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng C_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng C_ Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần IV Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng Năm C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng - Lm ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Ngày 24 tháng 12 Mùa Vọng A: Thinh Lặng Cõi Lòng_ Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng A- Nt. Maria Chinh Anh OP