Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 29

LỄ THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

TÔNG ĐỒ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

kinh thanh.jpg

Bài đọc I: (2Tm 4, 10-17a)

Vì Ðêma đã bỏ tôi, bởi mê man sự đời này, và đã trẩy đi Thessalonikê; Crescens đi Galat; Titô đi Ðalmatia. 11 Chỉ có một mình Luca ở với tôi. Anh hãy đem Marcô đi với anh, vì tôi cần đến sự giúp đáp của anh ấy lắm. 12 Còn Tykhicô thì tôi đã phái đi Êphêsô. 13 Anh hãy đem cho tôi, khi anh đến cái áo choàng tôi để tại nhà Carpô, ở Trôa, cùng với sách vở và nhất là giấy da. 14 Alêxanđrô, người thợ rèn, đã gây cho tôi lắm điều khốn khổ. Chúa sẽ trả lại cho y tùy theo công việc y làm. 15 Ðối với y, anh cũng phải giữ mình, vì y kịch liệt chống lại lời lẽ của ta.

16 Khi ra biện hộ lần đầu, thì chẳng có ai hộ vực tôi cả, song mọi người đều bỏ mặc tôi! Thôi, đừng kể làm gì điều ấy! 17 Nhưng Chúa đã phù hộ tôi và ban sức mạnh cho tôi, để dùng tôi hoàn thành công việc rao giảng, và cho mọi dân tộc được nghe biết.

Bài Tin Mừng: (Lc 10, 1-9)

Sau đó, Chúa cử thêm bảy mươi hai người khác, và sai họ, cứ từng hai người, đi trước Ngài đến mọi thành và nơi chốn Ngài định đến. 2 Ngài bả họ: "Mùa màng nhiều, thợ gặt ít! Vậy các ngươi hãy xin Chủ mùa sai thợ gặt đồng lúa của Người. 3 Các ngươi hãy đi! này Ta sai các ngươi như chiên vào giữa sói. 4 Ðừng mang ví tiền, bao bị, giày dép; cũng đừng chào hỏi dọc đường. 5 Hễ vào nhà nào, trước tiên hãy nói; Bình an cho nhà này! 6 Nếu ở đó, có con cái của phúc bình an, thì bình an các ngươi chúc sẽ đậu xuống trên đó, nhược bằng không, nó sẽ quay trở lại trên các ngươi. 7 Hãy lưu lại nhà ấy, và ăn uống những gì họ có, vì làm thợ thì đáng được công. Ðừng có hết nhà này lại sang nhà nọ. 8 Vào thành nào người ta tiếp đón các ngươi, thì họ dọn gì, các ngươi hãy ăn. 9 Và hãy chữa các kẻ ốm đau trong thành; hãy bảo họ: "Nước Thiên Chúa đã gần bên các ngươi!" 

Suy Niệm:

   Tông sắc, Dung Mạo Lòng Thương Xót số 2 viết: "Việc tái chiêm ngưỡng mầu nhiệm Lòng Thương Xót này vẫn luôn là điều có giá trị. Mầu nhiệm này chính là nguồn cội của niềm vui, của sự thanh thản và bình an. Mầu nhiệm này cũng chính là điều kiện đối với ơn cứu độ của chúng ta. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tự mạc khải trong cụm từ Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót chính là hành vi cuối cùng và chung cuộc mà với nó, Thiên Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta. Lòng Thương Xót chính là quy luật nền tảng mà nó được bảo quản trong con tim của bất cứ một con người nào, và xác định cái nhìn khi một người nhìn ngắm một cách chân thành đối với người anh em và chị em của mình, tức những người mà họ gặp gỡ trên hành trình cuộc sống. Lòng Thương Xót chính là con đường mà nó gắn kết Thiên Chúa và con người lại với nhau, vì Lòng Thương Xót mở con tim ra cho niềm hy vọng trước việc chúng ta sẽ vẫn được yêu thương mãi mãi, bất chấp sự giới hạn vì tội lỗi của chúng ta".

  Vâng phải, "Lòng Thương Xót chính là con đường mà nó gắn kết Thiên Chúa và con người lại với nhau, vì Lòng Thương Xót mở con tim ra cho niềm hy vọng trước việc chúng ta sẽ vẫn được yêu thương mãi mãi, bất chấp sự giới hạn vì tội lỗi của chúng ta". Vì thế, trong Tin Mừng của  Thánh Luca, Thánh sử đã viết Tin Mừng để diễn tả tình thương xót bao la của Chúa qua nhiều dụ ngôn rất ấn tượng và đầy chất người của Ngài:” dụ ngôn người Samaria nhân hậu, người cha nhân hậu, những kẻ thu thuế, những kẻ bị những chứng bệnh nan y, vv”…Thánh nhân nói về ơn cứu rỗi phổ quát và đại đồng trong Tin Mừng của Ngài. Ngài không đóng khung trong những người nhà, nghĩa là người Do Thái, người có đạo, nhưng Tin Mừng của Ngài trải dài tới mọi dân tộc và những người ngoại đạo cũng được Ngài tiếp đón ân cần. Đọc Tin Mừng của Ngài, vai trò của người nghèo được đề cao vì Chúa đã đồng hóa với những kẻ nghèo, những kẻ đơn sơ, nhỏ bé, và kẻ tội lỗi được tràn đầy hy vọng vì Thiên Chúa là Cha, Ngài đang chờ đón chúng ta trở về, được vác lên vai, được ôm vào lòng.

   Điểm đặc biệt trong Tin Mừng Thánh sử Luca, chúng ta nhìn thấy, ánh mắt, vòng tay và nụ cười của Thiên Chúa là Cha đang chờ đón kẻ tội nhân, điều đó làm cho chúng ta tràn đầy tự tin để quay trở về cùng Thiên Chúa. Và khi trở về, chúng ta không thấy sự trừng phạt, báo thù, báo oán, nhưng trái lại đó là sự bao dung, thương xót và tha thứ, điều này đã để lại cho chúng ta một bài học sư phạm cho thời đại hôm nay, mà Thánh Công đồng đã áp dụng khi trích lại lời của Đức Gio-an XXIII: "Đó là những lời mà Ngài đã nói lúc khai mạc Công Đồng: “Đối với thời đại hôm nay, Tân Nương của Chúa Ki-tô yêu thích sử dụng phương dược chữa lành của Lòng Thương Xót hơn là những khí giới của sự nghiêm khắc".

   Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh sử Luca, tác giả sách Tin Mừng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn tin tưởng tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha Trên Trời, để can đảm quay trở về ngôi nhà của Thiên Chúa. Đồng thời mỗi người trong chúng ta, hãy là hiện thân của lòng thương xót của Chúa, để đối xứ bao dung với anh chị em mình.

Tam Thái

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIX Thường niên - Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên - Nt . Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên C: ƠN XIN_ Lm. Nguyễn Nguyên
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên C: HÃY KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên C: TIN VÀO LỜI CẦU NGUYỆN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên B: "KINH NGHIỆM THIÊNG LIÊNG"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên B: "LỬA SỰ THẬT"_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên: "TỈNH THỨC VÀ TRUNG THÀNH"_Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN B: "TIỀN CỦA THẾ GIAN"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên B-Khánh Nhật Truyền Giáo: LOAN BÁO TIN MỪNG TRONG XÃ HỘI HÔM NAY. Lm ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông