Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên C

Dụ Ngôn cỏ Lùng

(Mt 13,24- 30)

co lung.jpg

Một số người tỏ ra bất mãn trước những thiếu xót và bất toàn trong Giáo hội đến độ độ cực đoan, họ muốn quét sạch những người tội lỗi ra khỏi Giáo hội nếu không họ tuyên bố rời bỏ Giáo hội. Một thái độ như thế hoàn toàn đi ngược lại tinh thần khoan nhượng mà Chúa Giêsu đề cao.

Vào thế kỷ thứ XIV, thánh nữ Jeanne d'Arc (Jăng đắc) người Pháp bị một người nước Anh bắt và kết án vì tội lạc giáo, đồng thời một số người lãnh đạo thời bấy giờ quyết tâm triệt hạ người thiếu nữ này.

Trong một phiên toà, có 1 vị Hồng Y, 6 vị Giám Mục, 32 tiến sĩ thần học, một y sĩ đoàn và hàng trăm ngàn người chứng kiến. Quan toà đã dõng dạc đặt ra cho Jeanne d'arc câu hỏi như sau: “Cô có nghĩ rằng cô đang sạch tội không?”. Cô thiếu nữ 19 tuổi bình tĩnh trả lời: “Nếu tôi không sạch tội thì xin Chúa làm cho tôi được sạch tội, còn nếu tôi đang được ở trong tình trạng ân sủng, xin Chúa hãy gìn giữ tôi ở trong tình trạng ấy nữa”. Tức giận vì thua lý trước một cô gái 19 tuổi, họ đã kết tội lạc giáo của cô và thiêu sông cô.

Năm 1920 Jeanne d'Arc được phong thánh và được đặt làm quan thầy nước Pháp. Thánh Jeanne d'arc đã bị thiêu sống vì thái độ bất khoan nhượng của một số nhà lãnh đạo Giáo hội thời bấy giờ. Xuyên suốt dòng lịch sử, Giáo hội bị chi phối bởi những trào lưu bất khoan nhượng, hoàn toàn đi ngược lại với giáo huấn Tin mừng. Các toà điều tra, các cuộc thánh chiến, các cuộc chiến tranh tôn giáo và vô số những hành động bất khoan nhượng khác là những thí dụ cho thấy được về "Dụ Ngôn cỏ Lùng" luôn mang tính thời sự.

Trong xã hội, không thiếu những ý thức hệ chủ trương bạo động để xóa bỏ tội ác và bất công. Tất cả đều phát xuất từ ý muốn nhổ sạch cỏ lùng ra khỏi ruộng lúa, nhưng kết quả cho thấy trong khi nhổ cỏ lùng, người ta cũng bứng sạch cây lúa tốt, và ruộng lúa của xã hội chỉ còn là một bãi hoang.

Đối với Giáo hội cũng thế, nhiều người không muốn chấp nhận điều thực tế giữa người lành và kẻ dữ, giữa thánh nhân và người tội lỗi. Thật ra, như Tin mừng và lịch sử Giáo hội chứng minh đã có vô số người tội lỗi trở thành những thánh nhân, không ai bị kết án, bị đứng d ngoài thiên đàng. Kẻ tội lỗi cần có sự tha thứ của chúng ta, còn các thánh thì thôi thúc chúng ta hoán cải. Người Pháp thường nói: “Có hiểu được mọi sự thì mới tha thứ mọi sự”.

Giáo hội là một đoàn người đang trên đường lữ hành, có người đang đi về với Chúa và có người xa Ngài. Chúng ta là những người đang tiến bước trên con đường lữ hành ấy với sự hân hoan cảm thông và tha thứ. Khi cảm thấy không tha thứ được, thì đó là lúc ta cần nhìn lại bản thân mình; những cây lúa của yêu thương vẫn bên cạnh những cỏ lùng của ích kỷ, hẹp hòi nhỏ nhoi trong mảnh đất tâm hồn chúng ta.

Các bạn thân mến,

Có can đảm nhìn vào nội tâm, chúng ta mới cảm nhận được sự yếu đuối của bản thân và cảm thông với những bất toàn của người khác. Nỗi đam mê về điều thiện cần phải được đan xen với niềm cảm thông, sự yếu đuối của con người. Đó chính là thái độ đúng đắn nhìn qua “Dụ Ngôn cỏ Lùng” mà Chúa Giêsu đang chờ đợi nơi mỗi người hãy sống.

.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên Năm C: "Họ để Người ở đâu?"_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Năm C: "PHÚC HAY HỌA ?"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên Năm C: "CỘI NGUỒN ÂN PHÚC"_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên C: ƠN XIN_ Lm. Nguyễn Nguyên
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên C: CHỈ MỘT CHUYỆN CẦN MÀ THÔI_Lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên C:PHỤC VỤ VÀ LẮNG NGHE CHÚA_ Lm. Giuse Độ Đức Trí
     TUYÊN NGÔN CỦA THỊ TRƯỞNG CÁC THÀNH PHỐ LỚN DẤN THÂN BẢO VỆ MÔI SINH
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 Tuần XVI Lễ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ: “Con Người đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống”Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc_
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần 16 Thường Niên: "GAI GÓC ĐÁ SỎI PHẬN NGƯỜI"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP