Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

Phân biệt lúa và cỏ lùng

cỏ lùng.jpg 

   Thế giới luôn hỗn tạp, pha trộn giữa cái ác và cái tốt, điều này không phải xuất hiện ở thế giới hiện đại, nhưng cũng xuất hiện từ thời Chúa Giêsu. Vì thế phụng vụ hôm nay giải thích cho chúng ta về sự hỗn tạp này, đồng thời giúp cho những người công chính an tâm sống tốt trong một thế giới vàng thau lẫn lộn.

 

1/ Giữ đúng bản chất.

   Trang Tin mừng hôm nay cho thấy, mọi sự phát xuất từ ở nơi Thiên Chúa đều tốt lành: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”, nhưng sở dĩ có cái xấu là do ma quỷ gieo vào thế gian: “Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Sự hiện diện của cái xấu nơi trần gian không phải vì thế lực của ma quỷ mạnh, nhưng hơn hết chính vì “sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa”.

   Dụ ngôn Chúa Giêsu kể muốn nói lên rằng. Trong khi con cái Chúa sống ở thế gian, đừng thấy việc kẻ xấu vẫn nhơn nhởn mà thất vọng, con cái thật của Chúa phải chờ đợi. Vì chúng ta không thể phân biệt đâu là lúa, đâu là cỏ lùng. Chúng ta chờ đợi vì sự phán đoán của chúng ta chưa chắc gì chính xác. Chúng ta chờ đợi vì Thiên Chúa cũng đang chờ đợi chúng ta. Rồi ngày thu hoạch cũng sẽ đến, lúc đó con cái Chúa sẽ như những bông lúa được tích vào kho, còn những kẻ gian ác sẽ như cỏ lùng, bó thành đống mà đốt đi.

 

2/ Chọn đúng bản chất

   Bài đọc một kể biến cố Môsê ban bố lề luật lần thứ hai, vì lần đầu, khi ông Môsê lên núi Sinai để đàm đạo và lãnh nhận Thập Giới từ Thiên Chúa viết cho con cái Israel, họ bảo ông Aaron đúc cho họ một con bò vàng và họ đã sụp xuống thờ lạy nó như một vị thần đã đưa họ ra khỏi đất nô lệ Ai-cập. Thiên Chúa nhìn thấy mọi việc làm của họ, và Ngài bảo ông Môsê mau xuống chân núi để chứng kiến cảnh dân chúng thay dạ đổi lòng. Ông Môsê đi xuống và khi chứng kiến cảnh tượng dân chúng sụp lạy con bò vàng, ông đã tức giận dùng hai bia đá của Thiên Chúa cho dân đập nát con bò vàng, tán nhuyễn ra, hòa với nước, và bắt dân uống.

   Ở lần thứ hai này, dân Israel đã chọn đúng bản chất mình là dân thánh, nên họ đồng thanh thưa: “Tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo.

   Đúng vậy, kẻ xấu người lành hình hài bên ngoài cũng giống như nhau, giống như lúa và cỏ lùng. Chúng ta chỉ phân biệt được, khi người thi hành và tuân theo ý Chúa, giống như cây lúa trổ sinh ra hạt. Đó là bản chất của người con Nước Trời.

Lm. Tam Thái


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên - Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên_Tam Thái