Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

 GIEO GIỐNG 

Mt 13,1-9

thứ 4 tuần 16.jpgCó bác thợ cày già yếu nhưng rất khôn ngoan, khi cảm thấy cái chết đã cận kề, ông gọi các con lại và dặn dò: - Trong thửa ruộng nhà ta có một kho báu tổ tiên để lại nên các con chớ bán chúng đi. Cha không biết chính xác kho báu ấy ở chỗ nào nhưng với sự kiên nhẫn các con sẽ tìm thấy.

Sau khi bác thợ qua đời, các con ông ra đồng cày cuốc, xới xáo kỹ càng không để sót chỗ nào. Vàng bạc kho báu kia vẫn không thấy nhưng năm đó họ có một mùa lúa bội thu.

Thời Chúa Giêsu, đa số dân Do Thái sống bằng nghề nông. Thổ sản của họ rất phong phú, chủ yếu là lúa mì, lúa mạch, ô liu, nho, chà là, vả… Ngoài ra họ còn trồng gai để dệt vải. Điều kiện địa dư và khí hậu ở Do Thái có phần khắc nghiệt khiến cho việc trồng trọt rất vất vả và cho năng xuất kém. Địa hình Do Thái nhiều đồi núi, đất đai canh tác giới hạn, vì thế người nông dân tận dụng mọi thế đất, kể cả những sườn núi họ cũng gieo hạt và xếp đá xung quanh tránh cho đất màu bị trôi đi.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “Người gieo giống” để mô tả số phận của Lời Chúa và thái độ đón nhận của con người. Thiên Chúa được ví như người nông dân nọ tung gieo hạt giống. Có hạt rơi xuống vệ đường bị người qua kẻ lại đạp lên và chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, nên không đâm rễ được. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt rơi vào đất tốt nên sinh hoa kết quả gấp trăm ngàn lần.

Người đi gieo rất quảng đại, không kén chọn hay phân biệt loại đất nào. Người gieo hạt trên tất cả các loại đất: đất sỏi, đất có nhiều gai, đất ở ven đường và đất tốt màu mỡ. Bất kể loại đất nào, hạt giống đều có thể nảy mầm. Tuy nhiên mầm cây ấy có xanh tốt và tồn tại được hay không còn phụ thuộc vào từng loại đất và cách chăm bón.

Chúa Giêsu chính là LỜI của Thiên Chúa Cha được gieo vào cánh đồng thế giới và vào mảnh đất tâm hồn mỗi người. Chúa Giêsu từng bị loài người khước từ, bị hiểu lầm, bị chống đối và bị sát hại nhưng sau khi bị chôn vùi vào lòng đất, hạt giống ấy đã nẩy sinh bao hoa trái dồi dào phong phú.

Lời Chúa là Lời Hằng Sống, là nguồn lương thực nuôi dưỡng đời sống đức tin, là ánh sáng soi đường cho người tín hữu trên hành tiến về Nước Trời Hạnh Phúc. Lời Chúa là Chân Lý, là lời yêu thương có sức hoán cải và nâng đỡ chúng ta khi gặp gian nan thử thách.

Tâm hồn chúng ta được ví như những thửa đất. Chính chúng ta là người quyết định mình thuộc loại đất nào, đất đầy sỏi đá hay gai góc cỏ dại, đất chai cứng ven đường hay tốt tươi màu mỡ.

Thuở ban đầu, thửa đất tâm hồn chúng ta thuộc loại tốt tươi màu mỡ, nhưng qua thời gian năm tháng, do không quan tâm chăm sóc, chúng ta đã để cho cỏ gai của sự ích kỷ dối trá mọc lan tràn. Chúng ta đã chạy theo sự vinh hoa phú quý trần gian và những đam mê tội lỗi khiến cho mảnh đất tâm hồn bị bạc màu, trơ ra những sỏi đá.

Để hạt giống Lời Chúa được nảy mầm tốt tươi, chúng ta cần kín múc ân sủng từ Thiên Chúa, cần chăm bón cho tâm hồn dưỡng chất cần thiết như đức ái, sự hy sinh, tha thứ. Thiên Chúa vẫn quảng đại gieo vào tâm hồn chúng ta hạt giống tình yêu, chúng ta hãy đón nhận với tất cả lòng biết ơn và đáp trả bằng việc làm cụ thể.

Lời Chúa được gieo vãi quảng đại không dè xẻn, mỗi ngày trong thánh lễ hay trong những buổi cầu nguyện chung nơi gia đình, chúng ta đều được nghe Lời Chúa. Để Lời Chúa được loan xa đến tận cùng thế giới, Giáo hội không ngừng mời gọi chúng ta không chỉ là những mảnh đất tốt mà còn tiếp bước tung gieo Lời Chúa khắp mọi nơi. Ước gì mỗi người chúng ta biết mở lòng đón nhận sứ điệp Chúa gửi tới, để cho Lời Chúa tự do tăng trưởng nơi mảnh đất tâm hồn, hầu mang lại niềm vui và nguồn ơn cứu độ đời đời.

Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta được tham gia vào sứ mạng làm ngôn sứ của Thiên Chúa, trở thành khí cụ kiến tạo bình an và chứng nhân đáng tin cho sự giao hòa trong cuộc sống, tích cực xây dựng những giá trị căn bản cho cuộc sống của con người (x. EV 241).

Giáo hội và mỗi người chúng ta chỉ có một sứ vụ duy nhất, đó là loan báo lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi loài thụ tạo. Sứ vụ ấy phải được thực hiện trong niềm khao khát mãnh liệt với tất cả lòng yêu mến để có thể mang đến cho con người Niềm Vui bất tận và Lời Yêu Thương vô biên của Thiên Chúa.

 Lời Chúa đời đời vững bền. Đó chính là Lời Tin Mừng đã được loan báo cho anh em” (1Pr 1,25). Lời hiện diện không như một vị khách lạ nhưng như một người bạn, một người cha nhân từ, một người mẹ dịu dàng yêu thương. Lời chính là Đấng Cứu Độ, đấng muôn dân trông đợi, đấng mà mọi thụ tạo đều mong ngóng rên xiết được giải thoát khỏi ách tội lỗi. Lời đã thành xác phàm, đã hạ mình xuống sống như một người nghèo, chịu sự chối bỏ của con người.

Trong tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini), Đức Bênêđictô XVI đưa ra những nét căn bản để tái khám phá Lời Chúa trong đời sống Giáo hội. Lời Chúa là nguồn mạch bất tận luôn đổi mới; là cuộc gặp gỡ, giao duyên giữa trời với đất; là nơi hò hẹn giữa thần linh và phàm nhân. Lời đã đụng chạm, khai mở một khung trời của niềm vui bất tận. Lời không bị ràng buộc bởi thời gian, không gian, không bị giới hạn bởi chữ viết, bởi từ ngữ. Trong vũ điệu nhịp nhàng của đời sống, Lời Chúa là tình yêu thương như đôi cánh nâng chúng ta lên khỏi những tị hiềm ghen ghét, giúp chúng ta mở lòng ra đón nhận nhau như anh em một nhà. Sứ mạng của chúng ta là phải loan báo Lời Chúa cho mọi người. Lời Chúa còn thúc đẩy chúng ta chung tay xây dựng thế giới công bình và đáng sống hơn (x. VD 100).

Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người biết thiết tha sống Lời Chúa dạy không chỉ bằng lời nói suông mà bằng hành động cụ thể thắm đượm tình bác ái yêu thương, biết tích cực vun trồng cho mảnh đất gia đình bớt phần sỏi đá gai góc, để Lời Chúa được sinh hoa kết quả gấp trăm. 

Lạy Chúa Giêsu, như một người đi gieo giống, Chúa đã quảng đại chắt chiu gieo vào tâm hồn con hạt giống Lời Chúa. Chúng con có đón nhận và sinh hoa kết quả hay không đó là tự do của chúng con. Xin cho chúng con đừng vì bả vinh hoa phú quý, đừng vì quá lo lắng sự đời và những đam mê thế gian mà để cho Lời Chúa bị bóp nghẹt và hư đi. Xin cho con biết lắng nghe và chiêm niệm Lời Chúa để mỗi ngày chúng con tiến mãi trên con đường thánh thiện hầu trở nên muối mặn men nồng, nên ánh sáng cho trần gian, để chúng con tìm thấy chân lý sự sống và hạnh phúc đời đời. Amen.

Nt. M. Anh Thư, OP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên Lễ Kính Thánh Nữ Maria Mác-đa-la-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc