Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16


ĐỪNG LÀM PHÉP THỬ VỚI TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA

Giona.jpg

LỜI CHÚA: Mt 12, 38-42

Bấy giờ có mấy Kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.

SUY NIỆM

Nếu chỉ đọc đoạn Tin Mừng trên trong bối cảnh tách biệt, chúng ta sẽ thắc mắc tại sao Chúa Giêsu lại “tiết kiệm” trong việc làm dấu lạ như vậy? Chẳng phải Người đã làm rất nhiều phép lạ sao? Vậy thì điều mà các kinh sư và người Pharisêu mong muốn: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ” có gì là không đúng? Phản ứng của Chúa Giêsu có quá gay gắt không, khi đáp lại họ: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na”? Xin thưa, không phải vô cớ mà Chúa Giêsu đáp trả như vậy. Ngay những đoạn liền trước cũng trong chương 12 của Tin Mừng Matthêu, Chúa đã làm phép lạ chữa cho người bị bại tay (câu 9-14) và người bị quỷ ám, vừa mù lại vừa câm (câu 22-32). Khi chứng kiến những phép lạ đó, chính những người Pharisêu đã không tin mà còn bàn tính cách để giết Người (câu 14). Họ cho rằng quyền năng trừ quỷ của Người đến từ quỷ vương Bê-en-dê-bun chứ không phải từ Thiên Chúa. Thế nhưng, Chúa Giêsu biết rõ ý nghĩ của họ (câu 25). Họ là những kẻ cứng lòng, chỉ nhằm chống đối, bắt bẻ và thách thức Người mà thôi. Lần này, họ không chỉ đề nghị một phép lạ (dunamis) nhưng là một dấu lạ (sêmeion) để buộc Chúa Giêsu phải chứng minh tư cách Thiên Sai của mình như những ngôn sứ khác và theo hình ảnh của một Đấng Cứu Thế do chính họ vẽ ra.

Việc Chúa Giêsu từ chối làm dấu lạ không phải để “trả miếng” với các kinh sư và người Pharisêu cho bằng Người muốn họ hãy tin chứ đừng tìm cách thách thức Thiên Chúa nữa. Những gì họ đang đòi hỏi nơi Chúa Giêsu không làm tăng thêm niềm tin của họ mà như một phép thử đối với tình yêu của Thiên Chúa. Vì vậy, Người dùng hình ảnh ngôn sứ Giôna như một biểu trưng cho chính sứ mạng Cứu Độ của mình, qua cái chết và sự sống lại. Đó sẽ là dấu lạ duy nhất và vĩ đại nhất mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tất cả những gì Chúa Giêsu thực hiện không chỉ để mặc khải về quyền năng của Con Thiên Chúa nhưng còn tỏ lộ một tình yêu xuất phát từ Ba Ngôi. Như vậy, thái độ nào của con người sẽ là một sự đáp trả xứng đáng trước tình yêu ấy? Phép lạ có là gì và dấu lạ có ý nghĩa chi nếu chúng ta chỉ khư khư tìm kiếm nơi đó một sự thỏa mãn những điều mà bản tính con người của chúng ta khao khát?

Lời của Chúa Giêsu nói với các Kinh sư và Pharisêu xưa kia chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy sám hối và tin vào Đấng luôn biết rõ chúng ta cần gì, và sẵn sàng trao ban cho chúng ta chính mạng sống của Người. Ơn Cứu Độ không phải là một cuộc đổi trác bằng những dấu lạ nhưng phải là một sự đón nhận bằng một niềm tin chân thật. Chúng ta không cần phải “thử lòng” Thiên Chúa. Dù có ban phép lạ hay không thì tình yêu của Ngài cũng không thay đổi vì Ngài là Đấng tín trung. Nếu suy gẫm trong từng khoảng khắc của cuộc sống, chúng ta sẽ nhận thấy vô vàn dấu lạ Ngài đã làm trong đời mình. Ơn gọi làm người không phải là một dấu lạ ư? Trở nên người con của Thiên Chúa và Giáo Hội chẳng phải là một điều rất nhiệm lạ mà chúng ta được lãnh nhận nhưng không sao? Những điều kiện sống, sự bình an, sự phát triển và cả những biến cố thăng trầm đều mang ý nghĩa của những dấu lạ mà Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng ta, liệu chúng ta có hiểu thấu?

Suy niệm Lời Chúa trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta sẽ thấy thế giới ngày nay cũng đang mong chờ một dấu lạ từ Thiên Chúa để đưa con người thoát khỏi cơn hiểm họa của dịch bệnh, chiến tranh, đói khổ, môi trường suy thoái, đời sống luân lý băng hoại...Đâu đó vẫn có những lời kêu xin và kể cả trách móc: vì sao Thiên Chúa im lặng trước những nỗi khổ của nhân loại? Phải chăng Ngài đã bỏ rơi con cái của Ngài? Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn lại tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình xem có phải chính bàn tay của Thiên Chúa đang hoạt động không ngừng nghỉ để cứu chúng ta hay không? Bên cạnh những tai họa, những bi kịch và bế tắc của cuộc sống vẫn luôn có những tấm lòng, những sự cố gắng và cống hiến để làm cho thế giới được tốt đẹp hơn. Tất cả những điều đó là do chính Thiên Chúa làm nhưng chúng ta có mở lòng ra để tin và chân nhận đó là những dấu lạ của Ngài?

Là một người Kitô hữu, chúng ta có quyền được hy vọng và ước mong lãnh nhận những dấu lạ như một sự nâng đỡ và củng cố niềm tin, cậy, mến của mình vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cũng được mời gọi cộng tác với Ngài để làm nên những dấu lạ. Bằng tình yêu và niềm tin chân thành vào Thiên Chúa, chúng ta lan tỏa năng lượng tích cực đến với những ai đang đau khổ, bi quan. Với sức mạnh được Thiên Chúa ban, chúng ta truyền cảm hứng cho những người muốn bỏ cuộc và tuyệt vọng trong cuộc sống. Trong hoàn cảnh và điều kiện của bản thân, chúng ta cố gắng hết sức để nâng đỡ và khơi dậy Tin Mừng trong những trái tim đang dần chai lì vì tội lỗi... Vâng, đó chính là những dấu lạ Thiên Chúa làm trong đời thường mà chúng ta có thể nhận ra qua việc thi hành sứ mạng của mình.

Lạy Thiên Chúa của tình yêu và lòng thương xót, chúng con biết niềm tin của chúng con còn yếu kém. Chúng con chỉ tìm kiếm dấu lạ như một điều kiện để yêu mến Chúa, chứ chưa thực sự yêu Ngài bằng một tình yêu nhưng không như Ngài đã ban cho chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua được giới hạn của mình để nhận thấy ơn Chúa là vô hạn. Nhờ đó, chúng con không còn thụ động để đòi hỏi những dấu lạ nhưng chủ động để cộng tác với Chúa làm nên những dấu lạ của lòng bác ái, sự bao dung, niềm hy vọng cho anh chị em chúng con và cho tất cả những ai chưa tin nhận Chúa. Amen.

Duyên Trần

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên Lễ Kính Thánh Nữ Maria Mác-đa-la-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí