Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XX Thường Niên C

ĐỂ ĐƯỢC CHÚA NÂNG LÊN

1 khiem nhuong.jpg

LỜI CHÚA: Mt 23, 1 - 12

(1)Bấy giờ Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: (2) "Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. (3) Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. (4) Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. (5) Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. (6) Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, (7) ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "rápbi".

(8) "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "rápbi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. (9) Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. (10) Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Ðức Kitô. (11) Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. (12)

SUY NIỆM: “Ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 17, 27)

1. Sau khi đọc Tin Mừng hôm nay, có lẽ nhiều độc giả bị rơi vào hai trạng cảm xúc: hứng thú và hoang mang. Phải lối sống của những người kiêu ngạo, giả hình được Chúa Giêsu mô tả (câu 1- 8) hẳn sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy thích thú vì thấy Lời Chúa ứng nghiệm ngay trong cuộc sống này. Và rồi cũng sẽ có nhiều người cảm thấy hoang mang vì chưa biết xử trí thế nào với những người thầy, người cha, người lãnh đạo của mình.

Nhưng khi trấn tĩnh lại, đọc lại bản văn Tin Mừng từ đầu đến cuối, chậm rãi và khát khao như thói quen ngày nào, thì tôi – bạn và anh chị hẳn đã cảm nhận có cái gì đó thật tĩnh, thật lặng, thật êm, thật ngọt trong câu cuối cùng, câu 12: Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. Câu này có hai vế rõ rệt, phân biệt giữa hai ranh giới tiêu cực với tích cực, việc xấu với việc tốt, ấy là chuyện tôn mình lên và hạ mình xuống.

2. Chuyện tôn mình lên đã được Chúa Giêsu mô tả khá chi tiết trong câu 1 đến 8. Vì thế, ta không khó để nhận ra bài học và sứ điệp Chúa gửi. Tôi muốn cùng bạn và anh chị, ta dùng ít phút ngắn ngủi này để xin Chúa Giêsu ta hiểu và thực hành chuyện hạ mình xuống.

Trước hết, hạ mình xuống là nhận thật Chúa là ai và tôi là ai. Thánh Augustino, sau bao năm tìm kiếm phù hoa thế giá trần gian, đã xin ơn được biết Chúa và biết chính mình hòng sống với Chúa cho phải phép, phải tình. Con người muốn bằng Chúa, tổ tông xưa đã phạm tội. Tôi và anh chị, có khi miệt mài loan báo Tin Mừng, loan báo về Chúa, nhưng lại tìm cách phô trương bản thân cách tinh vi. Tham vọng phô trương, tham vọng vun tôn cho uy tín và danh giá bản thân khiến nhiều tông đồ của Chúa dần xa Chúa, nhiều tác viên Tin Mừng dần trở thành chuyên viên tin buồn. Đáng tiếc thay, đáng thương thay.

Kế đến, hạ mình xuống là nhận thật phẩm giá của mọi người, phẩm giá ấy là hình ảnh Thiên Chúa trong mỗi người. Phẩm giá ấy đòi ta phải tôn trọng họ, phải dành cho họ quyền lợi và sự bình đẳng mà họ được hưởng trong tư cách một con người, cho dù họ đã từng có lúc sống thiếu đạo đức, thiếu nhân tâm, ... Đại đa số chúng ta thường tìm cách tôn trọng những người thầy, người cha, người lãnh đạo nào đem lại cho ta những quyền này lợi khác. Sự tôn trọng ấy nhiều khi đạt đến độ ta xem nhẹ hoặc lãng quên vai trò của Thầy các thầy, Cha các cha, Lãnh đạo các lãnh đạo là Ba Ngôi Thiên Chúa.

3. Sau cùng, hạ mình xuống là nhận thật thân phận yếu hèn và những giới hạn của bản thân ta. Nhờ ý thức này, ta biết học hành trong khiêm nhường, phục vụ trong kín đáo, bảo vệ công lý – hòa bình – sự thật trong bình tĩnh và khôn ngoan, ... nhất là đón nhận sự trợ giúp của anh chị em cũng như phúc lành của Chúa với con tim cảm mến và biết ơn chân thành.

Sứ điệp Tin Mừng đã rõ, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi tôi, bạn và anh chị soi gương đời mình xem có những góc nào, chi tiết nào thuộc về chuyện nâng mình lên; những điểm nào, nét nào cho thấy ta đã làm được việc hạ mình xuống. Ai cũng muốn mình được nâng lên, được ở vị thế cao đẹp, nhưng lên bằng cách nào, đứng bằng cách nào mới là quan trọng. Câu trả lời đã có sẵn: ai tự nâng mình lên, sẽ bị Chúa hạ xuống; ai tự hạ mình xuống, chính Chúa sẽ đưa họ lên. Tôi, bạn và anh chị, ta chọn cách nào?

4. Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường trong lòng, tạ ơn Chúa đã tự hạ mình xuống đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá để cứu chuộc con, ta ơn Chúa đã cúi xuống đời con nhớp nhơ tội lỗi rồi nâng con lên trong trái tim yêu bao la, tinh tuyền và cao cả của Chúa. Con muốn hạ mình xuống, con muốn được chính Chúa nâng con lên trong tầm cao và vị thế riêng Chúa dành cho con. Xin giúp con, lạy Chúa là Chúa của con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên Năm C_Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên Năm C_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm. Phaolô Nguyễn Nguyên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
     CHỦ NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên C: THẮP LỬA CHO ĐỜI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên C: GÓP PHẦN LÀM BÙNG CHÁY NGỌN LỬA TIN YÊU_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên B: ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG_ Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Tuần XX Thường Niên B: "LUẬT"_Nữ Tỳ Thánh Thể