Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên

HÃY HIỂU ĐÚNG VỀ CHÚA

THU 2 T3.jpg

LỜI CHÚA:  Mc 3, 22 - 30

(22) Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ qủy.

(23) Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xatan làm sao trừ Xatan được?" (24) Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; (25) nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. (26) Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. (27) Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

(28) "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. (29) Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời". (30) Ðó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám".

SUY NIỆM

“…Tôi là ai mà tự cho mình quyền phán xét người ấy!” Đó là tiếng nói chân thật và hết sức ý thức về thân phận con người luôn dưới quyền Thiên Chúa của Đức Thánh Cha Phanxico, vị chủ chăn đương kim của chúng ta. Thật vậy Chúa chỉ cho chúng ta biết phần nào về người khác, chứ Người không cho chúng ta biết hết tất cả mọi sự về họ. Vì thế, nếu phải nhận xét về ai, thì cần phải có sự trợ giúp của ơn thánh Chúa.

   Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc các kinh sư từ Giêrusalem tới, họ nói Chúa Giêsu là kẻ bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương để trừ quỷ.  Chủ đích của lời họ nói là để dân chúng đừng bỏ họ mà tin vào Đức Giêsu, vì càng ngày càng có thêm nhiều người đi theo Đức Giêsu khi thấy Người chữa được nhiều bệnh tật và đuổi quỷ ra khỏi con người. Các kinh sư thấy những phép lạ Đức Giêsu đã làm, những lời Đức Giêsu nói, nhưng họ lại đánh giá việc tốt lành đó theo ý nghĩ phàm nhân.  Với nhãn quan ganh tỵ, họ cho rằng Đức Giêsu phải vịn vào thế lực âm ty mới làm được như vậy và họ cố bám theo để châm ngòi chia rẽ Người với dân chúng.

  Biết được ý định không tốt và sự hiểu biết nông cạn về chương trình cứu độ của Thiên Chúa nơi họ, Đức Giêsu gọi họ đến và Người dùng dụ ngôn để nói với họ: “ Xa tan làm sao trừ Xa tan được! Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể đứng vững. Nếu Xa tan mà chống Xa tan, Xa tan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số”. Câu trả lời của Đức Giêsu đã mở ra cho họ một hướng đi mới: họ có thiện chí theo Người hay chống đối Người. Họ là bậc thầy của thiên hạ, nếu họ đi theo đường lối công chính của Thiên Chúa thì lời nói, việc làm của họ quả đáng khâm phục; còn nếu họ không chân thành đón nhận Tin Mừng thì họ sẽ là những chuyên gia gây nguy hiểm cho người khác.

   Đức Giêsu còn nói với họ: “Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy cũng được tha. Nhưng ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Thánh Thần là chân lý, là sự thật, Người giúp ta nhận ra những điều tốt lành và những điều gây ra sự dữ. Còn ma quỷ là kẻ dối trá, chúng luôn kéo chúng ta ra khỏi tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta tin vào Thiên Chúa hay từ chối Người tùy vào tự do của mỗi cá nhân, vì Thiên Chúa ban cho ta khả năng để phân biệt xấu tốt. Biết rõ điều xấu từ ma quỷ mà ra, ta vẫn cố tình chiều theo hướng đó thì thật là khốn muôn đời cho cuộc đời chúng ta.

  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn chúng con bước theo chân lý của Người và xin đừng bao giờ để chúng con xúc phạm đến Chúa khi chúng con cố tình sống trong sự tội và không biết ăn năn sám hối. Chúa đã dựng nên chúng con để chúng con được hạnh phúc chứ không để chúng con lâm vào đau khổ, xin cứu giúp chúng con, gìn giữ miệng lưỡi và trí lòng chúng con luôn ngay thẳng, trong sạch để chúng con nhận biết đúng về Chúa và về tha nhân như ý Chúa muốn. Xin vị thánh tiến sĩ Toma Aquino cầu cho chúng con luôn giữ vững đức tin như ngài. Amen.

 

                                                          NT Anna Kiều Thị Kim Luyến SSS

 

 



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm C-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Thầy Louis Đào Xuân Hà
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên- Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Thường Niên Năm B_ LM. ĐAN VINH- HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Thường Niên Năm B_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.
     MỒNG MỘT TẾT ĐINH DẬU 2017: TIN VÀO TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHÚA_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí