Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên

Lễ Thánh Phaolô trở lại

HOÁN CẢI TRÊN ĐƯỜNG

Thứ 5 Tuan III TN.png

 LỜI CHÚA: Mc 16, 15-18

 (15)Đang khi dùng bữa, Chúa Giêsu nói với Nhóm Mười Một: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (16)Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. (17)Ðây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. (18)Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ".

SUY NIỆM:  “Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ” (Mc 16, 16)

1. Có lẽ tôi, bạn, anh chị và quý vị, trong tâm thức một tác viên Tin Mừng, vừa như được đốt thêm lửa mến, thêm lửa nhiệt thành sau khi đọc Tin Mừng hôm nay.

Phải, làm sao chúng ta lại không dễ dàng có cảm nhận trên đây được khi đã hơn hai ngàn năm trong sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo, nhưng xem ra Giáo Hội hoàn vũ nói chung và mỗi chúng ta nói riêng vẫn còn như đang bước những bước khởi đầu?

Thật vậy, vẫn còn rất nhiều người chưa được nghe biết đến Chúa Giêsu, đến Tin Mừng. Vẫn còn rất nhiều Kitô hữu đã chưa sống xứng với hồng ân họ lãnh nhận. Vẫn còn rất nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề trong đó xã hội cần đến sự sáng soi, chỉ dẫn, thấm nhập mà Tin Mừng chưa thể tiếp cận.

2. Nhưng đếu đặt mình trong bầu khí phụng vụ mừng kính thánh Phaolô trở lại hôm nay, hẳn mỗi chúng ta sẽ được mời gọi dùng những phút quý báu này hướng về kinh nghiệm của vị tông đồ dân ngoại qua cú ngã ngựa hồng ân.

Một Saun nhiệt thành bảo vệ Thiên Chúa của người Dothái đến độ tìm giết các Kitô hữu đã đón nhận Con Một Người là Chúa Giêsu. Saun tin đó là việc làm đúng đắn, là sự dấn thân chính nghĩa, là sự hy sinh đẹp lòng Chúa. Trong tâm thức của Saun cũng có những vấn nạn tương tự như hiện trạng sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội mà chúng ta vừa kể trên đây: Có quá nhiều người chưa nhận biết Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacóp; có quá nhiều người đang mê muội chạy theo Giêsu người Nadarét kẻ phạm thượng đã bị xử tử; ...

Chỉ có điều, nhận thức của Saun chưa nằm trong đường lối yêu thương, chưa khởi đi trong kế hoạch cứu độ Thiên Chúa ưu ái dành  cho nhân loại nói chung và cho người Dothái nói riêng. Thiên Chúa nhân lành đã quật ngã Saun, mở mắt tâm trí Saun để dùng ông theo tình yêu toàn năng và xót thương của Người.

3. Phaolô đã được hoán cải khi ông còn đang mải miết trên con đường ông đã chọn. Rồi tôi, bạn, anh chị và quý vị ngày nay cũng đang đi trên sứ vụ của mình chứ ? Và rất có thể, chúng ta đang giống Saun khi đang làm nhiệm vụ, khi đang rất nhiệt thành, khi đang sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì Giáo hội.

Liệu chúng ta cũng đang như Saun năm xưa: đi trên con đường chúng ta nghĩ ra và lựa chọn, chứ không phải con đường của Chúa ? Chúng ta rao giảng Tin Mừng nhưng thật ra lại đang gieo rắc một nỗi sợ hãi và buồn bã bao trùm, ám ảnh các anh chị em chúng ta đang tìm gặp? Chúng ta mải mê mong cho được sự hoán cải nơi các anh chị em nghe nhận Tin Mừng, nhưng cũng hãy xét xem: liệu cuộc sống của chúng ta cứ mãi vũ như cẫn (vẫn như cũ), không có dấu hiệu của hoán cải, của tiến bộ, của hồi sinh, của niềm vui và sức sống mới từ Chúa Giêsu Phục sinh – Đấng đã hứa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế ?

Cùng nhau ta khiêm cung mở lòng đón gặp Chúa Giêsu phục sinh và thánh Phaolô, để rồi mau mắn đón nhận sự chỉ dạy của các Ngài.

4. Lạy Chúa Giêsu đã thương hoán cải thánh Phaolô, con cũng muốn được hưởng hồng phúc hoán cải trên đường sứ vụ Chúa và Hội Thánh giao cho con. Xin đến với con. Hồn con đang khát mong Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên- Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Thường Niên Năm B_ LM. ĐAN VINH- HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Thường Niên Năm B_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.
     MỒNG MỘT TẾT ĐINH DẬU 2017: TIN VÀO TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHÚA_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     THÁNH LỄ GIAO THỪA –TẠ ƠN CHÚA VÌ MUÔN PHÚC LÀNH. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN A_Nt. Maria Chinh Anh
     HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A: ĐỨC GIÊ-SU ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên C: CHÚA GIÊSU KHAI MỜ ÁNH SÁNG HY VỌNG VÀ ƠN CỨU ĐỘ CHO MUÔN DÂN_ Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A_ Chương trình hành động của Chúa Giê su- Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông