Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

XÉT MÌNH CHỨ ĐỪNG XÉT TỘI

muachay2015_zpsshdjsczv.jpg

Phụng vụ hôm nay kể về ba cuộc xét tội, một là bà Susana, hai là Chúa Giêsu, ba là người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Diễn tiến của bài đọc phụng vụ, đã dần dần khai mở cho chúng ta thấy sứ điệp Lời Chúa, là Xét mình chứ đừng xét tội, để nhắc nhở mùa chay thánh, là cơ hội giúp người kitô hữu nhìn vào tâm hồn mình hơn là nhìn tha nhân, ngõ hầu giao hòa cùng Thiên Chúa và anh chị em.

1/ Xét mình chứ không xét tội

   Các kinh sư và pharisiêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình, họ đề nghị chị đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, trong sách luật, Ông Môsê truyền cho chúng tôi, phải ném đá hạng đàn bà đó, còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”

   Thánh Gioan nói tiếp. Họ nói thế để thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người”.

   Chúa Giêsu đứng trước tình thê lưỡng nan, hoặc là giữ luật Môsê, hoặc là giữ luật yêu thương. Trong tình huống này, Chúa Giêsu thay vì luận tội, xét tôi. Người đã mời gọi họ làm cuộc xét mình. Người nói: “Ai trong các ngươi sạch tội, thì hãy tự lấy đá mà ném trước đi”. Tình thế lúc này xem ra quay ngược lại, kẻ kết tội thì giờ đây đang phải đối diện với bản án lương tâm. Chúa buộc họ phải rà soát lại lương tâm của mình. Tin mừng kể: “Người lại cúi xuống viết trên đất”. Không ai biết Chúa viết những gì, nhưng có thể đây là bản xét mình đầy đủ nhất, rõ ràng nhất, ngay cả những gì thầm kín trong lòng cũng được phơi bầy ra. Bởi lễ đó từng người một, khi đọc xong bản xét mình họ lần lượt bỏ đi.

   Trái lại, khi chúng ta cố tình xét tội anh em thì chính anh em sẽ sét tội chúng ta. Bài đọc một sách tiên tri Đanien, kể lại việc hai kỳ mục gian dâm, đã toa rập hãm hại bà Susana. Chúa đã nghe tiếng bà kêu. Trong lúc người ta điều bà đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên, tên là Đanien, và sự việc như chúng ta đã biết. Chính kẻ kết án trở thành kẻ thụ án. Đó là hậu quả cho kẻ không biết xét mình mà chỉ xét tội.

2/ Thiên Chúa ghét tội nhưng thương kẻ có tội

   Khi những người kết án người phụ nữ bỏ đi hết, Chúa Giêsu phá tan sự im lặng Ngài cất tiếng hỏi: “Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người phụ nữ đáp. Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, Tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.

   Chúa Giêsu xuống thế gian, Ngài tiêu diệt tội lỗi, loại trừ tội lỗi, nhưng lại thương kẻ có tội. Chúa không dung túng cho kẻ tội lỗi, nhưng Ngài lấy phương dược của lòng thương xót để cứu chữa kẻ có tội: “thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”. Hẳn là hôm nay là ngày sinh lại của chị, con người cũ đã bị những viên đá của lề luật chôn vùi, và con người mới được sinh ra từ lòng thương xót của Thiên Chúa.

   Mùa chay thánh là mùa để mỗi người tín hữu, xét mình chứ không xét tội, và nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, là cơ hội giúp chúng ta trở về với Thiên Chúa là Cha giầu lòng xót thương.

Tam Thái.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A: TRỞ THÀNH NGÔN SỨ CỦA SỰ SỐNG VÀ TÌNH THƯƠNG_ Lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 5 CHAY A: Ta là sự sống lại và là sự sống_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A: TIN CHÚA GIÊSU LÀ CHÚA CỦA SỰ SỐNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay- Xuân Hà
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mua Chay_Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay_Tam Thái.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY A: THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN_ LM ĐAN VINH
     CHỦ NHẬT 4 CHAY A: Ánh sáng cho những người khiếm thị_ Lm PhaoLô