Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

CẦU NGUYỆN VỚI LÒNG TIN TƯỞNG, KHIÊM NHƯỜNG

 thu 5 tuan I MC.jpg

LỜI CHÚA: Mt 7, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy".

SUY NIỆM:

Chưa bao giờ hết, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng, nhiều người và nhiều nơi trên thế giới, ai ai cũng hoảng loạn, lo sợ và phòng tránh cơn dịch bệnh tối đa. Với những người có tôn giáo, cả chúng ta nữa chỉ còn biết chạy đến với Thiên Chúa, cầu nguyện thật nhiều cho chóng chấm dứt bệnh dịch này.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về việc cầu nguyện.

1. Cầu nguyện là gì?

Cầu nguyện là gặp gỡ Chúa, nói chuyện với Ngài.

Chúa Giêsu là mẫu gương cầu nguyện của chúng ta. Ngài dành nhiều thời gian, đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, và kết hợp với Chúa Cha.

Việc cầu nguyện rất quan trọng trong đời sống đạo của chúng ta. Cầu nguyện là một phương thế trong ba cách thực hành trong Mùa Chay.

2. Chúa luôn lắng nghe những ai kêu cầu Ngài.

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện với lòng tin tưởng vào Chúa nhân từ, thương xót.

Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện, vì Chúa Giêsu đã hứa:  “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho.”

Chúa hiểu chúng ta có những nhu cầu cần thiết, Ngài sẽ ban cho chúng ta, vì Cha chúng ta trên trời sẵn sàng đổ muôn phúc lành cho chúng ta. Vì, “Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!”

Như người cha người mẹ thương con cái của mình như thế nào, thì tình thương của Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta còn lớn lao hơn bội phần.

Chúng ta cầu nguyện cùng Chúa dủ lòng thương cứu chúng ta thoát khỏi những khó khăn thử thách của bản thân, gia đình và xã hội.

Chúng ta cầu nguyện với lòng cậy trông và phó thác vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót, thanh tẩy và chữa lành con virus “tội lỗi” của mỗi người chúng ta.

Có lần Chúa Giêsu đã nhắc nhở nhở các môn đệ phải cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện luôn, để “khỏi sa chước ám dỗ”. Chúng ta xác tín: Chúa thương yêu chúng ta, mời gọi chúng ta cũng phải cầu nguyện luôn, nhất là khi gặp cơn cám dỗ xảy đến, kẻo sa ngã phạm tội…

3. Thái độ khi cầu nguyện

Đôi khi chúng ta chỉ đến với Chúa và cầu xin Ngài thương ban ơn, đến với Đức Mẹ, đến với thánh Giuse “khi cần”.

Đôi khi chúng ta đến nhà thờ cầu nguyện còn vụng về, hình thức bên ngoài, còn bên trong thì trống rỗng, khô khan, nguội lạnh.

Nhiều người không cầu nguyện bao giờ, hoặc chưa biết cầu nguyện như thế nào nữa!

Nhiều người cũng cầu nguyện, nhưng khi không được Cháu nhậm lời, nên nản chí, bỏ cuộc, lại còn trách móc Chúa: Tai sao Ngài thinh lặng, không nhậm lời van xin của tôi!...

Có lẽ chúng ta phải xét lại thái độ cầu nguyện của mình, để xem rằng chúng ta đã cầu nguyện phù hợp với ý Chúa, hay chỉ là đòi hỏi, đặt điều kiện hoặc “ra lệnh”, “điều khiển” cả Chúa nữa!

Hãy cầu nguyện và cầu nguyện với lòng tin tưởng, Chúa luôn lắng nghe và nhậm lời chúng ta nài xin.

Khi cầu nguyện, chúng ta tự coi mình như thái độ của những tôi tớ đứng ông chủ: con cần đến Chúa. Vì chúng ta còn mang trong mình thân phận của thọ tạo nhiều giới hạn, nhỏ bé và bất tài bất lực, để khiêm nhường, vâng phục và thành khẩn cầu xin.

4. Luyện tập việc cầu nguyện

Học gương Chúa Giêsu về việc cầu nguyện.

Hãy dành thời giờ trong ngày để cầu nguyện cùng Chúa.

Cầu nguyện phải phát xuất từ lòng khiêm nhường, chân thành, tin tưởng và phó thác.

Cầu xin những điều phù hợp với ý Chúa: “Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha”.

Chúa biết mọi nhu cầu và hoàn cảnh của chúng ta, Ngài lắng nghe, nhận lời và ban ơn cho những ai cầu khẩn van xin.

5. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời Chúa dạy hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện:

Xin Chúa giải thoát nhân loại hiện nay đang phải chống chọi với cơn bệnh dịch nguy hiểm. Xin giải thoát chúng con khỏi những cám dỗ, yêu đuối bất toàn.

Xin Chúa dạy chúng con yêu mến việc cầu nguyện để luôn kết hiệp với Cha trên trời, tin tưởng và phó thác cuộc sống chúng con cho Cha.

Chúng con hứa sẽ cố gắng cầu nguyện không ngừng, vì cầu nguyện mang lại nhiều lợi ích cho chúng con, đặc biệt, để chúng con luôn tôn vinh Cha là Đấng nhân từ, tốt lành đối với chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì nhậm lời chúng con cầu nguyện. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay_Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Chay_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm A _Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm A_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Tro_ Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Tro_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Tro_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh - Lễ Vọng Phục Sinh-Lm. Đan Vinh