Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

SỰ SỐNG BỊ CHỐI TỪ

thu 5 tuan V MC.jpg

 LỜI CHÚA: Jn 8, 51-59

(51) Thật, tôi bảo thật các ông:ai tuân giữ lời tôi,thì sẽ không bao giờ phải chết". (52) Người Dothái liền nói: "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Ápraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói:"Ai tuân giữ lời tôi,thì sẽ không bao giờ phải chết". (53) Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Ápraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?" 54) Ðức Giêsu đáp:"Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Ðấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Ðấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. (55) Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. (56) Ông Ápraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ".  (57) Người Dothái nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Ápraham!" (58) Ðức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Ápraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!" (59) Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Ðức Giêsu lánh đi và ra khỏi Ðền Thờ.

SUY NIỆM:Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 5, 51)

1. Đọc xong đoạn Tin Mừng hôm nay, có lẽ tâm trí tôi, bạn và quý vị vẫn phảng phất hình ảnh người Dothái lượm đá ném Chúa Giêsu, còn Ngài thì lánh đi, ra khỏi Đền Thờ. Và rồi, ta cũng không khỏi băn khoăn về sự ngoan cố quá mức của người Dothái cũng như về cái chết cận kề của Chúa Giêsu.

Bắt đầu giai đoạn tám ngày trước lễ Vượt Qua. các bản văn Kinh Thánh được Hội Thánh chọn công bố tiếp tục cho thấy người Dothái ngày càng gay gắt với Chúa Giêsu. Cuộc tranh luận được thánh sử ghi lại hôm nay là một minh họa. Nghe Chúa Giêsu công bố: Ai tuân giữ lời tôi sẽ không bao giờ phải chết, họ khăng khăng chối từ và ngạo nghễ phản kháng. Họ kết án Chúa Giêsu mắc tội phạm thượng.

Người Dothái kết án Chúa Giêsu phạm thượng vì họ không chấp nhận Chúa Giêsu cao hơn tổ phụ Abraham; không cho phép Chúa Giêsu xưng mình là Đấng Hằng Hữu – Thánh Danh của Giavê. Họ nhân danh niềm kính úy Giavê để ném đá Chúa Giêsu.

2. Hẳn tôi, bạn và quý vị hôm nay không thể chấp nhận sai lầm này của người Dothái. Chúng ta biết Chúa Giêsu không bao giờ coi thường Thiên Chúa là Cha mình. Ngài đến trần gian để thi hành sứ mạng Cha trao với tất cả lòng mến yêu vâng phục, vâng phục đến cùng. Ngài không tự mình làm gì. Ngài chỉ làm những gì Ngài thấy Cha làm hoặc nghe Cha bảo làm. Ngài coi ý Cha là lương thực nuôi sống Ngài.

Ngài đến trần gian không phải để giết chết mà để cứu sống; không phải để đánh phạt mà để tha thứ; không phải để xua đuổi mà để mời gọi và kiếm tìm. Hẳn chúng ta chẳng phải bàn cãi hay lý luận gì thêm để thuyết phục nhau về niềm xác tín vừa nêu.

Có điều là lý trí ta có thể dễ dàng đón nhận, tinh thần ta có thể sáng suốt chọn lựa, ý chí ta có thể mạnh đủ để khát khao đón nhận sự sống Chúa Giêsu trao tặng. Ngặt một nỗi chúng ta quá dễ dàng bị Sa tan gài bẫy, đánh lừa, khiến chúng ta cũng rơi vào tình trạng của người Dothái hôm nay: nhầm lẫn đến cố chấp và tự mãn.

3. Hãy dành những khoảng lặng ở bên Chúa để kiểm tra xem: có phải ta đang chạm vào hỏa ngục mà tưởng mình đang tiến đến thiên đàng? Có phải ta đang chết mà tưởng mình vẫn sống? Có phải ta đang xúc phạm Chúa mà tưởng mình làm đẹp lòng Ngài? Phải chăng ta đang phụng sự Kẻ Dối Trá mà lại tưởng mình đang phục vụ, đang loan báo Tin Mừng, đang hy sinh biết bao công lao khó nhọc vì Danh Chúa và Ơn Cứu Độ linh hồn anh em?

Ước gì hôm nay anh em nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. Lời ấy hôm nay vẫn vang vọng, nhưng với giai điệu khác: Ai muốn sống đời đời, hãy tuân giữ lời tôi.

Chúng ta đón nhận hay chối từ Sự Sống ? tuân giữ hay từ khước Lời Chúa Giêsu ?

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin kéo con về phía Chúa, xin giúp lòng con mềm ra, xin làm cho trí con mở ra, xin cho tim con được dòng máu cứu độ của Chúa tẩy rửa và hàn gắn để con đủ sức lắng nghe, hiểu thấu và thực thi Lời Chúa. Con muốn sống đời đời với Chúa, lạy Chúa Giêsu. Con cũng muốn anh chị em con cùng con sống đời đời với Chúa. Xin cứu giúp chúng con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Mùa Chay_Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Mùa Chay A: XÉT MÌNH CHỨ ĐỪNG XÉT TỘI_ Lm. Tam Thái
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A: TRỞ THÀNH NGÔN SỨ CỦA SỰ SỐNG VÀ TÌNH THƯƠNG_ Lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 5 CHAY A: Ta là sự sống lại và là sự sống_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A: TIN CHÚA GIÊSU LÀ CHÚA CỦA SỰ SỐNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay- Xuân Hà
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mua Chay_Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc