Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 12

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XII Thường Niên

MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC

 t5t12qn.jpg

LỜI CHÚA: Mt 7, 21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai  nói với Thầy: "Lạy Chúa, Lạy Chúa", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: "Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: "Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta".

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

SUY NIỆM:

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá” (Mt 7,24).

1. Với những lời này, thánh Mát-thêu kết thúc Bài giảng trên núi, bài giảng đầu tiên, hay Hiến chương Nước Trời mà trong đó, Chúa Giêsu như Mô-sê mới công bố một luật sống mới cho những công dân mới của thời đại mới.

Xuyên suốt chương 5,6,7 trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Chúa Giêsu giới thiệu ơn gọi, lối sống và căn tính của những ai muốn làm môn đệ của Ngài, hoặc muốn là thành viên của Nước Trời. Nói cách khác, đó là lời mời gọi khẩn thiết, là điều kiện và là sự lựa chọn quyết liệt dành cho mọi người, mọi thời.

2. Tôi, bạn, anh chị và quý vị hẳn đã có tên trong danh sách hơn một tỷ Kitô hữu trên toàn thế giới. Điều này có nghĩa là ta đã chọn một lối sống, một ơn gọi, một cách hiện diện riêng giữa dòng đời này.

Lối sống ấy là lối sống của người môn đệ Thầy Giêsu.

Ơn gọi ấy là ơn gọi của những người con của Cha trên trời, những người em của Anh Cả Giêsu và những anh chị em với nhau dù khác biệt màu da, văn hóa hoặc ngôn ngữ.

Cách hiện diện ấy là hiện diện như Chúa Giêsu để yêu thương, xây dựng và làm điều tốt đẹp cho nhau hầu vinh danh Cha ở dưới đất cũng như trên trời.

3. Bởi thế mà những gì Chúa Giêsu giới thiệu không thể chỉ để ta nghe cho biết hoặc hiểu cho hay, nhưng ta phải thực hành, phải sống, phải trải nghiệm, phải trả giá. Hẳn ta đã rõ việc này lắm lắm. Hệ tại là sống thế nào, trải nghiệm ra sao và trả giá ở mức nào để ta có thể kiên trì, ngày qua ngày, vững vàng và hạnh phúc trong lựa chọn của mình. Chẳng dễ đâu.

Hãy dành những phút còn lại của giờ suy niệm để vùi đầu vào vòng tay ấm áp yêu thương của Chúa Giêsu, xin Ngài giúp ta thẩm định mức độ môn đệ của Ngài nơi ta, chỉ dạy ta cách bắt đầu lại, điều chỉnh hoặc tăng tốc để ta ngày càng trở thành môn đệ đích thực của Ngài. Và hẳn nhiên, việc này cần biết bao cho những tác viên Tin Mừng hôm nay.

4. Lay Thầy Giêsu yêu mến, con muốn làm môn đệ đích thực của Ngài. Con muốn là một tác viên Tin Mừng đích thực: Lao tác vì Tin Mừng và để Tin Mừng tác động trong con. Xin giúp con thỏa mong ước ấy. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XII Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên- Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-An Tẩy Giả- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm C - Lễ Mình Máu Chúa Kitô- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm C - Lễ Mình Máu Chúa Kitô- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên -Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên- Lễ Thánh Phê-Rô và Phao-Lô- Lm. Phêrô Trần Anh Khôi
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên Lễ Thánh Phê-Rô và Phao-Lô-LM ĐAN VINH - HHTM