Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 15

THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

HÃY ĐẾN CÙNG TÔI

T5 T15 TN.jpg

Tin Mừng     Mt 11,28-30

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Suy niệm

Con người dù sống trong hoàn cảnh nào, ở địa vị nào, nơi bổn phận hay trách nhiệm nào…cũng luôn có những gánh nặng lớn bé trong cuộc đời. Chúa Giêsu thấu hiểu những lao nhọc, vất vả, khó khăn và cả những thử thách đã, đang và sẽ xảy đến với mỗi người. Ngài không để chúng ta phải một mình mang vác những gánh nặng ấy mà muốn đồng hành với chúng ta. Bởi thế lời kêu gọi “HÃY ĐẾN CÙNG TÔI” là lời mời gọi ngọt ngào, thân thương mà Chúa Giêsu gửi đến cho tất cả mọi người, không chừa một ai.

Chính Chúa Giêsu đã từng nói “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga10,10). Vì thế khi đến với Chúa, chúng ta lãnh nhận được sức sống, hơn nữa đó là một sức sống dồi dào. Chúa không cất đi những gánh nặng trên đôi vai chúng ta nhưng Chúa sẽ thêm sức cho ta để ta tiếp tục cuộc hành trình. Chúa cũng không làm nhẹ bớt những gánh nặng đó nhưng Người cho ta được nghỉ ngơi, bồi dưỡng hầu ta có được nơi trú ẩn, tịnh dưỡng giữa chặng đường ta đang đi. Đứng trước những đau khổ, mất mát, bất hạnh…Chúa đang nói với chúng ta hãy mang lấy cái ách, cái gánh của Chúa đừng chạy trốn cũng đừng nhìn vào người bên cạnh để trách móc, than van. Chúa mong chúng ta cứ trao phó cho Chúa những khó khăn của chúng ta, để cho Ngài đi vào cuộc đời, cho Ngài được cùng gánh những gánh nặng mà chúng ta đang chịu. Cuộc đời chúng ta không hề lẻ loi, cô độc vì Chúa đã phán “Ách Ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng”. ĐẾN để được Chúa là nguồn an ủi, đỡ nâng, khích lệ nhất là trong những lúc cuộc đời gặp những sóng gió.

ĐẾN để cùng học với Chúa. Chúa Giêsu trong thân phận con người cũng phải trải qua những vui buồn, sướng khổ, những mệt nhọc, đói khát…như chúng ta. Đặc biệt Ngài còn trải qua những khổ đau hơn cả chúng ta vì cứu độ chúng ta. Bị chống đối, bị đánh đòn, bị sỉ nhục, vác thánh giá, bị phản bội, bị bán…Qua đó Ngài mới học được những bài học vô giá. Không phải là bài học của sự tìm kiếm tri thức hay là kỹ năng sống mà là bài học của tấm lòng, của con tim. Bài học của sự hiền lành và khiêm nhường mà Chúa muốn chúng ta đến với Ngài để học với Ngài. Nếu như Ngài không đi qua con đường thương khó thì bài học đó trở nên trống rỗng, không có ý nghĩa. Và chúng ta cũng khó để học theo Ngài. Thế nhưng qua đau khổ, qua những gánh nặng mà Ngài mang lấy vì con người Ngài trở nên gương mẫu cho chúng ta. Học Hiền lành để chúng ta biết dễ đón nhận những khó khăn khi xảy đến. Học Khiêm nhường để thấy ta là phận người mỏng manh, yếu đuối và bất toàn. Từ đó chúng ta biết hoàn toàn cậy trông, phó thác nơi Chúa tất cả.

Gánh nào bạn đang mang trên vai? Ách nào đang trói cổ bạn? Phải chăng là việc học hành thi cử, công ăn việc làm, chuyện con cái, vợ chồng hay bệnh tật ốm đau, nỗi phiền muộn của tâm hồn…nếu vậy hãy nghe tiếng Chúa mời gọi “Hãy đến cùng Tôi” mà chạy đến với Chúa. Đến bên Chúa trong những tiếng thở than, kêu cầu với Ngài và cả trong sự thinh lặng thôi cũng đủ. Ngài vẫn chờ đợi con người nơi nhà chầu bé nhỏ, nơi Thánh lễ, nơi những giờ kinh…cả nơi góc khuất nào đó mà chính chúng ta đang hiện diện. Không phải Chúa vắng mặt, điều quan trọng là chúng ta có đến với Ngài, có nhớ tới Ngài hay không.

Lạy Chúa, không ai yêu con, hiểu con bằng Chúa. Dẫu đường đời có lắm chông gai, có nhiều gánh nặng mà đôi lần con tưởng chừng kiệt sức nhưng có Chúa luôn là trạm dừng chân lý tưởng để con được bồi dưỡng mà tiếp bước hành trình. Xin cho con biết năng đến cùng Chúa vừa kín múc Ơn Thánh vừa học với Ngài tấm lòng hiền lành và khiêm nhường. Amen

Nhật Nguyệt

                                                                          


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường niên - Hoa Tâm
     Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV Thường Niên - Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, C.S.F
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật tuần XV thường niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí